Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-01-2019] Theo thông tin tổng hợp từ trang web Minh Huệ, 931 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù trong năm 2018.

Những học viên bị kết án thuộc 27 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Đứng đầu danh sách là tỉnh Liêu Ninh với 116 học viên bị kết án, tiếp theo là tỉnh Sơn Đông với 107 trường hợp bị kết án. Hai tỉnh này cũng là các tỉnh có học viên bị kết án tù nhiều nhất trong năm 2017, với lần lượt là 179 và 108 trường hợp.

21 tỉnh có số vụ kết án lên đến hai con số, từ 11 đến 73 vụ. Bốn tỉnh còn lại được báo cáo từ 6 đến 8 vụ.

931 học viên bị kết án trong năm 2018 phân bố theo tỉnh

931 học viên bị kết án trong năm 2018 phân bố theo tháng

Thời hạn tù của 931 học viên bị kết án trong năm 2018 (đơn vị: năm)

Án tù của các học viên dao động từ 4 tháng đến 14 năm năm, trung bình là 3,22 năm.

Ông Tống Chí Cương, một cư dân tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 14 năm tù vào tháng 4 năm 2018, sau khi cảnh sát tìm thấy các tài liệu Pháp Luân Công được lưu trong chiếc điện thoại đã mất của ông.

Một học viên khác là ông Liêu Đại Vũ ở tỉnh Quảng Tây đã bị kết án hai năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2018, vì đi cùng với chồng của một học viên đang bị giam giữ khi tới tại giam thăm cô.

95 học viên từ 65 tuổi trở lên. Mười học viên trên 70 tuổi bị kết án 7 năm tù và bốn học viên trên 80 tuổi bị kết án 4 năm tù.

Số học viên cao niên bị kết án tù trong năm 2018 theo độ tuổi

Ngoài án tù, có 258 học viên đã bị tòa án tuyên phạt hoặc bị tống tiền với tổng số tiền lên tới 2.880.577 tệ, trung bình là 11.165 tệ trên một học viên.

Số tiền tòa án tuyên phạt các học viên trong năm 2018

Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, nên số lượng các học viên bị kết án có thể không được báo cáo kịp thời, cũng như không có đầy đủ thông tin chi tiết. Số lượng các học viên bị kết án thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Giới trí thức bị kết án vì kiên định đức tin

Những học viên bị kết án trong năm 2018 bao gồm các giáo sư đại học, kỹ sư, chuyên gia công nghệ thông tin và các doanh nhân. Dù có sự nghiệp thành công, nhưng họ vẫn bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình. Nhiều người tin rằng Pháp Luân Công đã cho họ năng lượng và trí tuệ để làm việc tốt hơn.

Chồng của một công dân Hoa Kỳ bị cầm tù phi pháp ở Trung Quốc, luật sư không được phép gặp mặt

Ông Mã Chấn Vũ, một kỹ sư thiết kế radar ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô đã bị kết án ba năm tù vào ngày 28 tháng 6 vì viết thư cho các quan chức chính phủ kháng nghị cho Pháp Luân Công. Hiện ông đang thụ án tại Nhà tù Tô Châu.

Chính quyền đã trả đũa luật sư của ông Mã vì đã đại diện cho ông và các học viên Pháp Luân Công khác bằng cách đe dọa sẽ không gia hạn giấy phép hành nghề luật cho ông. Một luật sư khác cũng bị cảnh cáo và bị đe dọa không được gia hạn giấy phép hành nghề nếu ông tiếp tục biện hộ cho ông Mã.

Vị luật sư thứ ba biện hộ cho ông Mã bị các nhà chức trách ngăn không cho gặp ông.

Vợ ông Mã, bà Trương Ngọc Hoa, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã tị nạn sang Hoa Kỳ từ ba năm trước để tránh bị bức hại và hiện không thể quay trở về Trung Quốc. Bà đang rất lo lắng cho tình trạng của ông Mã, bởi không luật sư nào được phép gặp ông kể từ khi ông bị tống giam vào tháng 6 năm 2018.

Kỹ sư Thượng Hải bị kết án tù chỉ bởi lên tiếng vì đức tin của mình bị bức hại

Ngày 18 tháng 9 năm 2018, ông Từ Vĩnh Thanh, một kỹ sư Thượng Hải đã bị một tòa án ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô kết án hai năm tù giam và phạt 5.000 tệ vì không từ bỏ đức tin Pháp Luân Công.

Bi kịch của ông Từ bắt đầu vào ngày 22 tháng 8 năm 2016, khi ông yêu cầu tháo dỡ bảng tin có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công ở gần bến tàu điện ngầm tại Thượng Hải.

Sau khi được thả, ông Từ đã nộp đơn kiện các nhân viên cảnh sát đã bắt giữ ông và Bộ Công an vì đã ủng hộ bức hại Pháp Luân Công.

