Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 6-2-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne, Úc đã tập trung tại Vườn Treasury vào ngày 3 tháng 2 năm 2019 để gửi lời chúc Tết và tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – vì đã truyền công giảng Pháp, giúp họ có được nội tâm an hòa và sức khỏe tốt.

777fab0d15b9ec519c1cfe74611a0eca.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Melbourne tập trung tại Vườn Treasury để gửi lời chúc Tết tới Sư phụ Lý Hồng Chí vào ngày 3 tháng 2 năm 2019

Sau đây là các bài viết của các học viên phương Tây, trong đó họ chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sư phụ Lý, và gửi lời chúc Tết tới Sư phụ.

Gia đình bốn người của một học viên đến từ Hy Lạp cảm tạ Sư phụ đã truyền lại kho báu vô giá

3698b570d49b7c08bc22a415c9f3456a.jpg

Anh Bill Thodori đến từ Hy Lạp và gia đình chúc Tết Sư phụ Lý

Anh Bill Thodori, ở Hy Lạp, đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp cách đây 20 năm. Nhưng phải mấy năm sau, sau khi đọc phiên bản tiếng Hy Lạp của Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, anh mới bắt đầu tu luyện và đã khỏi bệnh hai tuần sau đó. Chứng kiến ​​những thay đổi tích cực đó cũng như uy lực lớn lao của Đại Pháp, gia đình bốn người của anh hiện đang cùng tu luyện và chung sống hòa thuận.

Bill cho hay: “Cách đây 20 năm, tôi có một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thích những gì anh ấy làm và cách anh ấy hành xử. Điều đó đã thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng do tiếng Anh của tôi kém nên đọc và nghe mọi người nói bằng tiếng Anh rất khó hiểu đối với tôi. Vì vậy, tôi đã phải dừng lại.”

Anh nói: “Tháng 5 năm 2002, tôi đột nhiên thấy chóng mặt. Tôi đã đi khám ở chỗ mấy bác sỹ, cả một số chuyên gia nữa, nhưng họ không sao phát hiện được là tôi bị làm sao.”

Sau đó, Bill có cuộc nói chuyện với người bạn Pháp Luân Đại Pháp của mình, bắt đầu đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, học và luyện năm bộ công pháp. Chỉ trong vòng hai tuần, chứng chóng mặt của anh đã biến mất.

Tại thời điểm đó, Chuyển Pháp Luân được dịch sang tiếng Hy Lạp (xuất bản chính thức vào năm 2007), nên anh có thể hiểu các Pháp lý mà Sư phụ giảng. Bởi vậy, việc học Pháp của anh cũng dễ dàng hơn nhiều.

“Các đồng nghiệp và gia đình của tôi nhận thấy sự khác biệt ở tôi, vì tôi luôn khỏe mạnh. Ai cũng thấy điều đó. Bây giờ, cả gia đình tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

“Là một họa sỹ, tôi có rất nhiều khách hàng. Tôi sẽ giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ. Một số người có thể đã biết, những người khác có thể chưa biết, nhưng sau khi tôi nói chuyện với họ về cuộc bức hại, thì rồi ai cũng sẽ biết.”

Violet là con gái lớn của Bill, 12 tuổi, còn con gái nhỏ Sofia 10 tuổi. Hai em học Pháp và luyện công hàng ngày với cha mẹ, gia đình họ thường tham gia vào các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Violet nói: “Cháu bắt đầu tu luyện Đại Pháp khi lên chín tuổi. Cháu thích tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì nó khiến cháu trở thành người tốt hơn. Cháu luôn hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.”

“Cháu đã được bầu chọn làm đội trưởng của trường chúng tôi năm ngoái. Hiệu trưởng trường cháu cũng ủng hộ cháu làm đội trưởng. Học sinh giỏi mới được làm đội trưởng đó ạ.”

Vợ của Bill, cô Elena Thotori, nói: “Tôi đã tu Pháp Luân Đại Pháp được gần 10 năm. Tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ môn tu luyện này. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường thấy bi quan, hay bị đau đầu. Giờ thì chúng tôi sống trong bầu không khí hài hòa. Tôi không còn bị lo lắng nữa vì tôi đã có Pháp. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống.”

