Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 5-2-2019] Nhân dịp Tết Nguyên đán 2019, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto đã tụ họp để chúc Tết Sư phụ Lý Hồng Chí.

f150570ae2a62905e91b059d6ee12178.jpg

Các đệ tử Toronto chúc Tết Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp)

f4cc47ebf027e6d45a6a53108ed0ee9b.jpg

f94df96038b24307f15119fb45d3fbd7.jpg

ac6e8038ee6cf0d3941d87b86643c35e.jpg

Các tiểu đệ tử Đại Pháp bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý

Học sinh loại bỏ tâm tranh đấu

Trista Gao đang học lớp 12, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2016. Cô là người có tâm tranh đấu mạnh, là người kiên quyết làm bất cứ điều gì cần làm để đạt được những gì cô ấy muốn. Cô nói: “Kể cả có gây tổn hại cho người khác, tôi cũng không quan tâm, bởi vì tất cả những gì tôi quan tâm là bản thân mình. Mục tiêu của tôi là trở thành sinh viên tốp đầu của trường. Tôi thường bị đau đầu vì học quá nhiều. Đến đêm, tôi cũng không sao thư giãn được. Tôi bị mất ngủ và lúc nào cũng thấy buồn ngủ.”

Cô bận rộn đêm ngày và hay nổi cáu, rồi lại trút giận lên người thân. Khi có điểm cao, cô rất vui, nhưng khi không đạt được điểm số cao nhất, cô liền tức giận và chán nản. Cô cho biết: “Những điều nhỏ nhất cũng khiến tôi chán chường. Nhưng dù học chăm đến đâu, đôi khi, tôi cũng không sao đạt được mục tiêu của mình.”

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Trista cho biết, cô dần nhận ra rằng nhiều điều đã được định trước và không thể đạt được bằng cách cạnh tranh hay lên kế hoạch.

Sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân và buông bỏ các chấp trước, Trista trở nên thoải mái hơn và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Cô nói, tôi không chú trọng kết quả nữa. Tôi vẫn học hành chăm chỉ, nhưng giờ, tôi không dám nghĩ đến việc gây tổn hại cho bất cứ ai nữa.“

Bất cứ khi nào có vấn đề nổi lên, Trista lại tự tìm và suy ngẫm về khuyết điểm của mình. Khi cô thấy buồn hay bị đối xử bất công, cô tự hỏi bản thân: “Chấp trước nào của tôi đang bị động đến?”

Trước đây, lúc nào cô cũng chú ý đến bề ngoài của mình và quan tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình. Cô nói: “Tôi không muốn mất mặt hay bị người khác coi thường. Đối với tôi, đó là chấp trước sợ hãi và tôi luôn lo lắng bị người khác không ưa.”

Trista nói rằng, Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại nhiều thay đổi tích cực cho cuộc sống của cô: “Giờ đây, tôi biết rằng không có gì trên thế giới này tồn tại mãi mãi. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện.”

Người tu luyện không nên theo đám đông

Emily Liu đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn nhỏ. Hồi còn học cấp hai, cô đã thấy xã hội làm ô nhiễm giới trẻ như thế nào. Các bạn cùng lớp của cô thường chế giễu cô là quá lỗi thời. Nhưng giáo viên của cô lại khen ngợi cô vì đạo đức ngay thẳng: “Em rất xuất sắc.”

Emily nói: “Sau khi học Pháp, tôi hiểu chuẩn mực đạo đức của xã hội đang suy thoái. Khi mọi người nói điều gì là tốt thì nó chưa chắc đã tốt. Còn tôi thì tuân theo tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp để trở thành người tốt.”

Tôi biết các học viên nên tốt bụng và thiện lương, và không đi theo đám đông. Chúng tôi không chỉ phấn đấu để trở nên tốt mà còn giúp thức tỉnh những người khác. Mỗi khi nhớ ra tại sao tôi lại ở đây, tôi có thể cảm thấy mọi cảm xúc tiêu cực bị loại bỏ. Tôi vô cùng biết ơn khi được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên mới ngạc nhiên với Pháp Luân Đại Pháp

Michelle Nguyễn đến từ Việt Nam và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2018. Từ nhỏ, cô đã tin vào Thần và mong muốn trở thành một người tốt hơn. Cô đã gặp một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại một trung tâm dạy tiếng Anh và bắt đầu hành trình tu luyện của mình.

Michelle quyết định sang Canada du học. Ở Việt Nam, thường phải mất hai tháng mới nhận được Visa. Cô cho biết: “Tôi chẳng quan tâm lắm, bởi vì dù đi đâu, tôi cũng có thể tu luyện Đại Pháp. Tôi chỉ cần đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho mình thôi.”

Một tuần sau, Đại sứ quán Canada cấp Visa cho cô. Michelle cho biết, gia đình, bạn bè và công ty du lịch của tôi đều vô cùng ngạc nhiên, bởi vì họ chưa từng thấy ai nhận được Visa nhanh đến vậy. Mọi người nói rằng tôi rất may mắn, nhưng tôi tin rằng Sư phụ đang chăm sóc tôi. Ngài đã an bài một môi trường tu luyện mới cho tôi.

Michelle cho biết từ khi còn nhỏ, cô thường bị cảm lạnh vào mùa đông. Ở Việt Nam, nhiệt độ có thể xuống đến 5 đến 10 độ C nên cô hiếm khi ra ngoài. Mùa đông đầu tiên sau khi đến Canada, cô được đề nghị mặc trang phục tiên nữ mỏng và tham gia vào cuộc diễu hành Giáng sinh của Milton. Ngày diễn ra cuộc diễu hành, nhiệt độ xuống đến -8 độ C. Thay vì lo lắng cho bản thân, cô tập trung cứu những người đang theo dõi các học viên trong cuộc diễu hành. Cô cứ nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ trong suốt tuyến đường diễu hành. Cô nói: “Tôi không thấy mệt hay vấn đề gì sau cuộc diễu hành. Tôi cảm thấy Sư phụ ở bên tôi mọi lúc. Tôi cảm thấy được khuyến khích để tu luyện tinh tấn hơn nữa!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/382068.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175755.html

Đăng ngày 10-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share