Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-01-2019] Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 6 tháng, giờ đây quan điểm về cuộc sống của tôi đã thay đổi theo một hướng khác. Tôi đã có nhận thức tốt hơn và trở nên tích cực hơn, tôi biết cách làm thế nào để trở thành người tốt và cố gắng trở thành người tốt hơn nữa.

Chân tướng xé toạc những lời dối trá

Tôi lớn lên dưới sự dẫn dắt bởi nền giáo dục của chế độ Cộng sản Trung Quốc, một hệ thống nhấn mạnh chủ nghĩa vô thần và thuyết tiến hóa. Năm thứ hai học đại học, tôi đã tình cờ thực hiện một số khoản đầu tư tài chính, bắt đầu lao vào Bitcoin và các quỹ khác.

Tôi biết đến một nhà đầu tư trong một công ty áp dụng công nghệ blockchain (chuỗi khối). Sau đó tôi đọc được những thông tin rằng công ty này bị Chính phủ Trung Quốc đóng cửa. Chủ tịch công ty bỏ trốn sang Mỹ và tiếp tục điều hành công ty.

Một người bạn khác từ công ty này đã kể cho tôi nghe về những chuyện đã thực sự xảy ra. Công ty từ chối hối lộ công an, vì vậy công an đã trả thù. Tôi đã rất bối rối. Người bạn này đã tiếp cận được rất nhiều thông tin – không có trong tuyên truyền mà hầu hết mọi người ở Trung Quốc đều không biết. Anh ấy nói với tôi về nạn tham nhũng trong hệ thống luật pháp của Trung Quốc. Anh cũng nói với tôi rằng Pháp Luân Công không phải là một tà giáo và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng.

Vì một số lý do, tôi đã tin anh ấy. Tôi đã luôn nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc tử tế và trong sạch, và rằng Trung Quốc hùng mạnh và thịnh vượng. Tôi đã không ngờ khi phát hiện ra rằng chế độ cộng sản thật tà ác và vô liêm xỉ.

Người bạn này đã chia sẻ chương trình phần mềm với tôi vì thế mà tôi có thể vượt qua tường lửa phong tỏa Internet của Đảng. Cả một thế giới mới về những tin tức không bị kiểm duyệt mở toang trước mắt tôi. Tôi đọc Chín bài bình luận về ĐCSTQ, Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản và thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tôi đã bị sốc. Nhận thức căn bản về cuộc sống của tôi từ khi còn trẻ đã bị rung chuyển. Tôi đã truy cập các trang web ở nước ngoài bất cứ khi nào có thời gian. Tôi gọi đây là sự “tái sinh Niết bàn” của mình, cuối cùng tôi cũng hiểu được thực tế của xã hội chúng ta, và điều này đã định hình lại quan điểm của tôi, cho phép tôi phân biệt đúng sai. Tôi nhận ra rằng thuyết tiến hóa là một lời nói dối và loài người được các vị thần tạo ra. Tôi biết mình nên đứng về phía nào. Những gì tôi học được trong vài tháng đó đã vượt xa những gì mà nền giáo dục của Đảng Cộng sản đã thấm nhuần trong tôi qua hơn hai thập kỷ học tập.

Bước trên con đường phản bổn quy chân

Khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân vì tò mò, sự mơ hồ của tôi về cuộc sống dường như đột nhiên tan biến. Tôi đã hỏi: Tại sao mình lại sống? Tại sao cuộc sống quá khó khăn? Tôi đã không có câu trả lời cho đến khi tôi đọc:

“Do vậy họ {Giác Giả} thấy rằng, sinh mệnh của con người, mục đích không phải [vì] để làm người; [nên] bảo chư vị phản bổn quy chân, quay trở về”.

Tôi cũng đọc trong cuốn sách:

“Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân Thiện Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu. Trong đơn vị [công tác], hoặc ngoài xã hội, có người có thể nói chư vị xấu, [nhưng] chư vị không nhất định đúng là xấu; có người nói chư vị tốt, chư vị lại cũng không nhất định đúng là tốt.”

