Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-11-2018] Sau khi đọc bài viết “Hại mình hại người khi sùng bái, ỷ lại đồng tu,” tôi thấy hết sức chấn động. Đồng thời, tôi cũng tự trách bản thân đã quá lười, vì tốc độ đánh máy chậm, viết văn chương tốn sức, nên vẫn chưa đem thể hội về phương diện này viết ra, thật sự thấy hổ thẹn với ân Sư.

Trước hết, tôi xin chia sẻ về tình huống ở địa phương chúng tôi, một nơi khá sầm uất, nhân khẩu đông đúc. Nghe nói trước năm 1999, trong cơ quan chính quyền địa phương có gần 1.000 người luyện Pháp Luân Đại Pháp, tuy nhiên sau khi cuộc bức hại xảy ra, thì số người kiên trì tu luyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại, hầu hết các học viên trong vùng đều là từ nơi khác đến hoặc là bắt đầu bước vào tu luyện sau năm 1999.

Tôi cũng là người từ vùng khác chuyển đến và bước vào tu luyện Đại Pháp năm 2009. Trước đây tôi rất nóng tính, mắng chửi người khác với những lời lẽ thô tục, tựa như búa tạ đả thương người. Chỉ sau khi tu luyện, tôi mới đối xử tốt với người nhà, nên họ rất ủng hộ tôi tu luyện.

Tôi nói với cả nhà: “Nhờ học Đại Pháp mà tôi mới được như thế này. Nếu cả nhà muốn tôi cư xử tốt thì tôi phải cố gắng tu luyện tốt. Tôi cần học Pháp, cứu người, phát chính niệm, mọi người đừng can thiệp vào những việc đó nhé.”

Từ khi hiểu rằng đệ tử Đại Pháp cần phải cứu người, tôi liền phát một niệm, rằng mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của mình đều là do Đại Pháp dẫn đường. Vì vậy, những sự việc của người thường không còn can nhiễu nhiều đến tôi. Gia đình cũng giúp tôi trong nhiều hạng mục Đại Pháp quan trọng.

Trân quý Đại Pháp

Khi tôi mới đắc Pháp, ở địa phương không có học viên kỹ thuật nào, chỉ có người điều phối phụ trách làm một số tài liệu Đại Pháp. Cô ấy thấy tôi có điều kiện tốt, nên kiến nghị tôi học làm tài liệu giảng chân tướng. Tôi trải qua nhiều khó khăn để học cách sử dụng máy tính, in ấn tài liệu, bảo trì cơ bản máy móc, sao chép, cùng nhiều kỹ năng khác. Tôi cũng phải học lái xe máy và xe hơi trong suốt hai, ba năm.

Có những sự cố máy tính khiến tôi phải mất nhiều giờ để sửa ở nhà. Tôi cần phải học nhiều về kỹ thuật hơn để sản xuất, đóng gói và phân phát tài liệu Đại Pháp. Tôi bận rộn đến nỗi không có thời gian để tĩnh tâm học Pháp.

Lúc này, nhiều đồng tu cơ bản là không thực tu, còn nặng văn hóa Đảng và tâm sợ hãi, giảo hoạt, không nguyện ý tham gia các hạng mục chứng thực Pháp. Họ tự cho là công việc bận rộn, lại lớn tuổi và thiếu kỹ năng. Họ không dám mở máy tính lên, không dám truy cập mạng mặc dù hệ thống được trang bị đầy đủ.

Một vài học viên không khai sáng được hoàn cảnh gia đình. Các tài liệu thông tin và đĩa vệ tinh đều tập kết toàn bộ ở nhà tôi. Người điều phối bảo tôi làm tài liệu cho các học viên ở vùng quê và rằng tôi có thể làm nó dễ như trở bản tay. Cô ấy bảo các học viên biểu quyết và tất cả đều đồng thuận. Tôi cảm thấy nó đang xa rời yêu cầu của Pháp vì vậy tôi tranh luận kịch liệt với người điều phối.

