[MINH HUỆ 12-1-2019] Theo một báo cáo trên trang dongtaiwang.com (một trang web với các tin tức chưa được kiểm duyệt về Trung Quốc), Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang có kế hoạch triển khai “hệ thống chấm điểm công dân” trên khắp Trung Quốc vào năm 2020. Dưới đây là một số suy nghĩ của tôi về vấn đề này.

Sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng giọng nói và các công nghệ khác, ĐCSTQ sẽ chấm điểm mỗi công dân dựa trên các hoạt động của người đó, bao gồm lịch sử truy cập Internet, các bài đăng trên mạng truyền thông xã hội, lịch sử mua sắm, hồ sơ y tế và giáo dục, hồ sơ tội phạm, tín ngưỡng, và thậm chí cả những người có liên quan với cá nhân đó.

Đối với những người bị kết án tù hoặc bị phạt hành chính, những người tham gia vào các tổ chức mà tà đảng gọi là “tà giáo”, những người có quan điểm chính trị khác với tà đảng, thậm chí cả những người có thân nhân hoặc bạn bè chỉ trích ĐCSTQ, điểm số của họ sẽ bị hạ thấp xuống.

Những người có điểm số thấp không được phép đi máy bay hay đi tàu cao tốc, không được làm trong các cơ quan chính phủ, không được vay tiền… Điểm số thấp không chỉ ảnh hưởng tới cuộc sống, công việc và việc đi lại của chính họ, mà còn ảnh hưởng tới giáo dục và triển vọng công việc của con cái họ.

Tâm tôi nặng trĩu sau khi đọc báo cáo đó. Việc triển khai hệ thống giám sát này sẽ khiến việc cứu độ chúng sinh của chúng ta khó khăn hơn, đặc biệt là đối với các đệ tử Đại Pháp đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Dù cho các đồng tu có chính niệm đầy đủ và vẫn đi ra ngoài giảng chân tướng trực diện, nhưng dưới áp lực bị giám sát như vậy, chúng sinh có thể không dám lắng nghe hay tiếp nhận tài liệu chân tướng nữa vì họ sợ bị trừ điểm công dân. Để tự bảo vệ bản thân, vô luận trong tâm họ suy nghĩ gì, thì lời nói và hành vi bên ngoài của họ vẫn phải phù hợp với ĐCSTQ.

Chính Pháp đã đi tới ngày hôm nay, tà ác đã giảm đi nhiều, vậy tại sao môi trường tu luyện và cứu độ chúng sinh của chúng ta lại càng ngày càng tệ hơn? Bản thân tôi cho rằng, vì chỉnh thể đệ tử Đại Pháp Đại Lục chúng ta có sơ hở trong nhận thức ở phương diện này mà tạo thành như vậy.

Từ trong Pháp chúng ta đều biết rằng cựu thế lực đã an bài chi tiết hết thảy mọi thứ trong thế gian con người, nhằm đạt được những điều chúng muốn trong Chính Pháp. Nhất tư nhất niệm của người thường và của các đệ tử Đại Pháp, cũng như hết thảy các sự việc xuất hiện trong xã hội đều đã được cựu thế lực an bài một cách chi tiết.

An bài của cựu thế lực

Lấy lý do là “giúp đỡ đệ tử Đại Pháp tu luyện, thành tựu đệ tử Đại Pháp”, cựu thế lực đã tạo ra cuộc bức hại tàn khốc tại Đại Lục, khiến các đệ tử Đại Pháp phải đối mặt với các quan các nạn vô cùng lớn, phải bước ra chứng thực Pháp cứu chúng sinh dưới áp lực cự đại. Đồng thời, cựu thế lực còn làm cho hoàn cảnh xã hội rất rối loạn, đạo đức tuột dốc nhanh chóng, khiến chúng sinh khó đưa ra lựa chọn đúng đắn cho tương lai của họ.

Những an bài này thực sự đã gây ra trở ngại cho Chính Pháp. Trong bức hại, không ít đệ tử Đại Pháp đã bị lạc lối hoặc không thể bước ra. Số lượng chúng sinh cần được cứu còn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Sư phụ.

