[MINH HUỆ 5-2-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Montreal đã hội tụ vào đêm Giao thừa, ngày 4 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị Montreal. Họ đã chụp ảnh tập thể để chúc Tết Sư phụ Lý và bày tỏ lòng biết ơn vì những lợi ích mà họ đạt được từ môn tu luyện và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

d665b0acff9b7f9f63d55d332fac031f.jpgCác học viên Pháp Luân Công ở Montreal chúc Tết Sư phụ Lý

Kiên định tu luyện Pháp Luân Công

7378c6185ddc21bf59a6fbadeac82173.jpg

Ông Hàn và vợ đã không dao động đức tin của mình trước cuộc bức hại ở Trung Quốc

Ông Hàn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Ông đã hai lần bị bắt giam trong các trại lao động cưỡng bức và bị tra tấn ở đó vì tu luyện Pháp Luân Công sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999.

Ông cho biết: “Chúng tôi đã kiên định tu luyện Pháp Luân Công và trở thành người tốt.”

Vợ của ông là bà Hạo, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà đã tham gia cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 ở Bắc Kinh và đã trải qua cuộc bức hại sau năm 1999. Bà đã hai lần bị bắt giam vào các trại lao động cưỡng bức.

“Tôi biết ơn Sư phụ Lý từ sâu thẳm trong tâm”, bà cho biết. “Tôi đã bị tra tấn nặng nề trong các trại lao động cưỡng bức. Nếu không có Sư phụ bảo hộ, tôi đã không thể chịu đựng được.”

Tu luyện Đại Pháp nâng cao đạo đức

aee74dc9fe5b23fefd430982b03983af.jpg

Ông Tôn và vợ ông nói: “Cuộc sống của chúng tôi đã trở nên tươi sáng”

Ông Tôn và vợ, bà Vương, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1994. Ông Tôn cho biết: “Tôi biết ơn Sư phụ Lý vì sự cứu độ của Ngài. Cuộc sống của chúng tôi đã trở nên tươi sáng.” “Từ ngày đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn”, ông nói. “Trước đây tôi rất ích kỷ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bắt đầu biết nghĩ cho người khác.”

Bà Vương cho biết: “Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cảm thấy cô đơn và bất lực. Tôi đã trở nên tự tin và thấy may mắn kể từ khi tu luyện.”

Ông Tôn đã bị sa thải khỏi vị trí quản lý của một doanh nghiệp nhà nước do cuộc bức hại. Ông đã bị bắt giam nhiều lần. Cảnh sát thường đến nhà để bắt giữ ông lúc nửa đêm.

“Những người ủng hộ Đại Pháp được phúc lành”

2d2fa9ec68e6e95fd0097060124d92cc.jpg

Học viên Chu

Cô Chu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Trước đó, cô rất yếu, tính khí nóng nảy. Cô đã trở thành một người hạnh phúc và thiện lương từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Môn tu luyện tốt như vậy bị bức hại ở Trung Quốc khiến cô nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Cô đã kêu gọi Trung Quốc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Cô cho biết: “Thật không dễ mà nâng cao nhận thức, vì nhiều người đã bị hiểu lầm bởi những tuyên truyền của ĐCSTQ. Họ đối xử với chúng tôi bằng thái độ thù hận.”

Trong những năm qua, ngày càng có nhiều người Trung Quốc hiểu được Pháp Luân Công và làm tam thoái. Cô nói: “Những người hiểu ra sự thật và ủng hộ Đại Pháp thực sự được phúc lành.”

“Đại Pháp giúp tôi tìm lại bản thân chân chính”

782efb9ef45145552eed63d8c31e50c1.jpg

Học viên cô Trần (bên trái) cùng con trai và con gái

Ba thế hệ nhà cô Trần đều là học viên Pháp Luân Công. Họ kính chúc Sư phụ Lý một Tết Nguyên đán vui vẻ.

Cô Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996. Bệnh khí quản từ nhỏ của cô đã biến mất sau vài tháng tu luyện. Cả gia đình cô đã chứng kiến phép màu và lần lượt từng người đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Vì lên tiếng cho Pháp Luân Công, cô đã bị giam trong các trại lao động cưỡng bức và bị cầm tù bốn lần trong tổng cộng tám năm.

Cô Trần cho biết: “Tôi đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất. Quan trọng hơn, Đại Pháp đã giúp tôi tìm lại được bản thân chân chính. Tôi sẽ trân quý cơ duyên tu luyện này và tinh tấn hơn nữa.”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/382092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/7/175746.html

Đăng ngày 12-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share