Cho đến một ngày, khi nghĩ về những lời nói của người điều phối và cách cư xử của các đồng tu, tất cả vọt lên đầu tôi, thoáng một cái khiến tôi hãm nhập vào trạng thái tà ngộ: “Những người này đã tu luyện hơn 10 năm, vì sao họ vẫn tự tư như thế?” Tất cả các chủng tín tức phụ diện như thủy triều tràn vào tâm trí tôi, tôi đã khóc rất nhiều, nhìn không thấy tiền đồ tu luyện. Tôi cảm giác như đang đứng trên bờ vực, và tôi sực hồi tỉnh, nghĩ đến vẻ đẹp Đại Pháp, tôi vì Pháp mà đến, tôi không nên vì các đồng tu bất chính mà tự hủy hoại chính mình.

Giúp các đồng tu làm việc độc lập

Tôi nghĩ về việc đối mặt với tình huống của những đồng tu thường hay nói lại lời của người điều phối mà không suy nghĩ nhiều và giúp họ cùng tham gia vào các hạng mục cứu người.

Chỉ cần có đồng tu nào muốn học kỹ thuật là tôi liền dạy. Tôi cố tìm các loại máy móc và vật tư cho các đồng tu có nhu cầu, một vài đồng tu không có đủ tiền để mua máy tính và xe máy, tôi sẽ mua cho họ. Nếu tôi không có đủ tiền, tôi sẽ nhờ các đồng tu ở cùng đơn vị công tác tôi tài trợ. Tôi luôn uy tín và đúng giờ khi xử lý các vấn để kỹ thuật. Nếu làm thương tổn đến người khác, tôi sẽ xin lỗi ngay.

Nhờ Sư phụ khai mở trí tuệ, tôi có thể từ trong Pháp mà câu thông với các học viên.

Sư phụ giảng:

“Nhất lộ chính niệm thần tại thế“ (“Cảm khái”, Hồng Ngâm IV)

Cựu thế lực đã an bài tỉ mỉ những việc gây trở ngại cho Chính Pháp, nên bất cứ khi nào khai triển một hạng mục, chúng tôi đều trước hết phát chính niệm để thanh trừ các can nhiễu đó.

Mỗi khi khởi động máy in hay máy tính, tôi đều nói với thiết bị trước các đồng tu: “Các bạn đều là sinh mệnh đến đây vì Pháp, hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Hãy làm tròn thệ ước của mình. Các bạn chính là Pháp khí thanh trừ tà ma, các bạn không nên bị trạng thái lúc tu luyện bất hảo can nhiễu, cũng như không bị tà ma bên ngoài can nhiễu. Các phần mềm, phần cứng và máy in hãy phối hợp cùng nhau làm việc, để chúng ta cùng nhau hoàn thành thệ ước.”

Tôi cũng nhắc các đồng tu khi học Pháp hãy bảo các Pháp khí của họ đồng hóa với Pháp.

Một vài học viên bị tà đảng bức hại nên gia đình của họ phản đối việc sản xuất tài liệu ở nhà, mà để có một điểm sản xuất tài liệu, thì đòi hỏi người đó phải nắm vững kỹ thuật và tâm tính ổn định để đảm bảo các thiết bị hoạt động bình thường. Lúc nào cũng ở trong áp lực rất lớn.

Tôi ngộ ra rằng kiên định tín Sư tín Pháp, tu xuất ra trí huệ và uy đức, và rèn luyện năng lực xử lý vấn đề của chúng ta trong các chủng ma nạn, từ trong thế gian hiểm độc thập ác này mà có thể tu xuất lai. Tương lai trở lại vũ trụ của bản thân, bất quản trong vũ trụ đó của chúng ta xuất hiện sự tình gì, chúng ta đều có năng lực xử lý vấn đề.

Sau vài năm, chúng tôi không còn phụ thuộc vào các học viên ở vùng khác nữa. Hàng chục học viên đã làm tốt các hạng mục chứng thực Pháp, sản xuất tài liệu giảng chân tướng như Cửu Bình, các loại tập san tinh mỹ, nhãn dán tự dính, áp phích, ấn chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” in lên các cột điện. Một số ấn chữ và nhãn dán vẫn không bị gỡ, xóa sau vài năm.

Chúng tôi đã khai sáng được hoàn cảnh tu luyện và nhiều học viên nông thôn đã mua nhà ở huyện thành. Cách đây vài năm, chị gái tôi nói rằng giờ đây chúng tôi có thể ngay tại trung tâm huyện này mà tổ chức một cuộc họp mặt của các học viên ở trong thôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/30/377870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174567.html

Đăng ngày 28-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share