Simon Thomas, The Epoch Times

Ngày 3 tháng 1 năm 2005

Tôi chúc bạn những gì tốt đẹp nhất trong kỳ lễ này. Tôi cũng muốn nói với bạn về những khôi hài đau lòng về những bóng đèn màu mà bạn trang trí trong ngày lễ.

Mẹ tôi không bao giờ muốn trưng bày những bóng đèn màu bên ngoài nhà trong những ngày lễ này và tôi cũng ủng hộ ý kiến của mẹ tôi. Bây giờ tôi hy vọng không ai trưng bày những bóng đèn màu đó ở trong hay ở ngoài cả, vì những gì tôi mới học được gần đây:

“Những bóng đèn màu dùng để trang trí trong những ngày giáng sinh là được sản xuất bởi công sức lao động nô lệ tại các trại tù lao động tại Trung quốc. Hầu hết những người tù nhân này là theo Chúa hay các đệ tử Pháp Luân Công

(https://www.rfcnet.org/news/default.asp?action=detail&article=271&category=)

William J. Murray, chủ tịch của Ủy ban Tự do Tín ngưỡng nói điều này trong buổi diễn đàn do tờ báo Đại Kỷ nguyên tổ chức nói về Đảng Cộng sản Trung quốc (CCP) tại National Press Club vào ngày 21 tháng 12 năm 2004, nhằm vào ngày sinh nhật của tôi. Diễn đàn này được tổ chức trong dịp tờ báo Đại Kỷ nguyên đăng một loạt những bài bình luận nói về lịch sử, tính chất, và sự lủng đoạn của CCP. Từ khi những bài bình luận này được đăng tải bằng Hán văn vào tháng 11 năm 2004, hàng ngàn người Trung quốc đã tuyên bố ly khai với CCP, bao gồm những Vận động viên trong thế vận hội, một nhân viên cao cấp trong chính phủ Trung quốc, và một hoạ sĩ nổi tiếng.

(Về Diễn đàn, xin vào: https://www.theepochtimes.com/news/4-12-24/25193.html và các bài bình luận xin vào: https://www.theepochtimes.com/news/4-12-24/25193.html).

Ông Murray cũng nói rằng có rất nhiều món hàng làm tại Trung quốc là được làm bởi những công sức bóc lột lao động tại các trại tù Trung quốc. Harry Wu, Tổng Thư ký của Tổ chức Nghiên cứu về trại tù Laogai, đồng ý với ông Murray về việc sản xuất các bóng đèn màu giáng sinh tại Trung quốc. Ông Wu, người từng bị giam giữ, nói với Ủy ban Ngoại vận của Quốc hội

“Ông Fu Shenqi là một tù nhân lương tâm của Trung quốc và đã bị giam cầm nhiều lần vì ông công khai phổ biến dân chủ tại Trung quốc. Ông cũng là một chứng nhân cho việc sản xuất các bóng đèn màu giáng sinh trong trại giam Loagai. Tại Trung quốc không ai mua bóng đèn màu giáng sinh này cả, vì những người theo Chúa bị bức hại tại Trung quốc. Đèn màu giáng sinh là để xuất cảng. Thị trường tại Hoa kỳ chiếm khoảng 40% hàng hoá Trung quốc, vì thế chúng ta có thể nói rằng ít nhất 40% bóng đèn màu giáng sinh là bán tại Hoa kỳ. Chúng tôi không biết nhãn hiệu của chúng là gì. Hay chúng bán tại đâu. Chính phủ Hoa kỳ nên điều tra về việc này cho mọi người được biết.

“Tôi tin rằng người Hoa kỳ không nên mua đèn màu giáng sinh từ Trung quốc nếu họ biết bóng đèn này được sản xuất tài Laogai. Tôi tin rằng người Hoa kỳ không mua những cây noel nhựa nêu họ biết rằng nó làm tại Laogai. Tôi không muốn thấy những bóng đèn màu, hay cây noel dính đấy máu, nước mắt được trưng bày trong những ngaỳ giáng sinh”

(https://www.laogai.org/tstmny/wu.htm)

Tổ chức Trung hoa Tự do, một tổ chức liên hiệp dân chủ do các nhà hoạt động dân chủ cho Trung quốc cũng nói như thế. Theo thông tấn Reuters, Joel Segal, một luật sư của tổ chức này nói rằng “Mục tiêu kế tới của tổ chức là tập trung vào việc chính phủ Trung quốc lạm dụng công sức nô lệ của tù nhân để sản xuất những đồ trang trí trong giáng sinh”

(https://www.freechina.net/fcmupdate/v1n2.html)

Cuối cùng, đây là kinh nghiệm của Li Ying, một đệ tử Pháp Luân Công, được Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công báo cáo:

“Chúng tôi cũng bị bắt làm bóng đèn màu cho giáng sinh. Có nhiều cách để làm chúng. Một cách là hàn cái chân bóng đèn vào cái tim của bóng đèn bằng một loại hoá chất lỏng với chì. Cái này phải làm trong một phòng kín không có không khí vì gió sẽ làm cho múi hàn bị hở. Tháng 6 và 7 tại Thượng hải rất là nóng, tuy nhiên chúng tôi không được mở quạt máy. Có gần 100 người làm trong phòng rộng chỉ chừng 60 thước vuông mà ở đó nồng khét mùi hàn, khói hàn, lửa nóng. Chúng tôi thấy chóng mặt và mửa ói sau khi ở trong phòng chừng vài tiếng đồng hồ. Còn có một cách để xét nghiệm bóng đèn. Sau khi làm việc một ngày dài, chúng tôi thấy nhiều đom đóm trước mắt chúng tôi. Mắt chúng tôi bị chảy nước liên tục và sức khoẻ mắt chúng tôi bị hư hại trầm trọng. Chúng tôi chỉ thấy toàn đom đóm”

(https://www.upholdjustice.org/English.2/forced_labor_products_report.II.doc)

Thật khôi hài khi những bóng đèn màu giáng sinh là để mừng Chúa giáng trần và hy vọng, tự do, nhưng là công sức nô lệ của tù nhân dùng trong công việc này. Như tôi được biết, những người theo đạo Chúa thường trưng bày nhiều bóng đèn màu để tưởng nhớ đến ngôi sao đã hướng dẫn những người thầy thời đó đến gặp Giê su. Những người Do thái thường thắp đèn trong dịp lễ Chanukak, hay lễ thắp đèn, mà đánh dấu sự giải phóng và cống hiến trở lại của Jewish Temple và sự vượt qua chính sách khủng bố của người Syrians.

Khi chúng ta đón mừng lễ hội, chúng ta cần phải nhớ đến những ý nghĩ trọng đại của dịp này, như là tự do tín ngưỡng hay chấm dứt lao động nô lệ; và hãy làm những gì chúng ta làm được để chấm dứt cảnh lao động nô lệ và ít ra cũng không ủng hộ, hay giúp chế độ này tồn tại.

Mọi người cần biết về sự khôi hài đau đớn này, và biết rằng những mồ hôi, máu, nước mắt đã ướt đẫm những bóng đèn màu trong ngày giáng sinh. Hãy cho mọi người biết sự thật về điều này. Chuyền miệng nhau.

Theo https://english.epochtimes.com/news/5-1-3/25417.html

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/4/56237.html.

Dịch và đăng ngày 14-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share