Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-01-2019] Một người quê gốc ở thành phố Vũ Huyệt, tỉnh Hồ Bắc đã bị cảnh sát thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam bắt giữ sau khi anh gửi thư cho chính quyền địa phương để yêu cầu trả tự do cho một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện tính mệnh song tu đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Anh Đào Kim Long, ngoài 30 tuổi, đã bị kết án ba năm tù giam và bị tra tấn tàn bạo trong thời gian bị cầm tù. Đêm trước ngày anh Đào được trả tự do vào tháng 8 năm 2018, anh đã bị đưa vào phòng biệt giam.

Anh Đào tin rằng Pháp Luân Công đã cho anh một cuộc sống trọn vẹn. Trước khi tu luyện, anh Đào bị bệnh tim bẩm sinh, thường xuyên khó thở và mệt mỏi. Sức khỏe của anh càng suy giảm nhiều hơn khi anh học trung học và thầy giáo của anh lo rằng anh không thể đi học đại học vì bệnh tật của mình. May mắn thay, anh Đào đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và nhanh chóng phục hồi sức khỏe. Anh đã theo kịp chương trình học ở trung học, và năm 1999, anh đã được nhận vào một trường đại học và hoàn thành khóa học bốn năm.

Vì bản thân được trực tiếp trải nghiệm sự thần kỳ của Pháp Luân Công, nên anh Đào mong muốn nói với mọi người rằng pháp môn tu luyện này không giống như tuyên truyền của nhà nước miêu tả và pháp môn này không bao giờ nên bị bức hại.

Khi anh Đào hay tin một học viên mà anh quen biết bị bắt giữ, anh đã gửi nhiều lá thứ cho cảnh sát và cơ quan tư pháp của thành phố Thường Đức, tình Hồ Nam, nơi người học viên đó đang bị giam giữ. Anh Đào đã hối thúc chính quyền Thường Đức chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 11 tháng 8 năm 2015, anh Đào đã bị người của Cục Cảnh sát Vũ Lăng ở Thường Đức bắt giữ và anh bị đưa tới Trại giam Thành phố Thường Đức. Lệnh bắt giữ chính thức được ban hành vào ngày 18 tháng 9 năm 2015.

Ngày 6 tháng 4 năm 2016, anh Đào bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Vũ Lăng và sau đó ba tháng, ngày 20 tháng 7, anh bị kết án ba năm tù.

Ngày 7 tháng 4 năm 2017, Tòa án Trung cấp Thường Đức tiếp nhận kháng cáo của anh Đào. Hiện vẫn chưa rõ liệu tòa án trung cấp có vẫn làm theo thói quen là giữ nguyên bản án ban đầu hay không, nhưng anh Đào đã bị chuyển tới Nhà tù Võng Lĩnh ở tỉnh Hồ Nam.

Bởi anh Đào đã từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công nên anh thường xuyên bị đánh đập. Anh Đào còn bị cấm ngủ trong một thời gian dài. Có lần, lính canh cưỡng chế anh dang rộng hai chân ra khiến anh vô cùng đau đớn. Anh Đào nhiều lần bị tống vào phòng biệt giam.

Bị tra tấn liên tục khiến bệnh tim của anh Đào tái phát và nhiều lần anh lâm vào tình trạng nguy kịch.

Mùa đông lạnh giá năm 2017, một lính canh tên Vương Phủ Sâm đã đổ nước đá vào cổ của anh Đào khiến bệnh tim của anh phát tác. Sau khi anh Đào thay quần áo, Vương lại tiếp tục đổ nước đá lên người anh. Tình trạng của anh Đào xấu đi nhanh chóng và cuối cùng anh bị đưa đi cấp cứu.

Một lần khác, Vương đã khạc nhổ vào thức ăn của anh Đào và buộc anh phải ăn nó, và còn đe dọa sẽ tiếp tục khiến anh sống khổ sống sở hơn nếu anh không từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Tháng 8 năm 2018, một ngày trước khi anh Đào được trả tự do theo dự kiến, lính canh Tạ Quảng Văn đã cạo trọc đầu của anh và quản chế anh trên một chiếc ghế trong phòng biệt giam cả ngày lẫn đêm. Họ không dừng lại cho đến khi gia đình anh Đào đến nhà tù và đón anh về vào sáng hôm sau.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/15/380411.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174737.html

Đăng ngày 02-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share