Điều này đã làm tôi chấn động mạnh mẽ. Chân-Thiện -Nhẫn là tiêu chuẩn tối cao. Tôi quyết định chiểu theo tiêu chuẩn đó và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ: Chân -Thiện-Nhẫn.

Tôi hiểu nguyên lý “chuyển hóa nghiệp lực” và mối quan hệ giữa được và mất. Tôi đã học được cách buông bỏ truy cầu lợi ích cá nhân và ngừng phàn nàn nếu các tình huống dường như không công bằng với mình. Quan trọng hơn, giờ đây tôi đã nhận thức được, biết tha thứ và tích cực hơn. Tôi nhận thức rằng Pháp Luân Đại Pháp đáng giá để tôi phó xuất cả đời mình. Các nguyên lý trong cuốn sách đáng giá để tu luyện phần còn lại của cuộc đời.

Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 6 năm 2018

Một cuộc đời mới, được đề cao

Tôi muốn chia sẻ một vài ví dụ về việc mình đã thay đổi tốt hơn như thế nào

Hiện nay có nhiều công ty ma tồn tại ở Trung Quốc. Một số công ty “lại quả” cho khách hàng để “nghiên cứu” hoặc “khai thác” để thu hút đầu tư. Tháng 7 năm 2018, bạn tôi đã nói với tôi rằng một công ty như vậy đang điều hành một dự án nhất định và nếu tôi tận dụng nó, tôi có thể có một chuyến đi miễn phí.

Hoạt động như vậy rất phổ biến. Nhưng tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi nhận ra rằng mình không nên làm như vậy. Tôi không có ý định đầu tư vào dự án đó. Sẽ không chân nếu tôi đi miễn phí, và tôi sẽ đổi một số đức của mình cho chuyến đi. Nhận thức được nguyên lý được và mất, tôi đã có thể đưa ra quyết định đúng đắn.

Người bạn này chính là người đã chia sẻ chương trình phần mềm với tôi, cho phép tôi truy cập thông tin không bị kiểm duyệt. Anh ấy chưa đọc Chuyển Pháp Luân. Nhờ có tôi hồng Pháp, anh cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.”

Tôi đã có thể loại bỏ rất nhiều chấp trước của mình chỉ trong nửa năm. Ví dụ, tôi không còn chấp vào việc ăn thịt. Tôi không mua thịt cho bữa ăn mình tự nấu. Tôi cũng không cảm thấy rằng các món thịt trong bếp ăn của công ty đặc biệt hấp dẫn. Thậm chí tôi không thể nhớ tại sao mình lại từng thích thịt như thế. Tôi nhận thức được rằng sự thay đổi này là sự triển hiện uy lực của Đại Pháp.

Tôi góp một phần tiền tiết kiệm hàng tháng của mình cho các hạng mục giảng chân tướng. Mặc dù nó không nhiều, nhưng làm điều này rất có ý nghĩa với tôi. Tôi đã không xem bất kỳ chương trình truyền hình nào trong nửa năm và chỉ xem một vài bộ phim. Những chương trình giải trí mà tôi từng yêu thích bây giờ có vẻ thô tục và nhàm chán. Tôi nghe Pháp và luyện công trong thời gian rỗi. Tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì đã tìm thấy ngôi nhà của mình.

Tôi thường mất nhiều thời gian để kiểm tra tin nhắn WeChat trên điện thoại. Sau khi đọc thông báo từ ban biên tập Minh huệ và chia sẻ với các đồng tu, giờ tôi chỉ sử dụng WeChat cho các tin nhắn liên quan đến kinh doanh trên điện thoại công ty. WeChat không còn được cài đặt trên điện thoại cá nhân của tôi nữa. Điều này đã giúp tôi duy trì một tâm trí minh bạch.

Tôi muốn cảm tạ Sư phụ từ bi [Ngài Lý Hồng Chí] và cảm ơn những học viên đã tạo ra các chương trình phần mềm giúp chúng tôi truy cập thông tin không bị kiểm duyệt. Tôi cũng xin cảm ơn các học viên trong các hạng mục truyền thông đã cho tôi biết chân tướng và cơ hội để biết Đại Pháp!

Đại Pháp thật tuyệt vời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/6/380040.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/15/174644.html

Đăng ngày 14-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share