Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Hà Nam

[MINH HUỆ 24-01-2019] Một cư dân huyện Hoàng Xuyên đã qua đời sau ba tháng mãn hạn bản án 1,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân vẫn đang bị chính quyền cộng sản bức hại kể từ năm 1999.

Bà Lưu Chân Phương vô cùng hốc hác khi được trả tự do khỏi Nhà tù nữ Hà Nam vào ngày 1 tháng 9 năm 2018. Mặc dù được gia đình dốc sức điều trị y tế, nhưng bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 12 năm 2018 với hầu hết các cơ quan tạng bị hoại tử. Bà thọ 60 tuổi.

Cái chết của bà Lưu là kết quả của những khổ nạn kéo dài hơn một thập niên vì bà từ chối từ bỏ đức tin của mình. Năm 2015, trong đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, tội phát động bức hại Pháp Luân Công, bà có kể lại việc bà liên tục bị bắt và tra tấn trong suốt 20 năm qua ra sao.

Trong đơn, bà cho hay sức khỏe của bà bị suy giảm nhanh chóng sau hai lần bị đánh đập kéo dài 16 và 33 tiếng, trong vòng 10 ngày sau khi bà bị bắt giữ vào năm 2004 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Các cơ quan tạng của bà bị thương tổn nặng nề, và sau đó bà thường xuyên bị thổ huyết.

Sau đó bà bị kết án năm năm tù, và vẫn tiếp tục bị tra tấn. Mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém, song bà vẫn bị cưỡng bức lao động không công 14 giờ mỗi ngày.

Tám năm sau khi được trả tự do khỏi nhà tù, bà lại bị bắt giữ vào năm 2017, và bị kết án tù lần hai, lần cầm tù này đã dẫn tới cái chết bất ngờ của bà.

Giam giữ và lục soát nhà cửa

Bà Lưu, một thợi làm tóc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1998. Bệnh thoát vị đĩa đệm thắt lưng và tăng sản xương của bà nhanh chóng biến mất. Chồng bà, một người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng được phúc báo. Trong một tai nạn xe hơi, ông ấy đã bị hất tung lên trên không và bị một chiếc xe máy đâm vào, nhưng ông ấy không mảy may thương tích.

Bởi kiên định đức tin của mình, nên bà Lưu trở thành mục tiêu của công an ngay từ những ngày đầu của cuộc đàn áp.

Từ năm 1999 đến năm 2003, bà bị bắt bốn lần và nhà của bà bị lục soát ba lần. Các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan đều bị công an lấy đi.

Bà Lưu bị giam một tháng trong Trại tạm giam Hà Điếm vào đầu năm 2000. Công an tống tiền bà 2.000 tệ trước khi thả bà ra.

Bà bị bắt một lần nữa vào năm 2001 sau khi công an phát hiện có tài liệu Pháp Luân Công ở trong nhà bà. Họ đưa bà đến cơ sở giam giữ bí mật bên trong một khách sạn và bắt bà phải đứng thâu đêm mà không được chợp mắt. Số tiền 1.500 tệ bà mang theo người cũng bị công an cướp đi.

Công an tra hỏi bà về nguồn gốc của số tài liệu đó, nhưng bà giữ im lặng. Họ đánh đập bà trong hơn 20 giờ và đập đầu bà vào tường. Những khóm tóc của bà bị giật bung ra khỏi da đầu khiến đầu bà chảy máu.

Công an treo bà lên khung cửa sổ bằng còng tay và tiếp tục đánh đập bà cho tới khi bà nôn ra máu.

Khi bà từ chối tiết lộ nơi bà lấy số tài liệu kia, công an lại chuyển bà tới trại tạm giam Hà Điếm và giam bà ở đó trong ba tháng. Gia đình bà phải trả 2.000 tệ cho đội phó Đội An ninh Nội địa để họ thả bà ra.

Không lâu sau đó, bà đi cùng với mẹ già 80 tuổi của mình tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Cả hai người phụ nữ này đều bị bắt và giam trong trại tạm giam Hà Điếm. Bà Lưu thổ huyết và không thể ăn uống. Ngày hôm sau, lính canh đã thả bà ra, nhưng vẫn giam người mẹ già của bà trong trại tạm giam một tháng.

