Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-12-2018] Trong tôi có một cảm xúc mạnh mẽ khi học thuộc phần “Khí công chính là tu luyện” trong Bài giảng thứ nhất của sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Tôi cảm thấy con người thật nhỏ bé và không đáng kể trong khi các vị Thần thì tự tại và vĩ đại như vậy. Tôi đọc lại mục này một lần nữa, và lại có thêm một cảm thụ mới. Tôi nhận ra rằng hết thảy mọi việc trong cuộc đời chúng ta đã được an bài từ trước và nằm trong bàn tay của Thần.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phản tín ngưỡng tôn giáo, phản Thần Phật, đặc biệt trong suốt thời kỳ Cách mạng Văn Hóa diễn ra điên cuồng, nó đã phá hủy nhiều đền chùa và thiêu hủy kinh Phật. Tuy nhiên, Thần lại an bài việc dùng khí công để mở đường cho con người tu luyện và quay trở về bản tính tiên thiên của họ.

Thời điểm đó, hoàn cảnh tu luyện vô cùng nghiệt ngã. Như Sư phụ đã giảng trong Bài giảng thứ nhất, sách Chuyển Pháp Luân, rằng khí công “khai thuỷ vào giữa thời kỳ Đại Cách mạng Văn hoá, và lên thành cao trào vào thời kỳ cuối.”

Tôi thể hội rằng sự kiêu ngạo điên cuồng của con người thực ra chính là vô tri ngu muội. Một số người cho rằng họ có bản sự, có quyền thế, có thể chi phối người khác, kỳ thực họ không là gì cả.

Sư phụ giảng:

“Mặc dù nguyện vọng phổ cập khí công của các khí công sư là tốt, vì để chữa bệnh khoẻ người cho quảng đại quần chúng, đề cao tố chất thân thể cho mọi người, điều ấy rất tốt, nhưng không làm được,” (“Khí công chính là tu luyện”, Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Con người thật đáng thương. Trước trí huệ vĩ đại của Thần, bất cứ thứ gì mà con người có thì đều không là gì mà chỉ là trò đùa con trẻ. Điều này nhắc tôi nhớ đến những điều Sư phụ giảng:

“Con người muốn làm ra sao, con người muốn phát triển ra sao, con người muốn đưa xã hội đến trạng thái nào, con người muốn bản thân định đoạt, thế nhưng đến tận bây giờ con người bấy lâu nay đều không định đoạt được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Châu Âu)

Ngộ được từ bài giảng Pháp này, tôi đã loại bỏ đi một nhân tâm to lớn, vốn là một chấp trước đã tồn tại một đoạn thời gian rất dài. Tôi chấp trước vào hình thế của người thường, hàng ngày đều xem tin tức của chính phủ hiện thời và chính phủ nước ngoài. Mỗi ngày, tôi chỉ chú ý đến mỗi tiêu đề của những tin tức nổi bật trên Dynaweb mà không đọc nội dung. Tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi những tin tức thời sự, mặc dù tôi hoàn toàn hiểu rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Sư phụ.

Bây giờ tôi ngộ ra rằng với sự biến hóa của thiên tượng, tình huống hiện thời chỉ là con người trình diễn, mỗi sinh mệnh đều đã được đặt định vị trí rồi. Nhiệm vụ của tôi là tu luyện bản thân thật tốt để cứu nhiều chúng sinh hơn. Tôi không được mê mờ nữa, phải mau chóng quy chính bản thân.

Tôi cũng nhận ra để giảng chân tướng một cách hiệu quả, thì thông điệp mà tôi truyền tải phải phù hợp với ý thức tư tưởng của con người ngày nay, thuận theo chấp trước của họ mà giảng. Ví dụ, trước đây tôi dùng điện thoại gửi tin nhắn ghi âm hơn hai phút về tầm quan trọng của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó, nhưng trong một thời gian dài hiệu quả thu được không tốt.

Một vài người có thể đã nghe thông điệp được vài lần. Một số đã minh bạch chân tướng và biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ, nhưng họ muốn quan tâm đến lợi ích của bản thân họ trước. Một số thì không tin những gì nghe được. Thậm chí một số còn chửi rủa tôi vì đã nói với họ về thảm họa như là một điềm gở cho họ.

Gần đây tôi đã thay đổi lời mở đầu khi gọi điện thoại giảng chân tướng. Bây giờ tin nhắn sẽ mở đầu bằng: “Bạn có thể đã nghe nói rằng nếu thoái ĐCSTQ, bạn sẽ được bình an. Đây là sự thật. Không bao lâu nữa, bạn sẽ chứng kiến tai họa giáng xuống để trừng phạt tà ác. Trời sẽ trừng phạt người xấu. Những ai có thể vượt qua thảm họa sẽ được phúc báo. Tôi gọi điện với hy vọng bạn có thể nhận được phúc báo trong tương lai.”

Thông điệp mới này là cuộc gọi chúc may mắn. Những ai nhận được cuộc gọi đều cảm thấy rằng họ có thể tránh được thảm họa sắp xảy ra nếu nhân cơ hội này để thoái ĐCSTQ. Thông điệp này phù hợp với suy nghĩ của họ, và kết quả đem lại tốt hơn nhiều. Nhiều người đã thoái ĐCSTQ.

Trên đây làm một chút thể hội của bản thân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, xin đồng tu góp ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/31/379422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/16/174656.html

Đăng ngày 31-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share