Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Australia

[MINH HUỆ 30-12-2018] Cô Marie đến từ thành phố Quebec, một thành phố nói tiếng Pháp ở Canada, nhập cư vào Victoria, Australia. Sau khi nhận được bằng Thạc sỹ, cô Marie dạy tại một trường đặc biệt ở Australia trong ba năm. Cô luôn có một nụ cười dễ gần và toát lên vẻ tự tin.

1645fb99025fec4dc29769288eaa19f0.jpg

Cô Marie, nhập cư từ Canada vào Australia, đã trải nghiệm những sự thay đổi lớn lao sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Uy lực của Đại Pháp

Chín năm trước, cô Marie bị chứng phát ban dị ứng da và đau nhức toàn thân. Tính cách mạnh mẽ của cô buộc cô phải tươi cười, nhưng cô thấy cuộc sống thật khó khăn.

“Cuối năm 2010,” cô Marie nói: “thời điểm tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, mọi thứ đã thay đổi chỉ trong vòng vài tuần. Nếu gia đình tôi không nhắc thì tôi đã quên mất là mình từng bị phát ban.”

Cô nói tiếp: “Tôi không còn bận lòng về những sự căng thẳng và những nỗi lo lắng nữa. Cuộc sống của tôi thật yên bình, tĩnh tại bên hai cậu con trai và tôi có thể tận hưởng khoảng thời gian làm mẹ một cách trọn vẹn. Điều quan trọng nhất đối với tôi là tôi có đức tin và một đích đến cho tâm hồn.“

“Tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình đang được Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp dẫn dắt. Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi và tôi cảm thấy mình rất may mắn. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư phụ không lời nào tả xiết.”

Đột ngột bị phát ban trước một kỳ thi quan trọng

Khi còn trẻ, cô Marie suốt ngày ra vào viện. “Trước khi bị nổi mề đay toàn thân, tôi không thấy có dấu hiệu báo trước nào. Tôi bị đau dạ dày và cơn đau dày vò toàn thân tôi. Những ngón tay của tôi, tai, miệng và thậm chí cả mắt cũng bị ngứa và đỏ. Vì đau đớn, tôi luôn trong tình trạng hoang mang lo lắng mà không thể làm được gì.”

Lần đầu tiên xảy ra tình trạng đó là khi Marie 16 tuổi, và đó là ngày trước khi kỳ thi quan trọng diễn ra. Sau đó, vấn đề này liên tục lặp lại. Những cơn đau bất thường có thể đến vào một ngày sinh nhật hay trong một buổi hòa nhạc. Điều này làm cho Marie cảm thấy bối rối và thất vọng, và đổi lại thì sự bối rối thất vọng ấy lại càng làm cho tình hình thêm tồi tệ.

Năm 2008 có một sự kiện đáng nhớ đã xảy ra. “Khi đó tôi đã học ở Australia được một năm,” cô Marie nói, “và sống trong ký túc xá. Tôi đang trên đường đi nộp một bài viết rất quan trọng. Bỗng nhiên toàn thân tôi đau đớn. Thế nhưng tôi phải nộp bài hoặc nó sẽ không được chấp nhận. Khi bước tới cửa trước tòa nhà đại học, tôi đã nhờ người bảo vệ lái xe đưa tôi tới khu ký túc xá bởi vì tôi đau đớn không chịu nổi. Tôi đã nằm suốt cả ngày đêm trên giường và cảm thấy rất mệt.”

Sau khi hết năm thứ ba đại học, cô Marie quay về Canada để tiếp tục việc học và cuối cùng nhận được bằng thạc sỹ về lĩnh vực y tế trị liệu

“Sau khi tôi tốt nghiệp,” cô nói, “Mỗi ngày tôi đều cảm thấy mệt mỏi. Ngay sau khi đi làm về tôi đi thẳng vào giường. Bệnh tật cũng ảnh hưởng đến thói quen ăn uống của tôi.”

Thân và tâm thay đổi kinh ngạc trong vài tuần

Cô Marie gặp người chồng hiện tại khi đang học ở Australia, nơi mà lần đầu tiên cô gặp được Pháp Luân Đại Pháp.

Cô nói: “Một đồng nghiệp đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Australia cho tôi. Tôi đã được cho xem năm bài công Pháp. Tôi đã không thực sự hiểu Pháp Luân Đại Pháp là gì. Sau khi quay về quê nhà ở Canada, tôi cảm thấy có một hy vọng và khát vọng mạnh mẽ rằng tôi sẽ tìm được Sư phụ của mình, vì tôi nghĩ có thể Pháp Luân Đại Pháp có một vị sư phụ. Ngay sau đó, khi tôi đang đi dạo trên phố và nhìn thấy mọi người đang luyện một loại khí công. Một cô bé trao cho tôi một quyển giới thiệu và đó chính là Pháp Luân Đại Pháp. Ngay lập tức tôi cảm giác rằng quyển sách nhỏ này thật vô cùng quý giá. Tôi đã rất hạnh phúc và lập tức hét lên ‘Con đang tìm kiếm Ngài!”