Cô khép lại bằng lời cảm ơn: “Con vô cùng biết ơn Sư phụ từ tận đáy lòng. Cảm tạ Sư phụ vì kho báu vô giá này, bộ Pháp này và đã cho con biết ý nghĩa của cuộc sống. Con xin chúc mừng năm mới Sư phụ!

Một cặp vợ chồng học viên phương Tây biết ơn rằng Đại Pháp trả lời các câu hỏi và giúp họ tìm ra mục đích của cuộc sống

9f6cb079a10611ce376eb4acd5b32fbf.jpg

Ông Patrick Murphy và vợ, bà Rachael Murphy, chúc Tết Sư phụ Lý

Ông Patrick đã tập Pháp Luân Đại Pháp được khoảng 15 năm. Ông cho biết: “Tôi đã đi tìm Đại Pháp cả đời, tôi từng trong tình trạng lúc nào cũng cảm thấy lạc lõng. Khi tìm thấy Đại Pháp, tôi cũng đã tìm được từ đó mọi lời giải mà tôi từng muốn biết, tôi đã tìm thấy mục đích sống của mình.”

Vợ ông, bà Rachelael, cũng có chung cảm nghĩ. Bà cho biết: “Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2008, tôi đã tìm thấy mục đích và hướng đi chính đáng. Điều đó khiến cả gia đình tôi cũng bước vào tu luyện. Tôi tin rằng đó là vì tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Gia đình tôi rất ủng hộ.”

Vợ chồng họ và các học viên địa phương đến một điểm du lịch phổ biến tại trung tâm thương mại tại Melbourne ở Bán đảo Mornington hàng tuần để dựng quầy thu thập chữ ký cho đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Nhiều dân địa phương và khách du lịch đã biết về cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống để kiếm lời.

Bà Rachael nói: “Có lần, tại một sự kiện nhân Ngày Quốc khánh Úc, tôi đã giảng chân tướng cho một bác sỹ Trung Quốc. Ông ấy không biết gì về cuộc bức hại vì ông ấy lớn lên ở Úc. Ông ấy rất hứng thú, rất ủng hộ, năm nào cũng hỏi chúng tôi có dựng quầy tại sự kiện Ngày Quốc khánh Úc không.”

Nhân dịp Tết Nguyên đán, hai vợ chồng họ chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ. Ông Patrick nói: “Tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì Ngài đã chăm lo cho tôi tốt đến vậy và còn cho tôi cơ hội nói với những người khác về Pháp Luân Đại Pháp để họ có thể nhận được món quà quý giá này.”

Bà Rachael nói: “Tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì đã cho tôi trở thành một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, đúng vào thời khắc quan trọng này trong lịch sử.”

Thành viên Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo:“Sư phụ đã cho tôi một cuộc sống mới”

8cdb9640e865027bbd2ddff1f298c6a1.jpg

Bà Denice Johnson và anh Stuart Johnson, hai học viên mẹ và con trai đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 19 năm

Bà Denice Johnson và con trai bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 19 năm. Khi bước vào tu luyện Đại Pháp, bà Denice vô cùng ốm yếu. Bác sỹ dự đoán bà không sống được bao lâu nữa, vì bà bị bệnh phổi do hút thuốc. Bà đi khắp nơi để tìm phương pháp cứu chữa. Bà nói: “Tôi đã tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp nhưng tôi không bắt đầu tu luyện ngay vì cứ nghĩ mình sắp chết.”

Bà Denice mừng là bà đã không dễ dàng bỏ cuộc. Bà nói: “Khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã tìm được mọi lời giải đáp trong cuốn sách Đại Pháp. Trong lòng đầy hân hoan, tôi đã bắt đầu tu luyện và được phục hồi sức khỏe. Điều đó cho tôi thấy sức mạnh của Đại Pháp.”