Năm 2003, bà bị ai đó không minh bạch chân tướng báo công an khi đang phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, và lại bị bắt giữ. Bà đã trốn thoát khỏi Đồn Công an Bành Gia Điếm trong khi thẩm vấn, và buộc phải rời nhà sống trôi dạt để thoát khỏi bàn tay công an. Vì không tìm ra bà, công an đã bắt và giam chồng bà 15 ngày.

49 tiếng bị đánh đập man rợ

Không bao lâu sau khi trở về nhà, công an đã bắt giữ hai vợ chồng bà vào ngày 2 tháng 2 năm 2004. Khi con gái bà cố gắng ngăn cản cảnh sát bắt giữ cha mẹ mình, họ đã đẩy cô xuống đất và đe dọa sẽ bắt cô.

Một viên công an của Cục Công an Quang Sơn đã chửi rủa bà, và bốn công an khác đánh đập bà vô cùng tàn bạo. Họ giật tóc và lột quần áo của bà. Khi công an bắt đầu thấm mệt vì tra tấn bà, họ chuyển sang dùng một thanh kim loại và thay phiên nhau đánh đập bà cho đến khi thanh kim loại bị gãy. Kiệt sức vì đánh đập bà, công an ngồi phịch xuống và bắt đầu dùng thanh kim loại bị gãy đó đập vào tay và các ngón tay của bà.

Họ tra tấn bà trong 16 giờ, từ 5 giờ chiều đến 9 giờ sáng ngày hôm sau. Đầu, mặt, miệng, tai, và các ngón tay của bà đều chảy máu. Sau đó họ đưa bà tới trại tạm giam Quang Sơn.

Chín ngày sau, công an đưa bà trở lại cục công an và lại tiếp tục tra tấn bà trong 33 giờ. Toàn thân bà bầm tím và chảy máu khắp nơi. Các cơ quan tạng của bà bị thương tổn và bà bị thổ huyết.

Công an tiếp tục tra hỏi bà về nguồn gốc của những tờ tài liệu Pháp Luân Công đó, và bà từ chối trả lời.

Sau khi bị đưa trở lại trại tạm giam, bà thường xuyên nôn ra máu. Bà quá yếu đến nỗi không thể đứng dậy hoặc đi lại.

Trong khi đó, công an cũng giam chồng bà trong trại tạm giam đó trong năm tháng. Ông bị cưỡng bức lao động khổ sai cả ngày lẫn đêm, và chỉ được ăn một bữa mỗi ngày.

Lính canh dùng một sợi dây mỏng buộc chặt tinh hoàn của ông và dùng bật lửa đốt nó.

Bị cầm tù năm năm

Vài tháng sau, bà Lưu bị kết án năm năm tù, và bị đưa tới Nhà tù nữ Hà Nam vào ngày 15 tháng 7 năm 2004.

Lính canh ở đó đã cưỡng chế bà ngồi trên một chiếc ghế nhỏ. Hơn mười tù nhân vây quanh bà, chửi rủa bà và Pháp Luân Công.

Tù nhân làm như vậy liên tục trong 85 ngày. Bà đã hơn chục lần ở bên bờ vực cái chết.

Bởi bà vẫn từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh đánh đập và trộn những loại thuốc hủy hoại thần kinh vào đồ ăn của bà. Bà ngừng ăn ngay khi phát hiện ra điều này.

Sau khi tình trạng sức khỏe của bà khá hơn một chút, lính canh cưỡng bức bà làm việc không công 15 giờ mỗi ngày. Bà phản kháng và họ đã bớt cho bà một giờ lao động. Khi bà kiệt sức và nghỉ ngơi một lát, lính canh sẽ đến đánh bà.

Ngoài lao động khổ sai, lính canh cũng tìm mọi cách để tra tấn thể xác bà, trong đó có việc bắt bà đứng nhiều ngày mà không được ngủ, hoặc bị ngồi xổm nhiều giờ đồng hồ với hai tay ôm đầu.

Bà được ra khỏi tù vào ngày 1 tháng 2 năm 2009.

Năm 2013, công an lại phát hiện bà phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Bà buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Bà bị bắt giữ lần gần đây nhất vào ngày 3 tháng 3 năm 2017, lần này, bà bị kết án 1,5 năm tù vào ngày 20 tháng 12 năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380779.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/26/174767.html

Đăng ngày 30-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share