Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở thành phố Trùng Khánh

[MINH HUỆ 25-01-2019] Bà La Minh Hữu, một cư dân 66 tuổi ở thành phố Trùng Khánh, đã bị cầm tù 18 tháng vì kiên định tu luyện vào Pháp Luân Công. Sau khi được trả tự do vào tháng 10 năm 2018, chính quyền lại tiếp tục sách nhiễu bà bởi bà từ chối từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân với năm bộ công pháp và Pháp lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ tháng 7 năm 1999.

Sáng ngày 15 tháng 4 năm 2017, các nhân viên của Phòng 610 Vĩnh Xuyên, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, và công an địa phương đã kéo đến nhà bà La và bắt giữ bà.

Trong khi bị thẩm vấn tại Cục Công an Vĩnh Xuyên, bà bị bắt phải ngồi trên một chiếc “ghế cọp” trong hai ngày một đêm. Bất chấp việc bị công an uy hiếp, bà vẫn không cung cấp thông tin về người đi phân phát tài liệu Pháp Luân Công cùng mình, cũng là chủ sở hữu của chiếc xe mà họ sử dụng, cũng như cách mà họ liên hệ với nhau.

Công an không cung cấp đồ ăn và nước uống cho bà La cho đến tận buổi tối hôm sau. Bà không ăn và sau đó bị đưa tới bệnh viện địa phương để kiểm tra sức khỏe. Công an đưa bà thẳng tới Trại tạm giam Vĩnh Xuyên. Lúc này, bà đã không ăn không uống bất kỳ thứ gì trong khoảng 48 giờ. Trại tạm giam vẫn cùm chân và bắt bà mặc đồng phục tù nhân bất chấp sự phản đối của bà.

Đến ngày thứ ba, một lính canh tiếp tục thẩm vấn bà và lệnh cho bà làm vệ sinh mặc dù bà vẫn chưa hề ăn uống gì.

Trong những ngày đó, bà La cố gắng tìm luật sư đồng ý biện hộ vô tội cho bà, nhưng vị luật sư mà con trai bà thuê lại từ chối biện hộ vô tội cho bà. Bà đã viết một lá thư gửi cho con trai, nhưng lính canh trại tạm giam đã giữ nó.

Viện Kiểm sát Vĩnh Xuyên đã hai lần từ chối vụ án của bà La– lần đầu vào ngày 27 tháng 8 năm 2017 và lần hai vào ngày 12 tháng 10 năm 2017– bởi tình tiết không rõ ràng và thiếu bằng chứng. Công an lại trình hồ sơ vụ án của bà lần ba vào ngày 12 tháng 11 năm 2017.

Trong phiên xét xử diễn ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2018 tại Tòa án Vĩnh Xuyên, bà La bị kết án 18 tháng tù và phạt 3.000 tệ. Sau khi được trả tự do, bà phát hiện khoản tiền phạt đó đã bị khấu trừ từ tài khoản ngân hàng của bà mà bà không hề hay biết.

Sau khi bà La trở về nhà vào tháng 10 năm 2018, chín người thuộc các cơ quan chính quyền khác nhau ở địa phương đã kéo đến nhà bà vào sáng ngày 20 tháng 1, hòng cố gắng lục soát căn hộ của bà. Bà ngăn cản họ, và nói rằng bà hoàn toàn không làm gì sai trái.

Bài liên quan:

Một thẩm phán, hai phiên xử, ba công dân bị buộc tội vì đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380819.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/29/174807.html

Đăng ngày 03-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share