Bộ Công an đã ra lệnh cho cảnh sát Thượng Hải thuyết phục ông Từ rút đơn kiện. Khi ông Từ không hợp tác, cảnh sát đã trả thù ông bằng việc cáo buộc ông đã gửi các lá thư có nội dung về Pháp Luân Công.

Không được chăm sóc y tế và không đủ điều kiện ra tòa, một bác sỹ ở Quảng Đông bị kết án tù vì gỡ bỏ các áp phích phỉ báng Đại Pháp

Ông Lý Thường Hưng, một bác sỹ 59 tuổi ở thành phố Quảng Châu, đã bị kết án bốn năm tù thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến trong Trại tạm giam vào ngày 6 tháng 9 năm 2018.

dece629f6e06a20d0552bb5e8bf7e9ba.jpg

Bắc sỹ Lý Thường Hưng​ là cha của hai đứa trẻ, đã bị kết án bốn năm tù.

Ông Lý đã bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 4 năm 2017 vì đã xé bỏ một tấm quảng cáo có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công. Sau vài tháng bị giam giữ, các triệu chứng ngộ độc kim loại nặng của bác sỹ Lý trước đây đã biến mất nhờ tu luyện Pháp Luân Công lại tái phát.

Vì bị chính quyền từ chối cho ông được chăm sóc y tế, sức khỏe của ông Lý tiếp tục bị suy kiệt và rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Ông trở nên hốc hác và không thể tự đứng và đi lại được.

Nguyên cán bộ bệnh viện bị kết án hai năm tù giam vì gửi 11 bức thư về Pháp Luân Công

Tháng 10 năm 2018, Cô Lý Bình, 49 tuổi, nguyên cán bộ phụ trách y đức của Bệnh viện Đường sắt Gia Cách Đạt Kỳ đã bị kết án hai năm tù vì viết thư cho các cơ quan chính phủ để cố thuyết phục họ ngừng bức hại Pháp Luân Công.

Cô Lý bị đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 6 năm 2018 và chỉ hai người nhà cô được phép vào phòng xử án.

Công tố viên đã cáo buộc cô “phá hoại việc thực thi pháp luật.”

Khi cô Lý bắt đầu biện luận rằng những lá thư mà cô viết chỉ nhằm giải thích rằng việc bức hại Pháp Luân Công là phi pháp và việc làm đó của cô là không vi phạm pháp luật, thẩm phán Khổng Lệnh Hồng đã ngăn không cho cô lên tiếng.

Không lâu sau phiên tòa, thẩm phán Khổng đã buộc tội và kết án cô hai năm tù.

Các học viên bị nhắm đến trong các vụ bắt giữ hàng loạt bị kết án

Năm 2018, nhiều học viên đã bị nhắm đến trong các vụ bắt giữ quy mô lớn từ những năm trước đó đã bị lãnh án tù, trong khi nhiều người khác vẫn đang chờ phán quyết hay đang ở trong những giai đoạn truy tố khác nhau.

Ba học viên Thiên Tân bị bỏ tù

Một năm sau vụ bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân vào ngày 28 tháng 12 năm 2017, ba học viên đã bị kết án tù vì kiên định đức tin của mình. Năm học viên khác đang đợi phán quyết sau phiên tòa, và sáu người đang phải đối mặt với cáo trạng sau khi viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt giữ họ.

Gần đây Tòa án Tân khu Tân Hải đã kết án bà Phùng Tuấn Linh 10 năm tù.

Bà Hoàng Tuấn Quyên bị Tòa án Vũ Thanh kết án 7,5 năm tù và phạt 10.000 tệ vào ngày 17 tháng 9 năm 2018. Bà đã kháng cáo.

Bà Kim Chi bị Tòa án Khu Bắc Thần kết án ba năm tù vào cuối tháng 9 năm 2018. Bà bị đưa tới thụ án trong Nhà tù nữ Thiên Tân.

Phủ Thuận, Liêu Ninh: 12 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày, 11 người bị kết án tù

Trong 12 học viên khu Đông Châu, thành phố Phủ Thuận đã bị bắt giữ trong cùng một ngày hơn hai năm trước, 11 người đã bị kết án tù vào tháng 12 năm 2018, một học viên còn lại đang chờ phán quyết sau phiên xử.

Họ đã bị bắt vào ngày 22 tháng 7 năm 2016 trong một đợt truy quét kéo dài một tháng của cảnh sát nhắm vào các học viên địa phương.

12 học viên này đã phải ra hầu tòa trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2018. Trong đó 11 học viên đã bị kết án vào đầu tháng 12 với mức án trung bình là 3 năm tù, bà Từ Quế Vinh vẫn đang chờ phán quyết sau phiên xử ở Tòa án Khu Vọng Hoa vào ngày 10 tháng 12 năm 2018.