“Điểm luyện công địa phương ở trong một trung tâm dân cư rất gần với căn hộ của tôi vì vậy tôi đã tham gia. Cuộc đời tôi đã thay đổi, tôi có thể cảm nhận thấy trường năng lượng khi luyện công. Tôi có thể cảm thấy Pháp Luân đang xoay. Sau khi luyện tĩnh công tôi có thể cảm thấy Pháp Luân nhỏ đang xoay nơi bụng dưới. Tôi cũng cảm thấy năng lượng di chuyển trong tay mình ngay cả khi tôi chỉ quan sát. Đây là điều mà tôi chưa từng cảm thấy trước đây. Thậm chí cả lúc đi làm thi thoảng tôi cũng cảm thấy năng lượng di chuyển trong thân thể mình.

Cô nhớ lại: “Khi chỉ mới bắt đầu bước vào con đường tu luyện, tôi đã nhìn thấy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về Pháp Luân Đại Pháp trên internet. Gia đình tôi luôn hỏi: “Con có thực sự muốn học cái này không? Con có thực sự tin là nó tốt không?” Tôi quyết định không tin vào những gì đã thấy trên internet mà tập trung vào luyện công và đọc Chuyển Pháp Luân. “Tôi đã từng nghĩ về việc làm thế nào để khiến cuộc đời mình thoải mái hơn. Tôi nghĩ rằng chồng tôi nên tự dọn dẹp mọi thứ gọn gàng sau khi đã bày bừa…, ông chủ nên trả tiền thêm cho tôi, tôi nên được trợ cấp cho các chuyến công tác và v.v. Tôi là người cầu toàn, vì vậy tôi hy vọng chồng mình cũng như vậy. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện, những suy nghĩ đó đã biến mất khỏi đầu tôi.

Giờ thì tôi nghĩ, mình làm cách nào để giúp đỡ được người khác? Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã biến tôi thành một người khác. Khi tôi hồi hộp và lo lắng, tôi nhận ra mình cần tống khứ tâm vị kỷ. Khao khát đề cao danh tiếng và tâm tư lợi của tôi ngày càng yếu đi.”

Vì Marie không còn chỉ nghĩ đến bản thân mình, tâm và thân cô ấy trở nên thoải mái và yên bình. Dù cho công việc và cuộc sống có vất vả thế nào đi nữa, cô không còn phải trải qua những triệu chứng từng khiến cô đau đớn đột ngột nữa. “Chồng tôi có lần từng nói với tôi: ‘Em dường như không còn ốm yếu nữa.’ Tôi nhận ra rằng thân thể mình đã thay đổi. Tôi trải qua điều này sau khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân vào cuối năm 2010.”

“Kể từ đó mỗi khi chồng con tôi bị cảm lạnh, tôi không hề bị lây. Tôi không còn cần phải ngủ nhiều giờ và tôi tràn đầy năng lượng. Tôi thức dậy và luyện tĩnh công vào buổi sáng. Sau khi bọn trẻ đi ngủ vào buổi tối, tôi có thể làm mọi việc nhà. Tôi không còn cần phải ăn vào những thời điểm nhất định mỗi ngày.”

“Trước đây tôi thường cảm thấy bị quá tải, nhưng giờ tôi chỉ nhắc nhở bản thân mình không nên lo lắng, bảo trì tâm thái bình an và không lo lắng về kết quả. Tôi cảm thấy mình đã thể hiện được cho con trai thấy cách đối đãi với mọi việc một cách bình tĩnh và với một nụ cười. Đôi khi tôi cũng cảm thấy áp lực, nhưng bằng cách hướng nội tìm và buông bỏ các chấp trước, tôi đã nhanh chóng vượt qua.

“Tôi lớn lên trong một gia đình Công giáo và từng đi nhà thờ mỗi cuối tuần. Khi tôi 18 tuổi, với những gì học được ở trường, tôi cảm thấy rất mơ hồ và đã đi tìm lời giải đáp. Giờ thì tôi rất hạnh phúc. Con đường sinh mệnh của tôi kết nối với giá trị phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn và cuộc đời tôi có được sự dẫn dắt về tâm linh.

Đại Pháp khai mở trí huệ và óc sáng tạo

Công việc của Marie là nhân viên y tế tại một trường học đặc biệt ở Australia giữa năm 2013 và 2015. “Tạ ơn Sư phụ đã ban cho con trí huệ. Đại Pháp đã giúp tâm con tĩnh tại và khai mở sức sáng tạo của con. Dù áp lực nhưng con vẫn làm việc hiệu quả và bình tĩnh, tạo nên ảnh hưởng tích cực đến cả trường.”

