[MINH HUỆ 7-2-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông đã tập trung tại Edinburgh Place vào ngày 5 tháng 2 để đón Tết và chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Trước Tòa thị chính, các học viên biểu diễn trống lưng và đón mừng năm mới bằng bài hát. Một số học viên còn chia sẻ cách họ biết đến Pháp Luân Đại Pháp như thế nào và kể về những trải nghiệm của họ.

8c0e08731e1bd42c453a2e4af818edd7.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông tập trung tại Edinburgh Place vào ngày 5 tháng 2 để đón Tết Nguyên đán và chúc mừng năm mới tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

e985c18126cdb4047b5778437558d0ce.jpg

Biểu diễn trống lưng

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chúc Tết tới Sư phụ Lý Hồng Chí

Cải thiện cả tâm lẫn thân

Bà Lương tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1997. Khi cuộc bức hại bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, bà đã có thai nhưng vẫn tham gia vào các hoạt động phản đối cuộc bức hại. “Pháp Luân Đại Pháp có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi bởi vì từ nhỏ, tôi đã bị bệnh, lúc nào cũng phải dùng thuốc. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho tôi sức khỏe tốt, hạnh phúc và tràn đầy sức sống”, bà giải thích. Bị thuyết phục trước sự thay đổi của mẹ, con gái bà là cô Trâu, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 10 năm qua. Cô học rất giỏi và được các giáo viên khen ngợi vì có thái độ tốt. Cô nói tất cả là nhờ Pháp Luân Đại Pháp.

Mục đích của cuộc sống

Cô Quảng, sinh viên đại học chuyên ngành ngôn ngữ, giải thích lý do cô thường tham gia vào các sự kiện do các học viên tổ chức: “Khi còn nhỏ, cha tôi từng hỏi tôi mục đích của cuộc sống là gì, nhưng tôi không trả lời được ông. Mãi đến khi lên cấp hai, khi được nghe các bài giảng của Sư phụ Lý, cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng chúng ta đến thế giới này vì một lý do, đó là trở thành một người tốt hơn và trở về cội nguồn.” Cô Quảng luôn hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Mặc dù không quan tâm nhiều đến việc đạt điểm cao, nhưng sự chăm chỉ của mình khiến cô được các sinh viên khác tôn trọng, cô cũng nhận được một giải thưởng của trưởng khoa thành tích học tập xuất sắc.

Cô Mã, sinh viên đại học chuyên ngành tiếng Anh, cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ khi còn rất nhỏ. Khi còn là học sinh tiểu học, cô bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân cũng như các bài thơ của Sư phụ Lý. Khi lấy Pháp làm kim chỉ nam, cô có thể đối xử với người khác bằng tâm từ bi, ngay cả khi xảy ra xung đột. Khi làm việc bán thời gian tại một tổ chức từ thiện, cô Mã hỗ trợ học sinh cấp hai làm bài tập. Cô nói: “Đôi khi, những người ở tuổi thanh thiếu niên có một số vấn đề khó giải quyết, nhưng nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã học được cách khoan dung và tha thứ, điều đó giúp tôi rất nhiều. Tôi nghĩ rằng tôi rất may mắn khi được tu luyện Đại Pháp.”

Buông bỏ tư tâm

Vũ Tường, một học sinh trung học, đã học Pháp Luân Đại Pháp từ mẹ cô, nói rằng, Đại Pháp đã dạy cô cách buông bỏ tâm lười biếng và ích kỷ.

Cô cho biết: “Cách đây sáu tháng, tôi tình nguyện làm biên tập viên nghệ thuật cho một kênh truyền thông tin tức. Tôi thường làm công việc biên tập khá muộn, sau khi dành nhiều thời gian học. Điều đó đã làm chậm toàn bộ quá trình hiệu đính và in ấn, khiến lỗi chính tả trên báo nhiều hơn. Tôi đã rất thất vọng.”

Để giải quyết vấn đề này, Vũ Tường đã thay đổi lịch sinh hoạt. Thật thú vị, khi cô khắc phục được vấn đề lười biếng và ích kỷ, cô thấy mình làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Thực ra, giờ cô lại có nhiều thời gian hơn cho việc học.

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

81eaedf67cf616432df52de2bf8c4ec2.jpg

Bà Phùng hay phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp cho cư dân và tình nguyện viên ở một hiệu sách bán sách Pháp Luân Đại Pháp

Bà Phùng cho biết, bà hay phát tài liệu thông tin cho cư dân trong khu vực, cập nhật thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. “Rất nhiều người chịu sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nên họ không hiểu Pháp Luân Đại Pháp là thế nào”, bà giải thích.

Bà Hân, một học viên khác thường đến các điểm du lịch để tiếp xúc với khách du lịch từ Trung Quốc Đại lục, cũng tán thành. “Nhiều người biết đảng tệ thế nào. Miễn là chúng ta giảng rõ những tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ thì nhiều người từ Đại lục sẽ hiểu và thoái xuất khỏi Đảng”, bà nói. Tại sự kiện ngày 5 tháng 2, khoảng 140 người đã đồng ý rời khỏi các tổ chức của ĐCSTQ sau khi nói chuyện với bà.

6bf6cb7891123f4ef63bd1ca41af9b43.jpg

Bà Lưu thường trợ giúp tại quầy Pháp Luân Đại Pháp trong các sự kiện phổ biến như chợ đêm, để giúp nhiều người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc

Bà Lưu, một học viên khác tại sự kiện, cho biết, bà rất vui khi tham gia sự kiện này vì nó giúp nhiều người thoát khỏi ảnh hưởng của ĐCSTQ. Như vậy, nhiều người trong số họ sẽ có một tương lai tươi sáng thay vì phải chìm xuống với đảng. “Tôi rất mừng cho họ!”, bà giải thích. Tất nhiên, cuối cùng, tất cả chúng tôi đều cảm ơn Sư phụ Lý vì những bước tiến tuyệt vời này.


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/2/7/382468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/8/175752.html

Đăng ngày 09-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share