Khi đạo đức của con người ngày càng trượt xuống, thì họ sẽ ngày càng khó liễu giải chân tướng hơn. Đây hoàn toàn không phải là điều Sư phụ muốn. Điều Sư phụ muốn là thiện giải hết thảy chúng sinh.

Sư phụ giảng:

Giảng từ một phương diện khác, cựu thế lực có thể làm những gì chúng muốn làm, hỡi các đệ tử, đó chẳng phải [vì] mọi người âm thầm thừa nhận những gì chúng muốn làm hay sao? (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tại phương diện tu luyện cá nhân, khi chúng ta gặp phải rất nhiều sự việc hay ma nạn, thì đều có thể lý trí phân tích xem đó có phải là ma nạn do cựu thế lực áp đặt và an bài hay không, đồng thời còn có thể dùng chính niệm phủ định chúng. Tuy nhiên, đối với rất nhiều tình huống xuất hiện trong xã hội, có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp có thể phân tích từ góc độ của người tu luyện Chính Pháp? Các an bài loại này có lợi hay không đối với hoàn cảnh tu luyện của chỉnh thể, đối với sự đắc cứu của chúng sinh? Nếu là bất lợi, chúng ta cần chính niệm phủ định chúng, giữ vững một niệm khiến cho hoàn cảnh chuyển biến theo hướng có lợi cho chỉnh thể tu luyện và sự đắc cứu của chúng sinh.

Không có điều gì là tầm thường

Vài năm trước, khi ĐCSTQ bắt đầu triển khai hệ thống mua vé tàu bằng tên thật, tôi đã nghĩ rằng việc dùng chứng minh thư để đi lại thì cũng là bình thường, không có vấn đề gì. Lý do chính thức mà tà đảng triển khai hệ thống mua vé tàu bằng tên thật là để xóa bỏ hiện tượng đầu cơ vé, điều này nghe có vẻ rất hợp lý. Tuy nhiên, tôi đã không đứng tại góc độ của người tu luyện Chính Pháp và cứu độ chúng sinh để suy xét vấn đề. Mặc dù lúc bấy giờ tôi vẫn có thể dùng chứng minh thư để đi lại, nhưng rất nhiều đồng tu đang phải sống lưu lạc thì không thể mua vé tàu vì họ sẽ bị cảnh sát phát hiện. Với những đồng tu vẫn có thể dùng giấy tờ tùy thân để đi tàu, họ không dám mang theo hoặc chỉ mang theo rất ít tài liệu giảng chân tướng, điều này thực sự đã ảnh hưởng tới việc cứu độ chúng sinh.

Vì quan niệm vị tư chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ không nghĩ cho người khác, tư tưởng của tôi đã vô tình thừa nhận loại an bài đó của cựu thế lực. Có lẽ hầu hết các học viên đều nghĩ rằng hệ thống mua vé tàu mới này không liên quan gì tới việc tu luyện của chúng ta, nên họ không quản. Một số đồng tu gặp phiền phức khi mua vé tàu bằng tên thật, họ lại suy nghĩ rằng, cùng lắm thì không đi tàu nữa, đi bằng xe buýt cũng được. Kỳ thực, đó cũng là thừa nhận an bài của cựu thế lực.

Sau khi cựu thế lực đạt được an bài này, chúng đã mở rộng can nhiễu sang các lĩnh vực sinh hoạt khác. Ví dụ, mua thẻ điện thoại cần có chứng minh thư, lý do là để xóa bỏ hiện tượng lừa đảo qua điện thoại. Gửi thư chuyển phát nhanh cũng cần chứng minh thư, dưới danh nghĩa là để trấn áp nạn buôn bán súng, đạn dược và ma túy. Bây giờ, đi xe buýt đường dài cũng cần có chứng minh thư.

Trong thành phố của tôi và một số thành phố lân cận, cảnh sát thậm chí còn bắt đầu kiểm tra cả những chiếc xe thuộc sở hữu tư nhân. Họ yêu cầu tất cả người ngồi trên xe phải trình chứng minh thư để kiểm tra. Trước đây, cảnh sát chỉ kiểm tra bằng lái và nồng độ cồn của người lái xe.

