Bài viết của Thanh Ngọc, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2018] Tôi đã viết bài cho Minh Huệ Net được ba năm, cũng đã học được rất nhiều trong quá trình làm công tác thông tấn này. Tôi đã nhìn ra nhiều chấp trước và đã có thể loại bỏ chúng.

Bắt đầu viết bài

Đầu năm 2016, một đồng tu đã đề nghị tôi nên viết bài cho Minh Huệ, để đem tình huống các đồng tu địa phương bị bức hại trong mấy năm qua ra ánh sáng, để toàn thế giới được biết. Ban đầu tôi có chút do dự: “Hiệu quả [cứu người] của những bài viết như vậy không rõ ràng. Nhưng nếu tôi đi giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, giúp người ta hiểu rằng Đại Pháp là tốt và Trung Cộng đang vô cớ bức hại Đại Pháp mà không hề có cơ sở pháp lý nào, thực sự giảng một người [có thể] tính là cứu được một người.“

Đồng tu nói: “Viết bài mục đích cũng là để phơi bày việc Trung Cộng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, cũng chính là vạch trần tà ác cứu độ chúng sinh! Làm tốt việc này uy đức càng to lớn, bạn đã ký thệ ước làm việc này khi đến thế gian!” Nghe vậy tâm tôi chấn động, liền hạ quyết tâm viết bài.

Muốn viết cho tốt các báo cáo tóm lược về các đồng tu bị bức hại trên diện rộng cũng không phải là một việc dễ dàng. Đầu tiên, tôi đã tải về 28 bài đăng trên Minh Huệ của các đồng tu trong bao năm qua có nội dung kiến nghị về cách viết một bài tin tức, và bỏ ra rất nhiều thời gian đọc thật kỹ lưỡng và nghiên cứu chúng, quả là được thụ ích không nhỏ.

Đồng thời trong quá trình đó, hàng ngày tôi cũng đọc các bài báo trên Minh Huệ, những mơ hồ về việc viết một bài viết tốt trước kia cũng theo đó tiêu mất, bản thân có thêm tín tâm.

Trong quá trình tu luyện hơn mười năm qua, tôi nhận thức sâu sắc rằng, muốn làm tốt hạng mục chứng thực Pháp, nếu như không làm tốt cơ sở tu luyện là học Pháp tốt, thì sẽ khó khăn trùng trùng, cũng từ đó mà gặp phải can nhiễu của các nhân tố của sinh mệnh tà ác ở không gian khác. Do đó, tôi đặt việc học Pháp lên vị trí số một. Mỗi ngày an bài thời gian cả buổi sáng tĩnh tâm học Pháp, không dưới bốn bài, buổi chiều viết bài.

Một số bài viết cần biểu đồ hay các bảng biểu để cung cấp thông tin tóm tắt về cuộc bức hại. Tôi không biết cách làm nên đã nhờ một đồng tu khác giúp mình. Cô ấy cũng chưa bao giờ làm việc này, nhưng cô đã vẽ thành công biểu đồ dạng bánh và dạng hình trụ ngay khi thử lần đầu tiên. Bài viết ấy đã nhanh chóng được đăng trên Minh Huệ.

Tu luyện trong khi viết bài

Viết bài cũng cho phép tôi thấy nhiều chấp trước và sau đó bỏ chúng.

1. Chấp trước vào danh lợi

Khi chưa tu luyện, tôi có chấp trước vô cùng mạnh mẽ vào danh lợi. Sau khi tu luyện thì có giảm nhiều, nhưng thỉnh thoảng chúng lại bỗng nhiên xuất hiện can nhiễu tôi, có lúc tôi ý thức được, có lúc không hay biết. Ví như, sau khi tôi gửi bài cho Minh Huệ, tôi sẽ thường xuyên kiểm tra trang web xem nó đã được đăng chưa. Nếu được đăng, tôi rất cao hứng, làm chuyện gì cũng hăng hái; nếu không, thì tôi thấy mất hết nhuệ khí, tâm tình sa sút, làm việc gì cũng lộ vẻ ủ rũ.

Thông qua không ngừng học Pháp, tôi nhận ra những nhân tâm kia là chướng ngại vật cản trở nghiêm trọng tôi đề cao trong tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp.” (Người tu cần tránh, Tinh tấn yếu chỉ)

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Hết thảy đều là Sư phụ làm. Tôi làm sao có thể tự hào gì đó về thành tích của mình chứ? Dần dần, tôi đã tu bỏ được chấp trước này.

