Bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-10-2018] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tu luyện được nhiều năm. Tôi biết hướng nội tìm ngay khi gặp mâu thuẫn hay khổ nạn trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó tôi cố gắng hết sức để buông bỏ mọi chấp trước. Tuy nhiên khi mọi chuyện không như ý, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy khó chịu và vẫn nổi giận. Đó chắc chắn không phải là cách đối đãi của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy rất hối tiếc khi không qua được khảo nghiệm tâm tính.

Một thời gian khá dài, trạng thái tu luyện của tôi luôn bất ổn. Trong hầu hết các tình huống, tôi có thể bảo trì một trạng thái tu luyện tốt bằng cách giữ vững bản thân trong cuộc tranh luận và tha thứ cho người mâu thuẫn với mình. Tuy nhiên, tôi ngộ ra rằng có một vấn đề căn bản mà tôi đã không chú ý trong tu luyện. Tôi minh bạch rằng tất cả những người tu Đại Pháp phải lấy việc tu tâm làm ưu tiên hàng đầu. Đồng thời nhẫn chính là chìa khóa để đề cao tâm tính. Nhẫn mà tức giận, ủy khuất hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường. Nhẫn của một học viên Đại Pháp là không oán không hận.

Thỉnh thoảng tôi thấy như thể tu luyện của mình có sơ hở. Qua việc hướng nội và đọc các bài chia sẻ của các học viên khác, tôi bị sốc khi nhận ra mình có tâm tranh đấu mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao tôi không thể kìm được tức giận và ủy khuất khi gặp mâu thuẫn! Điều đó đã thúc đẩy tôi quy chính bản thân mình trong Pháp. Tôi để ý đến từng lời nói và hành vi của mình để bản thân có thể đồng hóa với Pháp và buông bỏ nhân tâm.

Không lâu sau, bất cứ khi nào bị chồng trách mắng, tôi đều có thể nhẫn và bảo trì tâm thái bình hòa, như một người tu Đại Pháp chân chính. Kết quả là, không lâu sau anh ấy không còn nổi nóng nữa. Anh ấy lại trở nên thân thiết, như thể không có chuyện gì xảy ra vậy.

Một lần, khi chúng tôi đang phục vụ khách hàng, đột nhiên anh ấy chửi mắng và quát tháo tôi. Tôi không tức giận và cũng không phản lại. Dù vẫn bình tĩnh, nhưng tôi vẫn quay đầu nhìn xem thái độ của khách hàng lúc đó ra sao.

Sau đó tôi tự hỏi tại sao mình lại bận tâm tới thái độ của khách hàng khi bị chồng quát tháo. Tôi chắc chắn rằng mình vẫn còn chấp trước vào điều gì đó mà chưa nhận ra. Tôi nhanh chóng hiểu rằng mình phải quy chính từng ý niệm, buông bỏ mọi chấp trước và trở thành một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chân chính.

Theo thời gian, khi tâm tính của tôi đề cao, môi trường tu luyện trong gia đình tôi cũng được cải biến. Bây giờ, chồng con tôi đều ủng hộ Đại Pháp và hỗ trợ tối đa để tôi học Pháp, tu trong Pháp và làm những việc một đệ tử Đại Pháp phải làm.

Gần đây, tôi nhận ra rằng khi các đồng tu hay người thường chỉ ra những thiếu sót và vấn đề của tôi, họ thực sự đang giúp tôi quy chính bản thân trong Pháp! Thiện tâm của họ thật trân quý!

Một lần, một học viên địa phương khuyên tôi nên chú ý nhiều hơn đến vệ sinh cá nhân và ngoại hình. Tôi đã chính lại ngay lập tức, vì tôi tin rằng thói quen tùy tiện, lôi thôi lếch thếch là do Đảng Cộng sản Trung Quốc cổ súy. Là một lạp tử của Đại Pháp, chúng ta phải đồng hóa với Đại Pháp vô điều kiện và triển hiện cho mọi người thấy sự tích cực và tốt đẹp của Đại Pháp.

Khi gặp khổ nạn, thì việc học Pháp và tu tâm giúp tôi quy chính trong Pháp. Môi trường xung quanh theo đó cũng được cải thiện. Những mâu thuẫn khó dung hòa quanh tôi ngày càng ít đi và bây giờ gần như không có gián cách giữa tôi và các đồng tu. Tôi thực sự tin rằng môi trường của một người tu luyện chắc chắn thay đổi đúng hướng, chỉ cần người đó liên tục quy chính và đề cao.

Sau đó, việc trạng thái tu luyện của tôi cải biến sẽ được thể hiện ra ở năng lực giảng chân tướng cho mọi người. Tôi thực sự chấn động khi thấy thái độ tin tưởng hiện trên khuôn mặt của những người mà tôi giảng chân tướng. Họ vội vàng để được là người đầu tiên nhận tài liệu Đại Pháp. Tôi rơi lệ và chân thành nói: “Tôi thực sự xin lỗi vì đã chậm trễ mang chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tới cho các bạn!” Nhiều người đồng ý làm tam thoái và cảm kích vì được tôi giúp đỡ.

Bây giờ tôi có một nhận thức mới về việc cứu độ chúng sinh. Nó trực tiếp liên quan tới việc chúng ta trợ Sư Chính Pháp và đồng hóa với Pháp ra sao cho tốt. Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta là một lạp tử trong chỉnh thể Đại Pháp để cứu người, vì vậy giữa chúng ta không nên có gián cách. Chúng ta phải hướng nội và phối hợp tốt với nhau trong các hạng mục Đại Pháp để trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và viên mãn theo Sư phụ trở về!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/7/375468.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/8/174550.html

Đăng ngày 05-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share