Các học viên lớn tuổi cũng không ngoại lệ

Cụ bà 80 tuổi ở Bắc Kinh bị kết án bốn năm tù

Bà Tôn Trọng Phương, một học viên Pháp Luân Công 80 tuổi, đã bị Tòa án Khu Phong Đài ở Bắc Kinh kết án bốn năm tù vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Các nhân viên tòa án đã tới nhà bà để thông báo về phán quyết của tòa án.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, bà Tôn đã bị bắt cùng với sáu học viên khác (gồm có bốn người đã ngoài 80 tuổi) khi họ đang cùng nhau đọc sách của Pháp Luân Công.

Mặc dù bà Tôn đã được thả ra ngay trong ngày bị bắt, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục gửi cáo buộc chống lại bà.

Một phụ nữ Trùng Khánh bị bí mật xét xử phải nhập viện vài ngày sau khi bị giam

Bà Đường Thiên Trinh, một cư dân 75 tuổi ở Trùng Khánh, đã bị kết án 3,5 năm tù vào đầu tháng 12 năm 2018. Bà phải nằm viện 13 ngày sau khi bị buộc phải tham gia vào một “chương trình huấn luyện” chuyên sâu của Nhà tù nữ Trùng Khánh nhằm cưỡng ép bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Đường bị bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2018 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Gia đình bà không biết bà ở đâu cho đến ngày 22 tháng 8, khi họ nhận được điện thoại từ trại tạm giam Long Nham. Trại này chỉ cho họ gửi quần áo vào, mà không cho họ gặp bà.

Liên tục bị bức hại vì kiên định đức tin

Từng thụ án tù oan 11 năm, người đàn ông ở Hà Bắc lại bị kết án phi pháp 21 tháng tù

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, ông Vương Hướng Huy ở tỉnh Hà Bắc đã bị kết án 21 tháng tù sau khi đã phải thụ án tù oan 11 năm vì chèn sóng truyền hình để truyền đi các chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 2002 và 2013. Ông đã vài lần ở bên bờ vực của cái chết do bị tra tấn tàn bạo ở trong tù.

Lần bắt giữ ông Vương gần đây nhất xảy ra chỉ sau khi mẹ ông, bà Lưu Quý Bồ, qua đời năm ngày. Trước khi mất, bà Lưu đã phải nằm liệt giường năm năm vì bị tra tấn trong thời gian bị giam bảy tháng vì tu luyện Pháp Luân Công.

Cha ông, ông Vương Bình Quân, cũng liên tục bị bắt và bị đưa vào trại lao động chỉ bởi đức tin của mình. Ông đã bị sa thải sau 16 năm làm việc và không được nhận lương hưu. Ở tuổi 70, ông vẫn phải làm các công việc lặt vặt để kiếm sống.

Sau khi ông Vương Hướng Huy bị kết án, người cha già của ông lại phải chăm sóc con trai của ông. Người vợ làm cảnh sát của ông đã bị buộc phải ly dị ông hơn 10 năm trước vì cuộc bức hại.

Sau ba năm trốn chạy để tránh bị bức hại, người đàn ông Hà Nam bị bắt và kết án phi pháp năm năm tù

Ngày 13 tháng 12 năm 2018, ông Sử Tại Hà đã bị kết án năm năm tù và bị phạt 20.000 tệ vì năm 2015, ông đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Ông Sử đã phải liên tục chuyển chỗ ở trong gần ba năm trước khi bị bắt vào tháng 3 năm 2018 vì bị cảnh sát liệt vào danh sách “truy nã” bởi đã nộp đơn kiện Giang Trạch Dân.

Cảnh sát đã theo dõi các cuộc điện thoại của người nhà và bạn bè ông để dò tìm tung tích và bắt giữ ông. Ông không thể trở về nhà ngay cả khi mẹ ông qua đời.

Trước lần bị bắt giữ này, từ năm 2001 đến năm 2003, ông Sử cũng thường xuyên phải thay đổi chỗ ở để tránh bị bắt giữ. Ông đã phải thụ án hai năm trong một trại lao động cưỡng bức khi bị cảnh sát bắt giữ ở một thành phố cách nhà ông 330 dặm. Lính canh đã sốc điện, kéo lê ông qua lại trên mặt đất, giẫm vào chân và dùng xẻng đánh ông–tất cả đều nhằm mục đích buộc ông từ bỏ Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

831 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2018

51 học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ bởi đức tin của mình vào tháng 7 năm 2018

58 học viên Pháp Luân Công bị kết án phi pháp trong tháng 8 năm 2018

430 học viên Pháp Luân Công bị kết án chỉ vì đức tin của họ trong nửa đầu năm 2018

Thiên Tân: 37 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong một ngày: 3 người bị tống giam, 5 người đợi tuyên án, 6 người đối mặt với bản cáo trạng


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/4/380015.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/13/174615.html

Đăng ngày 01-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share