2. Tâm ưa thể diện và không muốn nghe người khác nói

Năm 2016, tôi viết bài về một đồng tu trong vùng bị tai nạn xe hơi và phải nhập viện. Sau khi Minh Huệ Net đăng bài đó, một đồng tu điều phối ở địa phương bảo rằng tôi đã viết sai, vì vụ tai nạn là hai xe đi cùng chiều và xe của đồng tu bị đụng ở phía đuôi xe, nhưng tôi lại viết thành hai xe đi ngược chiều và đâm đầu vào nhau. Hơn nữa, người điều phối này cũng rất tức giận nói rằng tôi đã để lộ về anh ấy trong bài viết, và sau này ĐCSTQ có thể bắt và sách nhiễu anh ấy.

“Nhưng trước đó anh không bảo rõ tôi về việc ấy,” tôi chống chế tự bảo vệ mình.

Trên đường về nhà, tôi nhận ra rằng người điều phối đó đã nói đúng. Từ nay trở đi, tôi chắc chắn sẽ tập hợp thông tin cẩn thận trước khi gửi cho Minh Huệ Net.

Một lần khác, tôi viết một báo cáo về một học viên lớn tuổi bị bắt vì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên xe buýt; nhưng thực tế là học viên ấy đã nói chuyện với các nhân viên cảnh sát tại đồn và sau đó đã được thả ra.

Một tháng sau người học viên lớn tuổi đó lại bị bắt vì nói cho mọi người về Pháp Luân Đại Pháp trên xe buýt. Lần này ông bị tạm giam 15 ngày. Khi chúng tôi nói với người điều phối về sự việc của đồng tu lớn tuổi này, anh ấy nói: “Sau khi đọc bài viết của bạn, tôi đã biết ông ấy sẽ gặp rắc rối.”

Anh ấy đã nghĩ rằng vì tôi đã để lộ danh tính của người học viên lớn tuổi kia, nên sau đó ông ấy mới lại bị bức hại như vậy. Tôi cảm thấy tôi bị oan uổng nên nói: “Tôi không đồng ý với anh.”

Khi tôi về nhà, tôi suy nghĩ xem liệu mình đã làm sai điều gì và vì sao mà người điều phối lại nói như thế.

Sư phụ đã dạy chúng ta trong “Thùy thị thùy phi”, Hồng Ngâm III:

Tu luyện nhân
“Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma”

Tạm dịch:

“Người tu luyện
Tự tìm lỗi
Các loại nhân tâm phải bỏ nhiều
Quan ải lớn nhỏ chớ rớt lại
Cái đúng là họ
Cái sai là mình
Còn tranh gì nữa” (Ai thị ai phi (ai đúng ai sai))

Tôi tiếp tục hướng nội và tìm thấy nhiều chấp trước, như tâm sợ bị oan uổng, tâm biện giải, tâm không tiếp thu ý kiến, tâm ủy khuất, tâm thích nghe lời hay, tâm bất bình,…

3. Tu bỏ tâm sợ khổ

Tôi đã chỉnh lý và hoàn thành 36 bài trong năm 2017. Mỗi ngày tôi làm việc đến tận đêm khuya và cảm thấy rất mệt mỏi. Đã muốn được nghỉ ngơi.

Một cuối tuần nọ tôi thấy một cô bé đeo ba lô đang đi phía trước. Tôi hỏi cô gái: “Này bạn nhỏ, cháu đi học thêm à?” Cô bé gật gật đầu.

“Cháu đi học cả cuối tuần, như thế thì sẽ không có thời gian để chơi đùa. Cháu không thấy vất vả sao?“

Cô bé trả lời: “Không ạ, nhiệm vụ của cháu là học mà!”

Nghe bé gái nói vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn.

Tôi nhất định sẽ đi thật tốt trên con đường mà Sư tôn đã trải thảm cho mình, trân quý những phó xuất vô lượng của Sư tôn, loại bỏ nhiều nhân tâm, bất nhục sứ mệnh, làm tròn thệ ước thần thánh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/376568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174489.html

Đăng ngày 27-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share