Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[Minh Huệ 18-1-2019] Cô Dương Kim Hà, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Xương Lê, thành phố Tần Hoàng Đảo, đã bị kết án bốn năm tù giam vào tháng 9 năm 2018 và bị phạt 5.000 tệ. Cô bị giam ở Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc.

Pháp Luân Công, cũng được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn với các bài luyện công nhẹ nhàng. Pháp môn này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 27 tháng 5 năm 2017, khi Cô Dương đang nói chuyện với người dân địa phương về Pháp Luân Công tại một chợ nông sản ở làng Đại Phu bị báo cảnh sát, rồi bị ba cảnh sát mặc thường phục bắt giữ. Họ còng tay cô ra sau lưng và đưa cô đến Đồn Cảnh sát Mã Đà Tiệm. Nhà cô bị khám xét, và nhiều vật dụng cá nhân bị tịch thu, trong đó có sách và các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công.

Cảnh sát đưa cô đến Bệnh viện Cảnh sát Tần Hoàng Đảo để khám. Cô được chẩn đoán mắc bệnh lao và khí phế thũng. Những cảnh sát đi cùng cô phải đeo khẩu trang vì sợ bị lây bệnh. Không lâu sau, cô bị đưa về quản thúc tại nhà, bên ngoài nhà lúc nào cũng có cảnh sát túc trực.

Trần Kiếm Phong, phó Đồn Cảnh sát Mã Đà Tiệm, và một cảnh sát khác đến nhà cô Dương vào mùa xuân năm 2018 để đòi 2.000 tệ tiền bảo lãnh. Khi chồng cô Dương trả tiền, Trần nói với ông: “Vợ của ông sẽ bị phạt sau khi ông trả khoản tiền này. Đừng có nói với ai về món tiền này đấy.”

Tòa án Xương Lê đã mở phiên xét xử vào ngày 11 tháng 6 năm 2018 ở làng Vũ Các Trang, nơi cô Dương sống. Thẩm phán Ngụy Vĩnh Lợi tuyên án tù cho cô vào ngày 13 tháng 9.

Ngày 11 tháng 10 năm 2018, một cảnh sát ở tòa đưa cô Dương đi kiểm tra sức khỏe. Họ lấy của cô năm ống máu, khiến cô choáng váng và nằm bẹp giường sau khi trở về nhà.

Thẩm phán Ngụy cử thêm cảnh sát đến nhà cô bốn ngày sau phiên tòa vào tầm 4 giờ sáng. Họ bao vây nhà cô. Ngụy nói: “Chúng tôi sẽ đưa cô ấy đi để lấy kết quả kiểm tra sức khỏe và làm một số xét nghiệm chuyên môn nữa. Sau đó, chúng tôi sẽ đưa cô ấy về nhà.”

Tuy nhiên, cô Dương không trở về nhà nữa. Nhà tù Nữ Tỉnh Hà Bắc còn báo cho gia đình cô vào ngày 25 tháng 10 để ứng thêm tiền cho cô. Đến lúc đó, họ mới biết rằng cô đã bị tống giam.

Đây không phải là lần đầu tiên cô Dương bị bắt giữ vì đức tin của mình. Cô từng có nhiều bệnh và bị vô sinh, nhưng đã khỏe mạnh trở lại và sinh được một con trai sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Cô đến Bắc Kinh thỉnh nguyện vào năm 2000 và bị giam trong 9 tháng. Trong thời gian bị giam giữ, cô bị bức hại nhiều hơn một lần. Một cảnh sát đã đấm liên tiếp vào mặt cô. Có lần, cô bị bắt đứng ba ngày liền mà không được ngủ. Bởi vì cô không từ bỏ Pháp Luân Công, một lính canh đã cầm tay cô đấm túi bụi vào bức ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Sau đó, tay cô đã bị đau ba tháng liền.

Lần cô Dương bị bắt giam gần đây nhất khiến gia đình cô nhớ lại quá khứ bi thương của cô. Họ rất lo lắng về sức khỏe và sự an toàn của cô, nhất là họ không hiểu vì sao cô bị lấy đi một lượng máu lớn đến thế vào ngày 11 tháng 10 năm 2018. Ngày hôm đó, họ cũng nhận được kết quả chụp CT cho thấy tình trạng sức khỏe của cô cũng không khác gì so với kết quả khám lần đầu vào ngày 27 tháng 5 năm 2017.

Gia đình cô hiểu rõ rằng chính quyền không quan tâm đến cuộc sống của cô khi cô phải vào tù trong tình trạng bị bệnh lao, khí phế thũng, và bệnh truyền nhiễm.

Vì gia đình không nhận được kết quả xét nghiệm máu của cô nên họ cũng nghi ngờ rằng chính quyền có thể thu hoạch nội tạng của cô.

Nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã được đưa tin rộng rãi trong những năm gần đây. Cách đây vài tháng, bà Mã Quế Lan, một học viên khác ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, đột nhiên bị chết trong trại tạm giam. Nội tạng của bà đã bị lấy đi mà không có lý do nào.

Những người chịu trách nhiệm chính:

Tiền Hải Đào, Trưởng Đồn Cảnh sát Mã Đà Tiệm: +86-335-2069242, +86-335-2569110, +86-13933592868

Trần Kiếm Phong, Phó Đồn Cảnh sát Mã Đà Tiệm: +86-18712797966, +86-16603350731


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/18/380535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/23/174732.html

Đăng ngày 01-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share