Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2018] Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn luôn giảng rằng, toàn thể xã hội này kỳ thực chính là hoàn cảnh tu luyện [được] khai sáng cho đệ tử Đại Pháp chúng ta. Chư vị không trong tôn giáo, [mà] chư vị tu luyện trong xã hội, [thì] các ngành các nghề chẳng phải đều thành trường sở tu luyện của chư vị?!“ (Giảng Pháp tại Washington DC năm 2018)

“Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong các ngành nghề, [đó] chính là thừa nhận các sinh mệnh của thể hệ đó, cũng là đang cứu độ hết thảy các chúng sinh.“ (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi thấy rất buồn khi dựa trên Pháp đo lường trạng thái tu luyện của mình trong nhiều năm qua. Tôi đã đi chệch khỏi Pháp một cách không tự biết. Tôi dần bị cựu thế lực lừa và bẫy. May mắn là Sư phụ liên tục điểm hóa cho tôi và khích lệ tôi bước ra khỏi tình trạng tu luyện kém cỏi này. Chuyên tâm học Pháp cuối cùng đã giúp tăng cường chính niệm của tôi và tôi có thể bắt đầu coi mọi thứ trong công việc là một bộ phận trong tu luyện của bản thân, sử dụng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân. Nhờ đó, mọi thứ đều trở nên hài hòa và những chúng sinh tôi gặp trong công việc đều tạo cho tôi cơ hội giảng chân tướng.

Đội ngũ quản lý tại nơi làm việc của tôi được tái cơ cấu cách đây vài năm, còn tôi thì bị giáng chức. Tại thời điểm đó, tôi nghĩ mình có thể buông nó đi nhưng thực ra chỉ là trên bề mặt, vì nhiều quan niệm của người thường vẫn ẩn sâu trong tâm tôi. Khi thấy người quản lý hiện tại làm tốt, tôi nghĩ đó là vì tôi đã đặt nền tảng tốt để anh ấy thành công. Khi anh ấy mắc lỗi, tôi lại nghĩ anh ấy thiếu kinh nghiệm và thiếu kỹ năng. Những suy nghĩ này cho thấy tôi cực kỳ đố kỵ. Do đó, tôi cố gắng tránh tham dự những cuộc họp mà vị quản lý này chủ trì. Tôi chỉ làm công việc của mình và hiếm khi chủ động tham gia vào công việc quản lý. Tôi đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để chép Pháp và học Pháp. Tôi nghĩ như thế là tôi đã tinh tấn.

Tu luyện là nghiêm túc, và các học viên không nên tu luyện bằng tâm giảo hoạt sinh ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều chấp trước người thường của tôi nổi lên qua thời gian, và tôi trở nên tự mãn. Tôi làm ba việc đều đặn nên nghĩ mình có thể thư giãn một chút. Vì tôi có thể quyết định lịch làm việc của mình, đến muộn, về sớm cuối cùng đã thành thói quen. Tôi đã tham gia một khóa học lái xe trong giờ làm việc, và cũng đắm chìm bản thân trong nhiều thú vui. Tôi thậm chí còn lên một số kế hoạch nghỉ hưu nữa.

Dần dần, tôi vô tình trở thành người thường dù vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công. Tôi không có đột phá trong việc giảng chân tướng. Tôi nghĩ với hành vi như vậy thì tôi thực sự có thể từ bỏ danh lợi. Thực tế, tôi đã đi chệch khỏi Pháp. Tôi bận rộn với việc gọi điện thoại giảng chân tướng về Đại Pháp sau giờ làm việc, nhưng vì gặp khó khăn khi mua thẻ điện thoại nên cuối cùng tôi không gọi điện nữa.

Sau đó, có một thời gian tôi bị nghiệp bệnh, kể cả bệnh cũ trước khi tôi bắt đầu tu luyện, nhưng sau khi học Pháp và luyện công, tôi đã có thể loại bỏ chúng. Nghiệp bệnh đến và đi sau một thời gian dài. Trên bề mặt, tôi đang hướng nội, nhưng tôi không thực sự tìm thấy chấp trước của mình dựa trên hiểu biết của tôi về Pháp. Do vậy mà năm ngoái, người tôi có chỗ thấy khó chịu. Tôi bỗng sinh nghi, rồi sợ hãi. Tôi sợ nghe, nhìn, hay nghĩ bất cứ điều gì xấu.

Sư phụ đã điểm hóa trong giấc mơ, giúp tôi nhận ra rằng đây chỉ là giả tướng. Tôi cũng nhận ra những vấn đề gốc rễ của mình và nhận ra Sư phụ đang giúp tôi loại bỏ chúng. Tôi đã đọc nhiều bài chia sẻ trên Minh Huệ Net về việc các đồng tu kiên định vào Pháp như thế nào. Các đồng tu cũng chia sẻ và chỉ ra những vấn đề họ thấy ở tôi. Họ nói tôi không nên từ bỏ cơ hội tuyệt vời để giảng chân tướng ở chỗ làm và khi tôi chú trọng vào bản thân quá nhiều tức là tôi đã mắc bẫy cựu thế lực. Họ khuyên tôi học thuộc Pháp.