Cô nói rằng các em học sinh ở trường có năng lực tinh thần khác nhau, và nhiều em bị tự kỷ. Khi mới bắt đầu làm việc tại trường đó, ai đó nói với Marie rằng nhân viên y tế cũ đã phải từ chức vì áp lực từ giáo viên và phụ huynh. Là bác sỹ trị liệu duy nhất ở trường, cô Marie phải làm rất nhiều việc, từ điều trị cho các em học sinh ở đội tuổi sắp đi học cho đến lớp 12. Cô đặt mục tiêu giữ thái độ tích cực và giúp đỡ mọi học sinh, không quản ngại khó khăn.

“Tôi nhắc nhở mình không lo lắng về những lời chỉ trích, luôn mỉm cười, và không suy nghĩ quá nhiều. Hàng ngày tôi đọc Chuyển Pháp Luân và trên đường đi làm tôi nghe các bài giảng của Sư phụ. Đôi khi tôi nhẩm Hồng Ngâm trước khi đi ngủ. Chân, Thiện, Nhẫn luôn trong tâm tôi.”

Bởi gì tiếng mẹ đẻ của Marie là tiếng Pháp, giọng tiếng Anh của cô nghe hơi nặng. Một số giáo viên không có ấn tượng ban đầu tốt về cô và cố ý gây khó dễ, nhưng Marie là một học viên Đại Pháp và cô không đáp trả. Vài tháng sau, mối quan hệ của cô với các giáo viên đã rất hòa hợp.

Cô Marie nói: “Khi hiệu trưởng chỉ định tôi làm ca sớm, tôi không than phiền như các đồng nghiệp. Thường thì chúng tôi phải dành nhiều thời gian vào buổi sáng để chuẩn bị cho công việc trong ngày, cho nên chúng tôi sẽ có ít thời gian để chuẩn bị nếu làm ca sớm. Tôi cố gắng biến những chuyện xấu thành tốt và coi đó như cơ hội để tìm hiểu thêm về lũ trẻ.” Thái độ này giúp cô hiểu từng em học sinh mà cô tiếp xúc.

Một bác sỹ trị liệu từng nói với Marie: “Sự chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp của cô thật đáng ngưỡng mộ.” Sau đó vị bác sỹ cũng đã học các bài công pháp.

Trong lớp học bơi, vì thiếu giáo viên, hiệu trưởng hy vọng các nhân viên trong phòng của Marie sẽ đến bể bơi trợ giúp. Marie nói: “Thời điểm đó, không ai trong phòng tôi định xuống nước. Tất cả họ đều ở bên ngoài bể bơi giúp các giáo viên khác ghi chép. Tôi đã tình nguyện giúp các học sinh. Tôi đã ở dưới nước cả tuần, giúp Max, một học sinh bị tự kỷ nặng. Dạy cậu ấy bơi là một thử thách, nhưng tôi không than phiền và cố hết sức giúp cậu ấy. Giáo viên dạy bơi của Max và mẹ cậu bé rất xúc động. Vì ở dưới nước quá lâu, da tôi trở nên khô và nó bắt đầu đau. Tôi tự nhủ mình phải kiên nhẫn và không than phiền. Sau vài phút luyện tĩnh công cơn đau biến mất.

Giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh cuối cấp hai

7d98095ccd33af4305ef5cbf2b15f767.jpg

Cô Marie tổ chức lớp học luyện công tại trường trung học địa phương, nơi cô giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho các học sinh

Cô Marie nói: “Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tư duy và tấm lòng của tôi đối với những người xung quanh. Nhưng một môn tu luyện tuyệt vời như vậy lại bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi có trách nhiệm giúp những người bị ĐCSTQ lừa dối hiểu chân tướng và hy vọng họ đứng về phía công lý và có một tương lai tươi sáng.”

Bất cứ khi nào có cơ hội, cô Marie đều đưa các con tới tham gia các hoạt động do các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức. Cứ chiều thứ Năm, cô Marie lại luyện công trong công viên gần nhà, giúp những người dân địa phương hiểu thêm về Đại Pháp.

Nhà của cô Marie ở một thị trấn yên bình thuộc bang Victoria. Cô đã chia sẻ trải nghiệm của mình về Đại Pháp và những thay đổi về tâm và thân của cô với bọn trẻ ở lớp học VCE tại trường trung học địa phương. Điều này rất hữu ích cho những em mà cô chia sẻ về năm bài công Pháp và nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Cô thấy rằng môn tu luyện đã giúp các em học sinh cảm thấy thoải mái và rất hiệu quả trong việc giảm căng thẳng.

Câu chuyện về cô Marie dạy lớp học này đã được đăng tải trên báo chí địa phương. Kết thúc lớp học, bọn trẻ hỏi chi tiết về các điểm luyện công của Đại Pháp ở địa phương.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/30/379457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174535.html

Đăng ngày 27-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share