Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-1-2019] Học viên Pháp Luân Công, ông Hình Quang Minh bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Bính Tương Môn, huyện Phàn Thành bắt giữ vào ngày mùng 7 tháng 6 năm 2018. Ông Hình hiện đang bị giam giữ tại Trại giam Số 2.

Mấy ngày sau Tết Âm lịch 2017, ông Hình dựng một tấm bảng [thông tin] để mọi người thấy Pháp Luân Công đang được tự do tu luyện khắp nơi trên thế giới. Vì điều này mà ông Hình bị bắt giữ và giam vào Trại giam Huyện Phàn Thanh. Ông được thả do sức khỏe có vấn đề, nhưng bị quản thúc tại gia.

Ông bị bắt lại vào ngày 7 tháng 6 năm 2018 vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công khi bị giam tại Trại giam Số 2 ở thành phố Tương Dương.

Hiện tại đã hơn 7 tháng kể từ ngày ông Hình bị bắt giữ.

Ba người nhà bị bức hại đến chết

Một số người nhà ông Hình, cũng tu luyện Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ và ngược đãi vì nói với mọi người về môn tu luyện này và cuộc bức hại đối với các học viên, trong đó, ba người đã bị bức hại đến chết. Ông Hình đã bị bắt giữ 3 lần, và đã bị đưa tới các trại giam và các trại lao động cưỡng bức.

Vợ ông Hình, bà Nhiếp Chấn Lan bị bắt giữ ba lần. Bà Nhiếp đã tuyệt thực tại trại giam. Lính canh đã còng tay bà và bức thực bà hơn hai tuần. Mãi đến khi tay bà sưng lên, họ mới tháo ống truyền cho bà.

Khi em gái bà Nhiếp tới trại giam đón bà về nhà, em gái bà đã khóc khi nhìn thấy tình trạng của bà và nghĩ bà sẽ chết. Nhưng bà Nhiếp đã phục hồi lại sức khỏe sau vài ngày luyện tập các bài công pháp của Pháp Luân Công. Không may là, cuộc bức hại đã gây nên những tổn thương nghiêm trọng đối với cơ thể bà. Bà Nhiếp đã qua đời vào năm 2016.

Con trai của ông Hình không phải là học viên [Pháp Luân Công], nhưng anh cũng bị bắt giữ và bị đưa tới trung tâm tẩy não ở Vũ Hán. Anh bị mất việc làm sau khi được thả.

Em trai ông Hình, ông Hình Quang Quân, bị bắt vào năm 2001 và bị giam năm năm tại Nhà tù Sa Dương. Lính canh đã bắt ông ngồi ngoài trời trên một tấm bê tông suốt mùa đông. Họ còng tay ông vào khung giường kim loại và không cho ông ngủ. Bốn tù nhân đã nắm cổ tay và cổ chân ông rồi quăng ông vào cánh cổng sắt, khiến ông bị nhiều vết thương trên thân. Cai tù còn tiêm vào người ông những chất không rõ tên. Ông qua đời vào năm 2006.

Vợ của ông Hình Quang Quân, bà Đường Kiến Hoa, bị bắt và giam giữ hai lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã mất trong một tai nạn xe hơi vào năm 2016.

“Chỉ có các học viên Pháp Luân Công là vì người khác”

Ông Hình Quang Minh làm việc cho một công ty thảo được ở thành phố Tương Dương. Khi công ty phân bố nhà ở cho nhân viên, ông Hình đã chọn ở một căn hộ đổ nát, và để những người khác lấy căn hộ đẹp hơn. Khi chia trái cây, ông để những người khác lấy trước, rồi ông lấy số còn lại.

Vợ ông Hình, bà Nhiếp Chấn Lan, mặc dù sức khỏe không tốt nhưng đã khá hơn nhiều sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Bà rất tốt bụng và hay giúp đỡ đồng nghiệp, hàng xóm. Khi mẹ ông Hình không tự chăm sóc được bản thân, bà Nhiếp đã tắm, giặt giũ quần áo và dọn giường cho mẹ chồng mà không phàn nàn gì. Đồng nghiệp của bà Nhiếp, một tín đồ Kito giáo đã nói: “Ngay cả tôi cũng không làm được điều mà bà ấy đã làm. Chỉ có những học viên Pháp Luân Công là vì người khác.”

Các bên tham gia bức hại ông Hình:

  • Trại giam Số 2: +86-710-3123880
  • Mã Tuấn Minh: Trưởng Đồn Cảnh sát Bính Tương Môn: +86-13597536978
  • Lương Xuân Tuyển, Phó đồn: +86-15391599176
  • Lý học Quân, Trưởng phòng, Phòng An ninh Nội địa: +86-710-3230597, +86-13995703119

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/20/380614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/2/174976.html

Đăng ngày 14-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share