Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2018] Từ khi Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập pháp môn giới thiệu ra công chúng đến nay, hàng triệu người đã được thụ ích từ pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân này. Họ không chỉ đề cao tiêu chuẩn đạo đức của bản thân mà còn khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Thậm chí một số còn khỏi ung thư giai đoạn cuối ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã tận mắt chứng kiến hai trường hợp như vậy.

Khỏi ung thư tử cung giai đoạn cuối

Bà Tô sống ở làng bên và từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tử cung giai đoạn cuối vào năm 2010, bệnh viện đã tuyên án tử cho bà ấy. Gia đình bà đã mua xong quan tài áo liệm để chuẩn bị hậu sự cho bà.

Bà Tô từng tu luyện Pháp Luân Công nhưng đã ngừng tu luyện sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại pháp môn vào tháng 7 năm 1999.

Bà Trịnh, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, có ba lần mơ về bà Tô và nghĩ rằng đó là những điểm hóa của Sư phụ Lý bảo bà Trịnh hãy giúp đỡ bà Tô.

Bà Trịnh đã đến gặp bà Tô bốn lần, nhưng bà Tô đều từ chối để bà Trịnh vào nhà. Lần thứ ba, bà Tô thậm chí còn mắng bà Trịnh một trận.

Bà Trịnh không muốn từ bỏ và quyết định đi gặp bà Tô lần nữa, nhưng lần này bà đi cùng một học viên lớn tuổi.

Vị học viên lớn tuổi nói: “Chúng tôi đến đây gặp cháu là muốn tốt cho cháu, thân thể của cháu sẽ tốt lên nếu cháu tiếp tục luyện công, cháu sợ gì vậy? Hãy nhìn chị dâu của cháu đi, bệnh tình của cô ấy mới nghiêm trọng làm sao? Nhưng giờ cô ấy đã phục hồi nhờ tu luyện. Tại sao cháu lại không tiếp tục chứ?”

Bà Tô không nghĩ rằng có ai đó vẫn còn tu luyện Pháp Luân Công và rằng nhiều người đã khỏi bệnh nhờ tu luyện. Nên bà ấy quyết định tiếp tục tu luyện.

Ngày hôm sau, ngay sau khi học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và luyện công, bà ấy đã có cải biến rõ rệt. Đến ngày thứ ba, mặt bà ấy trở nên hồng hào, và đến ngày thứ năm, bệnh ung thư của bà ấy hoàn toàn biến mất.

Cứ như vậy, thuận theo việc bà ấy kiên trì học Pháp, luyện công, tóc của bà ấy mọc trở lại và bà ấy lại tiếp tục quay lại làm việc.

Câu chuyện của bà Tô nhanh chóng được truyền rộng trong khắp các thôn làng. Giờ đây nhiều người tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và không giống với những gì Đảng Cộng sản [Trung Quốc] tuyên truyền.

Pháp Luân Đại Pháp cứu người họ hàng của tôi khỏi cửa tử

Chú của con dâu tôi bị bệnh tim và cần chăm sóc cấp cứu ba lần một ngày. Cậu ấy mới chỉ ngoài 40 và là cha của ba đứa trẻ. Vợ cậu ấy rất lo lắng cho tình trạng của cậu ấy và quyết định đưa cậu ấy tới Bắc Kinh để điều trị vào tháng 4 năm 2008.

Vợ cậu ấy đã thuê bốn người đàn ông khỏe mạnh đi cùng họ để phòng trường hợp chồng cô ấy tử vong trên đường đi thì họ có thể giúp đưa thi thể của cậu ấy trở về quê nhà.

Bác sỹ bảo vợ chồng cậu ấy rằng tim của cậu ấy đã vô dụng và cách duy nhất để cứu cậu ấy là cấy ghép tim. Tuy nhiên, chi phí rất cao, gia đình căn bản là không đủ khả năng trang trải.

Con dâu tôi bảo với dì của cháu rằng tôi từng mắc rất nhiều bệnh nhưng đã phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi nghe câu chuyện của tôi, chú của con dâu tôi liền quyết định học luyện.

Tôi cũng rất vui mừng khi biết điều đó và liền đưa cho họ toàn bộ sách Đại Pháp và các video hướng dẫn luyện công, mp3 nhạc luyện công của tôi. Họ đã sớm nhận ra là Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu cậu ấy, nên họ nhanh chóng trở về nhà và bắt đầu học Pháp luyện công.

Hai tuần sau tôi nghe được tin tốt lành từ họ hàng truyền đến, cậu ấy đã khỏe mạnh và đã đi làm trở lại! Mười năm trôi qua, và đến nay cậu ấy vẫn rất khỏe mạnh. Tôi lại một lần nữa chứng kiến phép màu của Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/25/173392.html

Đăng ngày 29-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share