Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 23-11-2018] Những cuốn lịch bàn Minh Huệ 2019 đã được chuẩn bị sẵn sàng để phân phối trong khu vực của chúng tôi. Lịch năm nay vẫn đẹp và trang nhã như các năm trước. Phối màu và in ấn đã được cải thiện, và chữ to hơn nên người lớn tuổi dễ đọc hơn.

Chúng tôi rất biết ơn những nỗ lực to lớn của ban biên tập và các hoạ sĩ của Minh Huệ Net. Chúng tôi cũng sử dụng các tác phẩm nghệ thuật của họ để làm mẫu tạo ra các tài liệu thông tin có chất lượng ở Trung Quốc, khiến cho nhiều người hơn nữa trong xã hội Trung Quốc biết đến Pháp Luân Đại Pháp và sự sai trái của cuộc bức hại.

Trước khi phân phát lịch 2019, người điều phối nhắc nhở chúng tôi nhiều lần rằng cần phân phát lịch đến tận tay mọi người. Vì những cuốn lịch này là kết quả làm việc vất vả của các học viên khác, chúng rất trân quý.

Nhóm chúng tôi đã nhận khoảng 200 cuốn lịch.

Một học viên lớn tuổi đã đến một ngôi làng cách đó vài dặm. Gặp ai ông ấy cũng tặng một cuốn lịch. Người dân làng đến tìm ông khi họ thấy lịch Minh Huệ của nhà hàng xóm. Những người chưa nhận được lịch nói với ông hãy mang đến cho họ vào lần sau.

Người học viên lớn tuổi này được nhiều người trong làng biết đến, vì ông thường xuyên phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp ở đó. Người làng cũng biết được tầm quan trọng của việc cắt đứt sự liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Có người hỏi ông rằng ông bao nhiêu tuổi. Ông nói ông đã 84 tuổi và rất khoẻ mạnh bởi vì ông tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người dân làng biết về lợi ích sức khoẻ của Đại Pháp và mong muốn được đọc các tài liệu để có thể biết nhiều hơn về Đại Pháp.

Học viên này nói với chúng tôi rằng năm nay có nhiều người xin lịch hơn những năm trước.

Trước khi tôi bắt đầu đi phân phát lịch, tôi cầu xin Sư phụ gia trì để tôi có thể gặp nhiều người trong ngày hôm đó.

Trên đường tới ngôi làng thứ nhất, tôi nhìn thấy ba người đang nghỉ ngơi. Tôi tặng mỗi người một cuốn lịch. Hai người từ chối và một người nhận. Không lâu sau, một nhóm người đốn củi đi ngang qua. Người trưởng nhóm hỏi xin tôi bốn cuốn lịch. Khi có người đi qua và hỏi anh ấy vừa được nhận thứ gì, anh ấy trả lời không do dự: “Lịch của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đi qua một xe tải và vẫy tay chào người tài xế. Anh ấy dừng lại, nhìn cuốn lịch và hỏi giá. Tôi nói rằng nó miễn phí. Anh ấy đã lấy hai cuốn, một cho bản thân và một cho người đi cùng.

Nhiều người trong làng nhận ra đây là lịch Minh Huệ và đều nhận lịch. Họ cũng bình luận rằng cuốn lịch năm nay rất đẹp.

Tôi gặp hai người phụ nữ ở ngôi làng tiếp theo. Tôi đưa cho mỗi người một cuốn lịch. Họ rất vui và không ngừng nói: “Đẹp quá! Đẹp quá!” Một người phụ nữ khác đi qua và tôi cũng đưa cho cô ấy một cuốn. Cô ấy xin một cuốn nữa cho người hàng xóm. Tôi chúc họ năm mới vui vẻ.

Hôm đó trong làng có một đám cưới. Tôi do dự vì có quá nhiều người ở đó, mà tôi chỉ còn lại vài cuốn lịch. Tôi nên tặng cho ai? Tôi đã tin rằng những ai đáng được nhận sẽ có được nó. Tôi bắt đầu phát lịch và đám đông mau chóng vây quanh tôi.

Có người nói: “Chúng được làm bởi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, thật đẹp!” Tôi đã nhanh chóng phát hết lịch.

Tôi nhận ra một người bà con trong đám đông. Cô ấy đi tới và nói với tôi: “Sao chị không mang nhiều lịch hơn?” Tôi hứa sẽ mang thêm lịch và sớm quay lại!

Khi tôi ra về, mọi người đều nhường đường cho tôi và bảo tôi đi cẩn thận.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/今年要明慧年历的人比往年多了很多-377545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173695.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share