Bài của một học viên ở bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-11-2009]

Thời xưa, khi xã hội có những chuẩn mực đạo đức khác với ngày nay, hôn nhân là do bà mối sắp đặt, và nghi lễ cưới hỏi được tổ chức để kết mối nhân duyên. Một người nam và một người nữ phải xử xự đúng mực và kiềm chế bản thân khi họ ở bên nhau vào thời điểm sau đính hôn và trước hôn lễ. Một mối quan hệ lâu dài giữa một người nam và một người nữ mà không có quan hệ hôn nhân là điều không thấy.

Sự biến dạng trong khái niệm này ở thời hiện đại xuất phát từ ý tưởng về tự do lựa chọn người mình yêu và tự do có mối quan hệ giữa một người nam và một người nữ không kết hôn, chính suy nghĩ này thúc đẩy sự suy đồi đạo đức và giải phóng tình dục. Mong muốn kết hôn là một điều bình thường đối với một người tu luyện trong xã hội nhân loại nhưng việc đó phải chiểu theo cách thức truyền thống chân chính. Duy trì một mối quan hệ trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì nếu mục đích là để tìm hiểu về nhau kỹ hơn và quyết định xem có tiến tới hôn nhân hay không. Nếu không, mối quan hệ đó sẽ dễ trở thành không chính thống như hiện tượng chúng ta thấy trong xã hội hiện đại và nó sẽ trở thành một chướng ngại trong tu luyện.

Có hai học viên phương tây ở trong vùng chúng tôi, một người nam và một người nữ. Họ đã hẹn hò với nhau khoảng 3 năm và đi đâu cũng có đôi. Trong vài năm sau khi họ hẹn hò, ai cũng nhận thấy rằng họ không thực sự cảm thấy hạnh phúc với nhau. Không ai muốn nghĩ đến giải pháp cưới xin, nhưng cùng lúc, chỉ duy trì là bạn thì cũng khó xử. Vậy nên, họ cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ như vậy.

Không dễ để tìm một học viên thích hợp khác nhất là khi mà giữa họ đã hình thành một mối quan hệ đặc biệt trong một thời gian dài. Tình bạn này cho phép họ chăm lo cho nhau, có người đồng hành khi cảm thấy cô đơn hay cần được an ủi hay nâng đỡ tình cảm khác, hay chỉ đơn giản là có ai đó để cùng đi shopping. Nó dường như là một chiều hướng tự nhiên và giúp họ tránh hình thành những mối quan hệ bất thường.

Các đồng tu khác đã nhắc nhở họ rằng những gì họ đang làm là sai lầm và rằng nó sẽ chiêu mời can nhiễu. Nếu không thể tiến tới hôn nhân vì cả hai bên đều cảm thấy có gì đó không ổn, hay không có ý định đó, vậy thì kéo dài mối quan hệ chỉ tạo ra cho họ một môi trường “ấm cúng” nhân tạo.

Nhìn từ tầng cao hơn, có gì khác nhau giữa mối quan hệ loại này và một mối quan hệ sai trái và không trong sạch giữa một người nam và một người nữ? Trong thời gian lâu dài, tà ác có khả năng sẽ can nhiễu và gây rắc rối. Ở bề mặt, nó biểu hiện như là khổ nạn to lớn ngăn cản người tu tiến lên cao tầng hay nghiệp bệnh trầm trọng có thể hủy hoại một người tu luyện.

Gần đây, người học viên nam nói rằng anh đã bị bệnh nặng kể từ khi bắt đầu tu luyện từ hơn 10 năm trước. Anh không muốn người khác biết về bệnh của mình. Điều này bản thân nó đã là một dấu hiệu cảnh báo to lớn, bởi vì là người tu luyện, người ấy nên giữ tâm tính và tuân theo yêu cầu đối với một học viên Đại Pháp khi đối diện với khó khăn và chướng ngại.

Về chủ đề quan hệ giữa người nam và người nữ, vài học viên cho rằng có một người khác giới để tâm tình là không có vấn đề gì miễn là họ không trở nên thân mật. Các học viên cùng làm chung trong các hạng mục và trở nên cần phải giao tiếp thường xuyên với nhau. Họ quan tâm đến nhau một cách tự nhiên. Ở trước mặt mọi người, họ có xu hướng nói những lời buông lơi trìu mến với nhau. Thời gian qua đi, các học viên trở nên quen với hiện tượng này và các học viên khác không dám nói về chúng vì sợ rằng họ có thể nhầm hoặc bị trách là đào bới mọi chuyện.

Trên thực tế, bất kể hình thức thể hiện ở không gian vật chất này là như thế nào, ở các không gian khác, những chướng ngại to lớn trong tu luyện đã được hình thành. Can nhiễu và ức chế cục bộ đã tạo thành chướng ngại cho các hạng mục của chúng ta nhưng chúng ta không thể nào liên hệ lý do của những khó khăn đó với tu luyện cá nhân của chúng ta.

Đối với những người liên quan, không dễ nhận ra tổn thất, nó giống như câu thành ngữ luộc một con cóc một cách từ từ. – con cóc không thể cảm thấy đau bởi vì quá trình ấy diễn ra rất chậm và dần dần. Nhân tố tà ác làm suy yếu năng lượng và nguồn lực của chúng ta cũng theo cách đó, và đến cuối cùng là cho một cú đấm mạnh. Các học viên khi đó tận lực phát chính niệm và nhìn vào trong để điều chỉnh tình hình, nhưng đôi khi cuối cùng chúng ta vẫn phải chịu hậu quả đáng tiếc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/3/211711.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/12/112321.html
Đăng ngày 29-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share