Bài viết của một học viên mới ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-1-2019] Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2018. Lần đầu tôi biết đến môn tu luyện khi còn học tiểu học. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông đã phát sóng “Vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn” để bôi nhọ Đại Pháp, và sau đó chương trình phát sóng được sử dụng để lừa gạt một học sinh như tôi.

Dần dần, tôi phát hiện ra tất cả các báo cáo trên truyền thông ở Trung Quốc đều là giả. Trong một lớp học báo chí mà tôi đang theo học, một giáo viên nói với chúng tôi rằng các phương tiện truyền thông đều là “tiếng nói của Đảng.”

Nhiều sinh viên gia nhập Đảng, không phải vì để phục vụ nhân dân, mà vì để truy cầu lợi ích cá nhân. Tôi gia nhập chỉ để tìm hiểu xem nó tàn ác và kinh khủng như thế nào; đằng sau vẻ bề ngoài của nó chỉ là những lời nói dối.

Tháng 10 năm 2017, tôi nhận được công cụ phá kiểm duyệt Internet từ một người bạn. Sau khi tìm hiểu một chút và xem một video về Pháp Luân Đại Pháp do các học viên hải ngoại làm, tôi cảm thấy mình thật ngây thơ vì những hiểu nhầm trước đây về Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Tháng sau đó, tôi đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Tháng 6 năm 2018, tôi và bạn gái quyết định tu luyện Đại Pháp. Ngay sau khi luyện bài công pháp đầu tiên, những triệu chứng cảm lạnh của tôi đột nhiên biến mất. Cảm thụ trên thân thể lúc này và lúc bị cảm mạo hoàn toàn khác. Điều này đã củng cố tín tâm của tôi vào Đại Pháp.

Sau đó, trong quá trình tu luyện, tôi đã trải nghiệm nhiều hiện tượng mà Sư phụ mô tả. Sư phụ giảng:

“Trong khi tôi đang giảng về thiên mục, trên trán của mỗi người chúng ta đều có cảm giác căng lên, thịt tụ lại, tụ lại xoáy vào trong.” (Bài giảng thứ haiChuyển Pháp Luân)

Ngoài ra, tôi từng cố gắng bỏ thuốc suốt một năm trước khi học Đại Pháp. Thực ra, tôi vừa hút thuốc trở lại vào tháng 4 năm 2018. Sau đó, tôi đọc được đoạn Pháp:

“Tôi khuyên mọi người, rằng ai thật sự muốn tu luyện [thì] từ nay trở đi [hãy] cai hẳn thuốc lá, bảo đảm chư vị có thể cai hẳn được.” (Bài giảng thứ bảyChuyển Pháp Luân)

Tôi không chỉ quyết định bỏ hút thuốc, mà còn bỏ cả chơi trò chơi điện tử, trò mà tôi đã chơi suốt 25 năm.

Một lần, mắt trái của tôi rất đau nhức. Có một cái mụn trong đó, và nó ảnh hưởng nặng tới tầm nhìn của tôi. Khi nhớ lại một cuộc phẫu thuật mắt khi còn trẻ, tôi nghĩ về những gì Sư phụ giảng:

“Chỗ mà trước đây chư vị mắc bệnh có thể cho rằng đã từng luyện khí công mà khỏi, cũng có thể đã có khí công sư chữa khỏi, nhưng [nay bệnh] lại xuất hiện trở lại.” (Bài giảng thứ haiChuyển Pháp Luân)

Đó nghĩa là Sư phụ đang giúp tôi tịnh hóa thân thể. Tôi rất hào hứng. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ mình.

Tôi cũng cảm thấy năng lượng di chuyển giữa hai lòng bàn tay, tựa như một quả cầu, khi tôi đang gia trì hình trụ trong lúc ngồi đả tọa. Cảm giác như bàn tay để phía trên của tôi được năng lượng đỡ. Tôi đã trải nghiệm những cảm giác khác mà Sư phụ đã mô tả trong lúc luyện công:

“Thông thường người ngồi đả toạ chân chịu đau một trận, một trận đau đến, vô cùng khó chịu; rồi lại ngưng; sau một lúc lại bắt đầu đau nhức trở lại; thông thường như vậy.” (Bài giảng thứ tưChuyển Pháp Luân)

Tôi cố gắng chịu đựng hết mức mỗi lần cảm thấy đau. Tôi bắt đầu từ việc ngồi đơn bàn được năm phút, rồi đề cao lên được 50 phút; sau đó tôi chuyển sang ngồi song bàn trong 25 phút sau nửa năm.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình đã không làm tốt ba việc, đặc biệt trong việc giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Thậm chí, tôi còn sợ nói với người khác rằng tôi tu luyện Đại Pháp, cho đến một ngày khi tôi nói chuyện về Phật Pháp với một khách hàng trong một cuộc thảo luận ngẫu nhiên. Tôi chia sẻ với anh một số nhận thức của tôi. Anh khá tò mò và ngạc nhiên khi ở độ tuổi còn trẻ mà tôi đã biết nhiều như vậy.

Tôi bắt đầu tự tin hơn và nói với anh rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tặng anh một số sách Đại Pháp cũng như một số công cụ để vượt phong tỏa Internet. Sau đó, tôi cảm thấy một số vật chất ở ngực của mình được loại bỏ, và tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Một số đồng nghiệp biết chuyện tôi tu luyện. Không lâu sau, nhiều người biết chân tướng về Đại Pháp qua tôi. Khi ngộ được rằng mục đích của việc nói cho mọi người về Đại Pháp là để họ minh bạch chân tướng và được cứu, tôi bắt đầu để phần mềm đột phá Internet ở những nơi có nhiều người qua lại.

Tôi đã trải qua một số thay đổi đáng chú ý trong vòng nửa năm. Tôi bỏ thói quen hút một bao thuốc mỗi ngày, và xóa tất cả các nội dung khiêu dâm và trò chơi điện tử mà tôi ham thích trong hơn 20 qua. Tôi không còn tính toán và láu cá nữa, mà thay vào đó, tôi trở nên thẳng thắn và nghiêm túc.

Lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp rất rõ ràng đối với tôi – cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi hy vọng những người hữu duyên có thể nhanh chóng học Đại Pháp, và những người đã học Đại Pháp có thể thực sự trân quý môn tu luyện hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/4/380013.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/1/174835.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share