Gần đây, bốn nhà ga ở Quảng Châu đã trở thành địa điểm thí điểm triển khai hệ thống nhận dạng khuôn mặt. Các đồng tu ở Thẩm Quyến đã bắt gặp cảnh sát địa phương đang kiểm tra điện thoại di động của hành khách trong các ga tàu điện ngầm. Hiện tại, tà đảng đang nhanh chóng mở rộng mô hình giám sát ở Tân Cương ra khắp toàn quốc.

Chúng ta dường như đều cho rằng đây là sự điên cuồng của tà đảng trước ngày diệt vong của chúng. Có bao nhiêu đồng tu trong chúng ta chân chính nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng như phát xuất chính niệm cường đại phủ định sự an bài của cựu thế lực? Gần đây, Ủy ban Chính trị và Pháp luật của ĐCSTQ đã bày tỏ thái độ rõ ràng rằng hệ thống giám sát là để “duy trì ổn định xã hội”, mục tiêu chính là các học viên Đại Pháp.

Việc giám sát và bức hại các đệ tử Đại Pháp hiện nay vẫn còn rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể để tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. Mỗi đồng tu chúng ta đều cần phát xuất chính niệm cường đại để giải thể hệ thống giám sát của tà đảng, khiến người thường và cả những người trong bộ máy của tà đảng đều phản đối, không thể để hệ thống chấm điểm công dân kia được hoàn thành. Chúng ta không cho phép cựu thế lực phá hủy môi trường tu luyện và hủy hoại tương lai của chúng sinh.

Dùng chính niệm

Tôi đã đọc trên Minh Huệ Net một số chia sẻ của các đồng tu về việc phủ định hệ thống giám sát. Một đồng tu nhận thấy tất cả các cây dọc theo một bên đường trong thị trấn của cô đã bị chặt trơ trụi. Cô được biết rằng họ chặt cây để lắp đặt các camera giám sát có độ phân giải cao. Cô đã phát chính niệm cường đại: “ĐCSTQ không được phép hủy hoại các sinh mệnh đó.” Ngày hôm sau, hành vi chặt cây đã dừng lại. Vài tháng trôi qua, các cây bên đường phía đối diện vẫn nguyên vẹn và không bị chặt.

Một đồng tu khác nhận thấy chính quyền đã thiết lập thêm nhiều trạm kiểm tra trong thị trấn của anh. Chính quyền buộc tất cả các xe chạy bằng điện phải lắp đặt thiết bị chống trộm thì mới được phép đi qua các trạm này. Anh ấy lập tức hiểu rằng đó thực chất là các thiết bị theo dõi để bức hại các đệ tử Đại Pháp. Mỗi lần đi qua trạm, anh ấy đều phát chính niệm không cho phép họ kiểm tra. Tuy anh đã an toàn đi qua trạm kiểm tra vài lần, nhưng anh cũng ngộ rằng không thể cứ tiếp tục mãi như vậy được. Do đó, anh đã phát chính niệm để loại bỏ các trạm kiểm tra. Không lâu sau, tất cả các trạm kia đều đóng cửa; nguyên nhân là vì có người tới thanh tra và báo cáo rằng người ta đã lợi dụng danh nghĩa các trạm kiểm tra để tham nhũng và vơ vét tiền của.

Một đệ tử Đại Pháp khi phát xuất chính niệm có thể khởi tác dụng như thế; vậy thì đối với một vấn đề tại nhân gian mà nói, nếu tất cả các đệ tử Đại Pháp đều dùng chính niệm để đối đãi thì sẽ khiến sự việc chuyển biến theo hướng tốt lên. Chính niệm của các đệ tử Đại Pháp đều có uy lực cự đại. Sư phụ và các chính Thần cũng đang trợ giúp chúng ta nhiều hơn những gì chúng ta biết.

Cái gọi là “hệ thống chấm điểm công dân” thực chất là một cuộc bức hại đối với tất cả mọi người. Tất cả đệ tử Đại Pháp chúng ta, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, đều cần dùng chính niệm để đối đãi với sự việc này, giải thể nó và không cho phép các nhân tố bất chính đó tồn tại trong trường không gian của chúng ta. Chúng ta cần cải thiện môi trường tu luyện và giảng chân tướng, để nhiều chúng sinh hơn nữa được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/12/380288.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/28/174796.html

Đăng ngày 16-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share