Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2019] Sau khi bị giam giữ khoảng 10 tháng, năm cư dân thành phố Doanh Khẩu đã bị kết án tù vào tháng 11 năm 2018 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bao gồm năm bài công pháp và Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại pháp môn này kể từ tháng 7 năm 1999.

Năm học viên bị kết án là bà Kim Thúy Hương, bà Hàn Tuyết Tùng, bà Hàn Mỹ Linh, bà Lưu Ái Mẫn, và bà Từ Tiếu Nham. Bà Kim bị kết án bốn năm và phạt 8.000 tệ, bà Hàn Tuyết Tùng bị kết án ba năm rưỡi và phạt 8.000 tệ, bà Hà Mỹ Linh bị kết án hai năm và phạt 5.000 tệ, bà Lưu và bà Từ mỗi người bị kết án một năm và phạt 3.000 tệ.

Bà Kim, 53 tuổi, là công nhân của một nhà máy hóa chất ở tỉnh Liêu Ninh. Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, bà chiểu theo Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt hơn với đạo đức nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên, bởi kiên trì tín ngưỡng Pháp Luân Công, bà đã bị kết án phi pháp 10 năm tù vào năm 2002 và bị tra tấn tàn bạo trong tù, trong đó có hình thức cấm ngủ và đâm bằng kim.

Sau khi ra tù được gần năm năm, bà Kim lại một lần nữa bị nhắm đến vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 13 tháng 1 năm 2018. Ngày hôm đó, khi bà đang đi xe qua trấn Lý Quan, thì bị công an bám theo và bắt giữ. Công an lấy đi hai chồng sách Cửu Bìnhmà họ tìm thấy trong xe.

Công an bắt bà Kim và năm hành khách, trong đó có bốn người là học viên Pháp Luân Công đã đề cập ở trên, còn một học viên khác là bà Trương Ngọc Hà. Ban đầu cả sáu học viên bị đưa tới Đồn Công an Lý Quan, rồi sau đó bị chuyển tới Trại tạm giam Kim Châu vào buổi tối cùng ngày.

Các học viên bị cưỡng chế lột sạch quần áo để kiểm tra y tế, trong đó có kiểm tra máu, nước tiểu, đường huyết, và điện tâm đồ (ECG). Trong suốt quá trình, không một viên chức nào xuất trình giấy chứng minh thân phận hoặc tiết lộ danh tính của họ, ngay cả khi các học viên lên tiếng hỏi.

Kết quả kiểm tra cho thấy bà Trương có sức khỏe kém, nên bà đã được bảo lãnh tại ngoại sau khi gia đình bà nộp 5.000 tệ.

Viện Kiểm sát Ngõa Phòng Điếm đã buộc tội năm học viên còn lại vào ngày 11 tháng 6 năm 2018, và chuyển hồ sơ vụ án của họ qua Tòa án Ngõa Phòng Điếm. Ban đầu, một phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 7, nhưng nó đã được dời lại đến ngày 5 tháng 11. Chỉ người nhà của một học viên được tham dự phiên tòa vì các gia đình của các học viên còn lại không được thông báo về phiên tòa.

Bà Kim, bà Hàn Tuyết Tùng, và bà Hàn Mỹ Linh đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Đại Liên, và cơ quan này đã đưa ra quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 9 tháng 1 năm 2019 mà không tổ chức xét xử.

Khi bà Lưu và bà Từ được ra khỏi trại tạm giam Diêu Gia và ngày 12 tháng 1 năm 2019, cả hai đều chỉ có mảnh vải che thân, họ không có tiền và chỉ đi dép trong trời đông lạnh giá ở miền Đông Bắc Trung Quốc. Thấy họ thật đáng thương khi phải đi khoảng hơn 70 dặm về nhà, một nhân viên công tác đã cho họ mượn 200 tệ làm lộ phí và họ đã trả lại số tiền đó sau khi gia đình họ đến đón vào ngày hôm đó.

Cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại các học viên:

Đàm Gia Nhung: chánh án, Tòa án Ngõa Phòng Điếm, +86-411-85556999
Mâu Lâ Đức: viên chức phụ trách vụ án của Tòa án Ngõa Phòng Điếm, +86-411-85556877, +86-18641191767


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/27/380902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/1/174836.html

Đăng ngày 04-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share