Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây

[MINH HUỆ 14-12-2018] Ông Trương Nham Băng cùng các học viên Pháp Luân Công khác bị cầm tù trong Nhà tù Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, thường xuyên trở thành đối tượng bị tra tấn.

Ông Trương Nham Băng bị đánh đập

Ông Trương Nham Bình, 45 tuổi, ở Mỏ than Vương Trang thuộc Tập đoàn Lộ An, thành phố Trường Trị. Ông bị kết án phi pháp ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công và bị giam trong Nhà tù Tấn Trung, ở huyện Kỳ, tỉnh Sơn Tây vào ngày 16 tháng 8 năm 2018. Ông bị Dương Xuân Sinh, trưởng Khu Giam giữ Số 15, và nhiều người khác đánh đập tàn bạo.

Vào ngày ông Trương bị tống vào tù, Dương tát vào mặt ông ngay trước lối vào nhà tù và bảo ông rằng ông ta đặc biệt ghét học viên Pháp Luân Công và ông ta sẽ tra tấn ông Trương. Sau đó, Dương hạ lệnh cho năm phạm nhân, là Bạch Trọng Ngọc, Dương Hiểu Minh, Vũ Cao Phong, Thiểm Hải Quân, và Lý Quốc Phong đánh đập tàn khốc ông Trương liên tục nhiều giờ đồng hồ trong một căn phòng không có camera giám sát. Ông Trương bị thương nặng đến mức ngã quỵ, không thể vựng dậy. Sau đó ba tù nhân đã giữ tay ông Trương, trong khi một tù nhân khác giẫm chân lên người ông nhằm giữ chặt ông, các tù nhân còn lại tiếp tục luân phiên nhau đánh đập ông.

Sau đó, khi tay của những phạm nhân đó mỏi rã rời, họ đã dùng một tấm ván gỗ để đập vào thân thể, chân, và mông của ông Trương. Họ cố ý sử dụng cạnh của tấm ván để đánh vào phần mắt cá chân của Trương. Mũi và miệng của ông Trương chảy máu đầm đìa, và ông không thể nhìn hay nghe được rõ. Ông bị ngất vài lần vì đau đớn, nhưng những phạm nhân đó làm ông tỉnh lại để tiếp tục đánh đập ông cho tới khi ông ngất đi.

Tù nhân Bạch Trọng Ngọc lại đánh đập ông Trương vào tối ngày 14 tháng 10. Anh ta kéo ông Trương vào một góc nhà tù mà ở đó ngoài vùng camera giám sát quay tới và liên tục đá ông. Miệng, mũi và mắt trái của ông Trương không ngừng chảy máu một thời gian dài.

Tù nhân Bạch Trọng Ngọc ra tay tàn độc với các học viên

Bạch Trọng Ngọc là tù nhân trưởng của Khu Giam giữ Số 15. Ông ta tuân lệnh của trưởng Khu Giam giữ Số 15, Dương Xuân Sinh, tra tấn tàn bạo các học viên Pháp Luân Công. Ông ta không chỉ đánh đập ông Trương mà còn dùng phần thưởng để dụ dỗ các tù nhân mới đánh đập các học viên.

Học viên Pháp Luân Công ông Vương Nghĩa Quân, người Dực Thành, thành phố Lâm Phần bị đánh đập tàn bạo đến mức bị gãy xương sườn và thủng màng nhĩ. Ông Thành Hạo, ở thành phố Văn Thủy bị tra tấn liên tục trong nhiều giờ đồng hồ. Ông Tiết Phú Quý ở thành phố Thái Nguyên bị đánh đập đập đến mức bị chấn thương sọ não cấp tính. Ông Điền Vân Phi bị tra tấn tàn bạo đến mức thâm tím mình mẩy.

Nhà tù Tấn Trung khét tiếng là nơi bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn này vào năm 1999. Theo các báo cáo trên Minh Huệ Net, 12 học viên Pháp Luân Công đã tử vong vì bị tra tấn và ngược đãi ở trong nhà tù này.

Cá nhân chịu trách nhiệm chính trong việc bức hại các học viên:

Dương Xuân Sinh (杨春生), trưởng Khu Giam giữ Số 15 của Nhà tù Tấn Trung: +86-15303545699


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/14/378403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/28/174798.html

Đăng ngày 03-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share