“Vì được Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp ban cho rất nhiều nên tôi muốn báo đáp. Tôi ra ngoài để nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Vào năm 2001, tôi đã sang Trung Quốc và trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Thiên An Môn, rồi bị bắt và giam giữ. Mục đích chính của chúng tôi khi đến đó, trước hết, là để người Trung Quốc biết rằng họ không đơn độc, rằng người phương Tây cũng đang cố gắng giúp đỡ họ. Chúng ta phải giúp mọi người nhận thức rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa, tu tâm dưỡng thân, được thực hành trên khắp thế giới.”

Bà Denice, con trai bà và bảy học viên phương Tây khác tại Úc cùng các học viên phương Tây từ các quốc gia khác, tổng cộng là 36 người đã thực hiện chuyến đi đến Quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc để thỉnh nguyện.

Sau đó, bà Denice trở thành thành viên của Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo và đến Hồng Kông để tham gia vào các cuộc diễu hành và kháng nghị. “Như tôi biết, trong Đoàn nhạc Tian Guo, tôi là người phương Tây duy nhất. Bởi vậy, tôi nghĩ điều quan trọng đối với tôi là tham gia đoàn nhạc, diễu hành trên đường phố Hồng Kông, để người dân Trung Quốc thấy đoàn nhạc diễu hành biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không chỉ có người Trung Quốc, mà còn có cả người phương Tây trên khắp thế giới cũng tu luyện.”

Anh Stuart Martin đã đi khắp thế giới cùng mẹ mình để tham gia các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Anh cho biết, trước khi tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đã tin vào tâm linh, nhưng tôi muốn tìm được chính đạo. Khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi không còn bị dị ứng nữa và cột sống của tôi đã thẳng trở lại.”

“Tôi muốn cảm tạ Sư Phụ vì những gì Ngài đã mang lại cho tôi và thế giới này. Tôi muốn đền đáp tương xứng với những gì đã nhận được. Vì đã được thụ ích rất nhiều từ môn tu luyện này, tôi muốn mang đến cơ hội để mọi người cũng có được những gì tôi đã nhận được và trở thành một lạp tử của Đại Pháp. Chúc mừng năm mới, Sư phụ.”

Sư phụ dẫn dắt chúng ta tìm lại bản thân chân chính

b8e79956d84325821535548aeed26241.jpg

Bà Janine Rankin đã liên tục đề cao trong 19 năm tu luyện và muốn giúp đỡ mọi người

Bà Janine Rankin đã nhiều lần tham gia Triển lãm Quốc tế Zhen Shan Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) ở Melbourne. Bà cho biết, “Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999 và đã gặt hái được nhiều lợi ích về nhiều mặt. Người ta phải tự tìm câu trả lời và giải quyết những gì người ta cần thay đổi và buông bỏ để cải thiện bản ngã của mình. Vì vậy, càng đồng hóa với nguyên lý của môn tu luyện này, càng trở nên trung thực, tốt bụng và từ bi, càng học cách sống khoan dung, nhẫn nại hơn, bạn càng thăng hoa và trở thành một người tốt hơn.”

“Môn tu luyện này giúp bạn buông bỏ tự ngã và luôn nghĩ đến nhu cầu của người khác trước, từ bỏ tính ích kỷ, tranh đấu, và luôn vì người khác một cách tự nhiên và khiêm tốn.”

“Vì vậy, khi chúng ta thay đổi và đề cao, trường năng lượng và sức khỏe của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn, mọi người có thể cảm nhận được sự khác biệt và muốn biết bạn làm sao để có thể trở nên như vậy.”

Trong một triển lãm nghệ thuật, bà Janine nói: “Một trong những kỷ niệm cảm động nhất mà tôi có là về một cặp vợ chồng cao tuổi người Trung Quốc đến thăm Úc. Họ vô cùng xúc động trước những bức tranh, họ cũng sợ hãi khi biết có người nhìn thấy họ xem tranh. Hai ông bà ấy đã lại chỗ tôi, nhìn sâu vào mắt tôi, chắp tay và cúi đầu. Họ muốn cảm ơn chúng tôi từ trong tâm họ vì những gì chúng tôi đang làm – để giúp thế giới nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Bà Janine kết luận, đó là hành trình trở về với con người thật của bạn. Chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/382316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/9/175764.html

Đăng ngày 11-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share