Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2019] Tháng 11 năm 2018, một phụ nữ ngoài 70 tuổi đã bị kết án bí mật một năm tù vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 25 tháng 12, các quan chức đã chuyển bà đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang mà không [có một] thông báo nào cho luật sư hoặc người nhà của bà.

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một phương pháp [tu luyện] thiền định bao gồm năm bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ khi chế độ cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999, một số lượng lớn các học viên đã bị bắt giữ, tống giam và tra tấn.

Bị bắt giữ và bí mật xét xử

Bà Lý Ngọc Phương là một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang. Ngày 11 tháng 9 năm 2018, bà bị bắt trong khi phân phát tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công tại quận Đạo Ngoại. Cảnh sát đã đưa bà đến trại tạm giam Cáp Nhĩ Tân vào 3 giờ sáng. Ngày 10 tháng 10, họ đã lục soát nhà bà trong khi bà không ở đó. Cảnh sát Lý Băng ra lệnh cho con gái bà ký vào lệnh khám xét nhưng cô đã từ chối hợp tác.

Ngày 5 tháng 11, Viện kiểm sát Đạo Ngoại đã đệ trình bản cáo trạng đối với bà Lý. Bà bị đưa ra Toà án Đạo Ngoại vào ngày 27 tháng 11 và ngay sau đó thẩm phán Khổng Lệnh Hồng đã kết án bà một năm tù mà không thông báo gì cho gia đình bà.

Ngày 10 tháng 12, luật sư của bà vốn không được phép tham dự phiên toà, đã đến thăm bà sau khi biết về bản án của bà. Ông nhận ra rằng bà thậm chí còn không biết rằng mình bị xét xử vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà nghĩ rằng phiên xét xử ngày 27 tháng 11 chỉ là một cuộc thẩm vấn do Viện kiểm sát tiến hành.

Luật sư nhận ra rằng công tố viên và thẩm phán đã không tuân theo các thủ tục pháp lý khi không thông báo cho thân chủ của mình về mục đích của phiên toà tháng 11; ngoài ra, bà Lý, một phụ nữ không có vấn đề về nhận thức, sẽ không thể nhầm lẫn giữa một phiên xét xử với một buổi thẩm vấn.

Sau đó luật sư tìm đến Viện kiểm sát, và được giới thiệu đến toà án. Ông được thông báo rằng thẩm phán Khổng đang đi nghỉ, nhưng bà ta từ chối gặp ông khi ông trở lại sau một tuần theo chỉ dẫn. Bà ấy đã cử hai thanh niên trẻ đến sảnh để nói với luật sư rằng thời hạn kháng cáo đã qua và ông có thể nộp đơn yêu cầu xem xét lại vụ án.

Luật sư đã trở lại vào ngày hôm sau để yêu cầu một bản sao của bản án nhưng nhân viên toà án từ chối cung cấp. Ông vẫn kiên trì và sau đó đã được cung cấp cho một bản sao.

Cầm tù mà không thông báo cho gia đình

Ngày 3 tháng 1, gia đình bà Lý đã đến trại tạm giam để gửi tiền cho bà. Chỉ khi đó, họ mới được thông báo rằng bà đã bị chuyển đi nơi khác vào ngày 25 tháng 12. Không có thông tin nào khác được cung cấp.

Ngày hôm sau, gia đình bà đã đến Nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang (nằm ở Cáp Nhĩ Tân) để kiểm tra xem bà có bị đưa đến đó không. Họ xác nhận rằng bà Lý đã bị cầm tù ở Phân khu 8 và phải trải qua ba tháng tập huấn chuyên sâu, và trong thời gian này gia đình chỉ được vào thăm một lần.

Nhân viên chịu trách nhiệm chính:

Lý Băng: cảnh sát quận Đạo Ngoại: +86-13945171266

Báo cáo liên quan: Học viên cao tuổi Lý Ngọc Phương thường xuyên bị ngược đãi khi bị giam giữ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/6/380082.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174600.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share