Bài viết của Trịnh Ngữ Yên và Phương Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-1-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Bắc đã tập trung trước Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Trung Sơn một tuần trước Tết Nguyên đán để mừng ngày tết cổ truyền và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Tết Nguyên đán là lễ tết quan trọng nhất đối với người Trung Quốc, là thời gian về nhà, đoàn tụ với gia đình để cùng đón Tết. Nhân dịp Tết Nguyên đán ở Đài Bắc, các học viên chia sẻ trải nghiệm thời đầu học Pháp Luân Đại Pháp và những hy vọng cho năm tới.

de5ff4a0ef833fb951ff0a1e75580406.jpg

Các học viên Đài Bắc tập trung trước Đài Tưởng niệm Quốc gia Tôn Trung Sơn vào ngày 27 tháng 1 để mừng ngày tết cổ truyền và chúc mừng năm mới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Sỹ quan quân đội về hưu: “Cao đức Đại Pháp đây rồi!”

Ông Ngô Tích Xương là sỹ quan quân đội về hưu. Thời còn trẻ, ông đã muốn tu luyện. Ông đi khắp nơi để tìm một môn tu luyện, tiếp xúc đủ loại tôn giáo Đông, Tây phương, cũng đã bái sư đó đây nhưng vẫn chưa tìm được môn tu luyện như mong đợi.

5509417659fa4c7f70fc3e381f2123da.jpg

Ông Ngô Tích Xương, sỹ quan quân đội về hưu, cho biết Pháp Luân Đại Pháp đã dạy ông thế nào là tu luyện và đó đúng là pháp môn mà ông hằng tìm kiếm

Năm 1999, mấy ngày trước khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, chị gái ông đã giới thiệu với ông môn tu luyện này cùng cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính giảng về các Pháp lý của pháp môn này. Trong một buổi học Pháp nhóm, ông Ngô đọc sách và nghe các học viên khác chia sẻ về thể ngộ tu luyện Đại Pháp và hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn.“ Tôi lập tức nhận ra: Cao đức Đại Pháp đây rồi! Đúng là điều mình vẫn hằng mong đợi!” ông nhớ lại.

Ông Ngô cho biết, 19 năm qua, ông luôn biết ơn Pháp Luân Đại Pháp đã cho ông thân thể và tinh thần khỏe mạnh. Nhân Tết Nguyên đán đang tới gần, ông hy vọng sẽ càng thêm dũng mãnh tinh tấn, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính.

Biết đến Pháp Luân Đại Pháp vì cuộc bức hại

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, 18 tuổi, sinh viên đại học đến từ Việt Nam. “Cách đây khoảng một năm rưỡi, tôi còn học trung học ở Việt Nam và đọc được thông tin về cuộc bức hại người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi tò mò, không biết làm sao họ có thể can đảm và kiên định đến vậy, bèn lên mạng tìm thông tin về môn tu luyện này”, anh chia sẻ.

f076dd673fd14f097e68ea8ffa9cecc8.jpg

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, 18 tuổi, sinh viên đại học đến từ Việt Nam, cho biết anh xúc động trước sự kiên định của các học viên

Mới đọc Chuyển Pháp Luân một lần mà Hùng đã muốn tu luyện vì qua cuốn sách, anh đã hiểu ra nhiều câu hỏi mà anh từng trăn trở, trong đó có những câu hỏi như con người đến từ đâu, vì sao sinh ra. Ngoài việc đọc các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp bằng tiếng Việt, cách đây sáu tháng, anh còn học tiếng Trung. Ban đầu, anh dành ba tháng cuối cấp III tại Việt Nam để học tiếng Trung, và giờ đang học tiếng Trung tại một trường đại học ở Đài Loan.

Anh nói: “Sống theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn sẽ thấy vô cùng ý nghĩa. Nó nâng cao tư cách đạo đức và cho tôi sức khỏe. Tôi cảm thấy Sư phụ Lý chăm lo cho tôi mọi lúc.”

Hữu ích cho con người thuộc mọi giai tầng xã hội

041595e553ff31641c705a586399081d.jpg

Cô Trương Vy, làm việc cho một công ty bất động sản, nói các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp giúp cô trở thành người vị tha

Các học viên thuộc mọi ngành nghề đều cho biết các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng hữu ích với họ, cả trong cuộc sống thường nhật lẫn công việc. Cô Trương Vy tốt nghiệp Thạc sỹ ngành Quản lý Đất đai, hiện đang công tác tại một công ty bất động sản. Chồng cô khuyến khích cô tham gia khóa học chín ngày của Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6 năm 2017. Từ đó, cô đã trở thành một học viên. Cô nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi coi nhẹ danh lợi. Như thế, tôi biết nghĩ cho khách hàng của mình hơn, cung cấp dịch vụ tốt hơn.“

Anh Giản Chất Dung, Thạc sỹ ngành Khoa học Tự nhiên, hiện là phó phòng của một công ty Công nghệ Thông tin, bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 11 năm 2016. Anh cho biết, Pháp Luân Đại Pháp đã cho anh cái nhìn mới về xã hội và thế giới. “Tôi từng phiền muộn vì tình trạng suy thoái đạo đức trong xã hội. Giờ tôi lại có thể xử lý mọi việc bằng thái độ tích cực”, anh chia sẻ.

Ông Lâm Kiến Hồng là đại diện bán hàng của một công ty dược phẩm. Ông cho biết các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại cho ông sự an hòa, hạnh phúc. “Khi gặp khổ nạn và khảo nghiệm, chúng tôi càng thấy các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và sự từ bi của Sư tôn thật vô cùng đáng quý. Cả gia đình tôi vô cùng biết ơn”, ông nói thêm

eea53b3a4741483d9c3dc0cd1cc6cee8.jpg

Ông Đổng Quốc Cường cùng vợ, bà Lâm Thuần cho biết, họ vô cùng trân quý Pháp Luân Đại Pháp vì nhờ tu luyện mà họ đã được thụ ích lớn lao cả về thể chất lẫn tinh thần

Ông Đổng Quốc Cường công tác ở một công ty cố vấn thương mại của Mỹ, còn vợ ông, bà Lâm Thuần, là quản lý của một công ty tài chính. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đều có bệnh kinh niên. Khi ông Đồng chứng kiến cha mẹ mình, hai doanh nhân, hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông và vợ ông cũng trở thành học viên vào tháng 1 năm 1999. “Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, khiến cuộc sống của tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi là người cực kỳ may mắn”, ông chia sẻ.

Bà Lâm Thuần tán thành. Bà kiếm được hàng triệu tệ trong các vụ đầu tư chỉ trong vài năm, nhưng lại khổ sở vì bệnh tật. Gần như toàn bộ số tiền bà kiếm được đều dùng để chi trả viện phí, thuốc men. Qua trải nghiệm đó, bà hiểu ra rằng cuộc sống thật ngắn ngủi nên bà đã tìm đến tâm linh. Bà cho biết: “Ngay khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu vì sao tôi gặp những chuyện đó và đã tìm ra lời giải cho những thắc mắc của mình. Cảm tạ Sư tôn! Con xin chúc Ngài một năm mới vui vẻ!”


Bản tiếng Hán: https://greetings.minghui.org/mh/articles/2019/1/28/380954.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/29/174804.html

Đăng ngày 31-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share