Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2019 ] Vào mùa đông ở Trung Quốc, nhiều người thích ngồi quanh lò sưởi để nói chuyện hoặc chơi bài, hoặc nằm trên giường ấm và thức dậy muộn. Chấp trước muốn được thoải mái này có thể là khảo nghiệm đối với người tu luyện.

Có một chiếc giường ấm không phải là vấn đề, nhưng mang chấp trước vào nó thì có thể hủy hoại ý chí của học viên. Nếu không nhận ra chấp trước này, các học viên ngủ nướng sẽ bỏ lỡ việc luyện công chung buổi sáng. Sau đó, họ sẽ tìm lý do để tha thứ cho bản thân và hợp lý hoá hành vi này, vì vậy làm tính lười biếng của họ tăng thêm.

Trước đây, tôi từng gặp khổ nạn này. Đôi lúc, sau khi rất nỗ lực để thức dậy vào buổi sáng, tôi sẽ trở lại ngủ ngay sau khi luyện công xong. Chiếc giường ấm áp như một thỏi nam châm kéo tôi vào, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này và tăng cường chấp trước của tôi, khuyến khích tôi tiếp tục truy cầu thoải mái. Là một học viên, tôi biết điều đó không đúng, nhưng tôi không thể loại bỏ thói quen này.

Cuối cùng, tôi đã hướng nội và hỏi làm thế nào mà tôi có thể trở thành người tu luyện nếu tôi không thể vượt qua chấp trước truy cầu thoải mái. Các học viên khác có thể dậy sớm để luyện công chung buổi sáng, nhưng tại sao tôi lại không thể? Điều gì sẽ xảy ra nếu những người khác hoàn thành tu luyện của họ và rời đi, trong khi tôi bị bỏ lại phía sau?

Sau đó, tôi nghĩ về các học viên bị bức hại trong tù. Họ bị tra tấn, thậm chí vì luyện các bài công pháp, và bị cấm ngủ. Tôi nghĩ về những người tu luyện trên núi và làm thế nào họ có thể đả tọa quanh năm ở một vùng hẻo lánh, không có chăn hay giường ấm. Tôi cảm thấy xấu hổ so với những người tu luyện đó!

Tôi quyết định dừng thói quen xấu của mình lập tức và mãi mãi. Sau khi thức dậy, tôi gấp chăn lại để không thể trở lại giường. Kể từ khi “sự ấm áp” ra đi, tôi sẽ không vội vàng trở lại giường sau khi luyện công xong. Sau đó, tôi có thói quen tốt là học Pháp sau khi phát chính niệm. Cuối cùng, tôi có thể giải quyết được chấp trước [truy cầu] thoải mái của mình.

Nhiều học viên trong khu vực tôi vẫn phải đối mặt với vấn đề này. Tôi hy vọng việc chia sẻ kinh nghiệm của mình sẽ nhắc nhở họ đề cao vững chắc trong tu luyện và buông bỏ chấp trước này. Mặc dù tu luyện là quá trình từng bước, nhưng thái độ của chúng ta phản ánh việc chúng ta có nghiêm túc tu luyện và cư xử phù hợp hay không.

Các bạn đồng tu, chúng ta hãy cùng nhau tu luyện tinh tấn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/24/174750.html

Đăng ngày 06-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share