Tôi bắt đầu chuyên tâm học Pháp nhiều hơn. Những bài giảng giảng về mối quan hệ giữa tu luyện và công việc trở nên rõ ràng đối với tôi. Tôi hiểu rõ hơn về trách nhiệm của chúng ta là đệ tử Đại Pháp và lời Sư phụ giảng bằng cách chứng thực Đại Pháp và hoàn thành thệ nguyện của mình. Tôi có thể cảm nhận sự khác biệt lớn ở bản thân khi nghĩ về trạng thái tu luyện của mình trước đây. Tôi thấy tâm trí mình không thuần tịnh. Khi tôi gặp khổ nạn, nhiều suy nghĩ người thường nổi lên. Điều này chính xác do tôi không học Pháp tốt. Tôi nhận ra những gì ẩn sau việc “buông bỏ” của tôi đều là tâm ích kỷ và nhân tâm. Chuyên tâm học Pháp và cố gắng ghi nhớ Pháp đã giúp tôi chính lại. Tôi nỗ lực tìm lại và gặp những đồng nghiệp tôi chưa kịp giảng chân tướng trước đây.

Tôi dần kết nối lại với các đồng nghiệp, và khi có cơ hội là tôi giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng, trong đó có bí thư ở đơn vị chúng tôi. Sau cuộc nói chuyện, cô ấy đã hiểu rõ sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chọn không tham gia vào các sự kiện của nó.

Tôi có sáng kiến trong việc gửi phản hồi cho cấp quản lý của mình và luôn đưa ra ý kiến từ góc độ quản lý. Chúng tôi cùng giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến nhiều nhân viên. Tôi không còn tránh các cuộc họp nữa mà tích cực tham gia chia sẻ suy nghĩ và chiến lược về cách giải quyết vấn đề. Đôi khi gặp vấn đề, tôi hướng nội, sửa đổi và chia sẻ một cách cởi mở trong các cuộc họp. Sự chân thành và thiện tâm của tôi đã giúp cải thiện mối quan hệ của tôi với các nhân viên. Cuối cùng, tôi đã về đến trạng thái của tôi trước đó. Phối hợp với các nhân viên đã diễn ra thuận lợi, và chúng tôi giống như một gia đình lớn. Chính trong bầu không khí yên bình này, tôi có thể trò chuyện với mọi người, và khi cơ hội xuất hiện, tôi giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Quá trình này giúp tôi thấy rằng chúng sinh đang háo hức chờ đợi để được cứu.

Tôi đã giúp hơn một trăm nhân viên tại nơi làm việc của tôi làm tam thoái vào năm ngoái. Sư phụ khuyến khích tôi trong giấc mơ để tôi tiếp tục nỗ lực. Tôi thấy Pháp Thân của Sư phụ trên trời, ngay phía trên của văn phòng.

Khi môi trường làm việc nội bộ được cải thiện, mối quan hệ kinh doanh với khách hàng bên ngoài cũng tăng lên. Ngày càng có nhiều người nghe tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và nhiều người đã thoái Đảng. Một khách hàng đến từ tỉnh Sơn Đông đến thu tiền nhưng cuối cùng lại về nhà tay không. Tuy nhiên, anh rất vui và nói cảm ơn. Tôi cảm thấy rằng anh ấy vui vì phần biết của anh ấy đã nhận được chân tướng.

Khi tôi đi taxi hoặc đi mua sắm, tôi thường nói chuyện với mọi người về những tờ tiền có cụm từ được viết trên đó: “Pháp Luân Pháp Đại Pháp hảo!” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Sau khi tôi nói chuyện với một người lái xe vốn là một Phật tử, anh ấy vui vẻ thoái ĐCSTQ và khi đến nơi, anh ấy khăng khăng chỉ thu phí ban đầu.

Giờ tôi đã hiểu khi chúng ta có thể buông bỏ bản ngã, mọi thứ xung quanh chúng ta sẽ trở nên hài hòa, và môi trường tu luyện của chúng ta sẽ được cải thiện. Tôi cũng học được rằng khi chúng ta gặp vấn đề, có niềm tin vững chắc vào Pháp và Sư phụ là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Trước hết, chúng ta nên học Pháp tốt, vì đây là nền tảng của mọi thứ. Sau đó, khi đo lường suy nghĩ với tiêu chuẩn của Pháp, chúng ta có thể giải quyết mọi vấn đề. Đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm thường xuyên trên Minh Huệ Net cũng cho chúng ta có nhiều suy nghĩ chính đáng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/21/377804.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/17/174659.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share