Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-01-2019] Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến Quảng trường Thiên An Môn năm 2001 và hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo“, sau đó rời đi an toàn. Khi đi bộ đến một đường hầm, trong lòng cô rất phấn khởi và nghĩ: “Mình đã chứng thực Đại Pháp xong. Mình sẽ đi mua một đôi giày mới cho con trai.” Ngay khi nghĩ như vậy, cô liền bị cảnh sát bắt giữ.

Mùa thu năm 2002, tôi đến nhà của một học viên để giao lưu. Đó là người học viên đã về nhà an toàn sau khi đến Bắc Kinh chứng thực Pháp. Ông ấy là một trong số ít học viên đường đường chính chính đến Bắc Kinh, treo băng rôn, hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và bình an quay về.

Sau khi chia sẻ về chuyến đi Bắc Kinh, người học viên liên tục nói rằng họ không hề sợ cảnh sát tuần tra trên xe lửa. Họ giăng băng rôn mà không hề sợ hãi, họ hô lớn vẻ đẹp Đại Pháp. Ông ấy tỏ vẻ rất kiêu ngạo, khoái trá, và hiển thị, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sau đó không lâu, ông ấy bị cảnh sát bắt tại nhà.

Tôi vẫn không hiểu tại sao những học viên này lại bị bắt giữ trong một thời gian dài, vì họ chính niệm rất mạnh lúc giăng biểu ngữ, hô lớn vẻ đẹp Đại Pháp trên Quảng trường Thiên An Môn, nơi có rất nhiều cảnh sát và đặc vụ mặc thường phục. Các học viên đến đó và bình an quay về. Điều này cho thấy tâm họ đặt tại Pháp và Sư phụ đã bảo hộ họ. Nhưng tại sao sau khi về nhà không lâu họ lại bị bức hại? Vấn đề thật sự ở đây là gì? Tôi cảm thấy hoang mang.

Một ngày khi học Pháp, tôi đọc thấy:

“…tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.” (“Kết luận chắc chắn”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Ôm giữ chấp trước hẫn đến hậu quả

Tôi đột nhiên ngộ ra rằng những học viên có thể bình an quay về từ Thiên An Môn là nhờ chính niệm chính hành nên được Sư phụ bảo hộ, nên tà ác mới không dám đến gần. Nhưng khi quay về nhà, họ lại buông lơi học Pháp, nảy sinh tâm ngạo mạn, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ.

Kết quả là họ đã trệch khỏi Đại Pháp và bắt đầu chứng thực bản thân, tà ma đã tìm được sơ hở này và bức hại họ. Đương nhiên, nguyên nhân phát sinh bức hại có thể không chỉ như thế, nhưng thông qua chuyện này, tôi đã thật sự nhận thức rõ ràng được sự nguy hiểm của tâm hiển thị, tâm hoan hỷ.

Mười sáu năm trôi qua, gần đây lại xảy ra một việc. Một đồng tu rất tức giận về việc có một camera theo dõi quay thẳng vào lối nhà anh ấy ở ngay hành lang chung cư. Anh ấy dùng cái chổi đập vào camera khiến nó quay hướng xuống sàn nhà.

Anh kể lại với chúng tôi như thể đã chế phục được tà ác. Anh liên tục kể lại câu chuyện và một vài người vẫn lắng nghe. Tôi cảm thấy có điều gì không đúng, nhưng không chỉ ra cho anh ấy đó là biểu hiện của tâm hiển thị và tật đố. Ba ngày sau, đội an ninh đã đột nhập vào nhà anh và lục soát. Camera giám sát lại được điều chỉnh trở lại như cũ.

Sơ hở không cần thiết

Năm xưa, vì không chân chính minh bạch Pháp lý “…tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.” (“Kết luận chắc chắn”, Tinh Tấn Yếu Chỉ) nên tôi đã không kịp thời nhắc nhở đồng tu. Nhưng lần này, dù biết rõ sự nguy hại của tâm hiển thị mà vẫn không chỉ ra, thì thật khó lòng tha thứ.

Sư phụ yêu cầu chúng ta giao lưu mặt đối mặt, là để chúng ta kịp thời nhắc nhở nhau cùng đề cao. Nếu tôi sớm chỉ ra vấn đề thì người học viên có thể đã nhận ra tâm thái không đúng này, mà đề cao tâm tính và tập thể chính niệm trừ ác, có lẽ tà ác liền tự giải thể, hay chí ít thì còn có cơ hội sửa chữa khắc phục.

Tà ác sẽ không có cơ hội nếu niệm của chúng ta chính. Tôi tránh nói ra vì không muốn làm đồng tu khó chịu, nhưng lại tạo sơ hở để tà ác lợi dụng chấp trước của anh ấy. Tại sao Sư phụ lại để tôi được nghe câu chuyện của anh ấy trước, chính là vì tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở anh ấy, nhưng tôi đã cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, không có hoàn thành trách nhiệm của mình.

Khi tâm hoan hỷ khởi lên, tâm tính liền rớt xuống; tâm hiển thị vừa xuất lai, là đã gặp nguy hiểm rồi. Cựu thế lực cũng nhân đây kiếm cớ, đầu tiên an bài để đồng tu bành trướng, hiển thị, hoan hỷ, sau đó an bài bức hại. Rất nhiều người tu luyện gặp chuyện, bị bức hại, thậm chí bị bức hại trí tử, đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại vấn đề này, nhưng người trong cuộc lại thường không có khái niệm gì về nó. Nhưng khi người tu luyện mà khởi tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, thì nguy hiểm cũng liền theo nhau mà tới.

Hy vọng mọi người có thể lấy bài học của tôi làm kinh nghiệm và kịp thời thiện ý nhắc nhở đồng tu nếu họ xuất hiện vấn đề, để họ có thể đề cao trên Pháp. Khi chúng ta thấy các học viên nảy sinh tâm hiển thị, tâm ngạo mạn nhất định phải nhắc nhở họ, vì người tu luyện đều là đang ở trong mê, không thể thấy được vấn đề của bản thân, nên khó có thể nhận ra nguy hiểm ở phía trước. Lời nhắc nhở của chúng ta cũng như giúp họ dừng cương trước bờ vực, có thể chặn đứng được nguy hiểm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/5/379990.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/17/174663.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share