Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-01-2019] Gần đây, một phụ nữ 57 tuổi ở Hắc Long Giang đang phải thụ án tù 14 năm trong Nhà tù nữ Hắc Long Giang vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công, đã đệ đơn kiến nghị xem xét lại bản án của bà.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cải thiện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Điền Hiểu Bình quyết định gửi kiến nghị ngay sau khi bà tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công trong vài tháng gần đây. Trước đó bà từng tuyên bố từ bỏ đức tin trái với nguyện vọng của bản thân vào năm 2012 do bị lính canh tù tra tấn tàn bạo.

Sau khi bị cầm tù năm 2012, bà Điền đã trải qua hàng loạt những tra tấn tàn bạo nhằm cưỡng bức bà ngừng tu luyện Pháp Luân Công. Lính canh đánh đập bà vô cùng dã man, lột sạch quần áo, và dội nước đá vào bà. Bà cũng bị trói lại và bắt ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong 17 giờ mỗi ngày mà không được phép cử động. Kết quả là, mông của bà bị loét và mưng mủ.

Bà bất tỉnh sau khi bị cấm ngủ ba ngày, sau khi tỉnh lại, bà bị cưỡng ép viết tuyên bố từ bỏ tu luyện. Sau đó bà bị phát triển chứng huyết áp cao, tiểu đường, và trầm cảm.

Ngày 14 tháng 3 năm 2013, khi gia đình tới thăm bà, họ đã rất sốc khi thấy bà không thể tự mình đi lại và nói năng không rõ ràng. Bà run rẩy vì bị co thắt dữ dội.

Sau nhiều năm bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần, bà Điền quyết định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói với lính canh: “Dù các vị có tra tấn tôi đến chết ở trong tù, tôi cũng vẫn kiên định đức tin và đường đường chính chính tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ cần tôi còn thở, tôi sẽ không từ bỏ đức tin của mình nữa.”

Sau khi luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công trở lại, sức khỏe của bà nhanh chóng được cải thiện. Bà lại có thể tự đi lại và chăm sóc bản thân.

Quyết tâm không thừa nhận bất kỳ bức hại nào thêm nữa, bà đã quyết định đệ đơn kiến nghị xem xét lại bản án của bà để tìm kiếm công lý cho bản thân.

Trở thành mục tiêu bức hại vì giúp một góa phụ tìm kiếm công lý cho cái chết oan uổng của người chồng

Bà Điền bị bắt vào ngày 13 tháng 11 năm 2011 cùng với hơn 40 học viên khác trong khi đang nghe người vợ và con gái của ông Tần Nguyệt Minh quá cố thuật lại những khổ nạn mà họ phải đối mặt khi tìm kiếm công lý cho ông. Ông Tần bị tra tấn đến chết trong Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 26 tháng 2 năm 2011 trong khi thụ án oan sai 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công.

Công an xịt hơi cay và dùng dùi cui sốc điện hòng khiến các học viên phải từ bỏ đức tin của mình.

Bà Điền bị đánh và cắt vào trán. Áo sơ mi của bà bị xé thành từng mảnh. Mắt bà bị đỏ và sưng vù lên trong 10 ngày bởi hơi cay.

Trong khi bị giam tại Trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân, công an đã trói bà Điền vào một chiếc ghế với hai tay bẻ ngoặt ra sau lưng và đá vào đầu gối bà. Tay bà bị bầm tím vì bị đánh đập. Công an cũng sử dụng đèn chiếu sáng cường độ cao để làm bỏng mặt bà. Môi bà nứt nẻ.

Ngày 28 tháng 5 năm 2012, bà Điền và năm học viên khác bị bắt giữ cùng ngày bị đưa ra xét xử tại Tòa án Thành phố Song Thành. Năm luật sư đã biện hộ vô tội cho họ.

Thẩm phán nổi giận khi hai trong số các luật sư nói những lời tích cực về Pháp Luân Công, và nói với tòa án rằng các thân của của họ bị công an tra tấn. Thẩm phán gọi lính canh tới lôi các luật sư ra khỏi phòng xử án và tịch thu toàn bộ máy tính cá nhân của họ.

Mặc dù công tố viên đề nghị mức án từ ba đến năm năm tù cho các học viên, song thẩm phán đã kết án bốn bọc viên 14 năm tù, và hai học viên khác 13 và 11 năm tù.

Bài liên quan:

Dù bị can thiệp bởi Tòa án Song Thành, nhưng các luật sư vẫn bào chữa cho học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/21/380658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/27/174776.html

Đăng ngày 02-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share