Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-10-2018] Vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại và bị giam trong trại lao động cưỡng bức trong khoảng 21 tháng. Sau đó bỗng một ngày, lãnh đạo cơ quan tới thông báo cho tôi quay lại cơ quan làm việc. Đây là cơ hội để tôi giúp các đồng nghiệp hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và sự tà ác của cuộc bức hại.

Một lần, vị chủ nhiệm thông báo vài ngày nữa sẽ có cuộc khảo thí nghiệp vụ, bảo chúng tôi hãy gấp rút ôn tập, ông còn nói cuộc khảo thí này có thể ảnh hưởng đến mức lương của chúng tôi. Vào ngày diễn ra khảo thí, tôi trả lời một số câu hỏi nhanh chóng, còn những câu khác tôi không biết trả lời. Tôi là người đầu tiên nộp bài. Chủ nhiệm hỏi tôi đã trả lời hết chưa, tôi nói: “Tôi đã trả lời hết những câu hỏi mà tôi biết.” Ông ấy thắc mắc tại sao tôi nộp bài thi sớm vậy, vì tôi vẫn có thể chép câu trả lời của người khác.

Tôi nói: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Lần sau tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho những câu hỏi mà tôi chưa biết.” Vị chủ nhiệm gật đầu, và mọi người đều nói rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp rất trung thực.

Thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm, một đồng nghiệp vô cớ hét lên rằng tôi đã cố ý kéo công tắc điện để hại cô ấy. Tôi nghĩ: “Mình là một học viên và không có điều gì là ngẫu nhiên.”

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, những khó khăn và mâu thuẫn sẽ không được báo trước cho chư vị; [nếu] nói cho chư vị biết hết, thì chư vị còn tu gì nữa? Chúng sẽ không có tác dụng. Thông thường chúng đột nhiên xuất hiện, [như thế] mới có thể khảo nghiệm tâm tính con người, mới có thể làm cho tâm tính con người thật sự đề cao lên, coi xem có thể giữ vững tâm tính hay không, vậy mới có thể xem rõ được; do đó những mâu thuẫn xảy đến không hề tồn tại ngẫu nhiên.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hỏi vị chủ nhiệm chuyện gì đang xảy ra. Chủ nhiệm nói với tôi rằng người đó tinh thần không ổn định và mọi người đều thận trọng với cô ấy. Một đồng nghiệp khác nói với người đó rằng công tắc điện ở trong phòng điều khiển, và chỉ những người có quyền mới được vào phòng đó. Sau đó cô ấy bình tĩnh lại, tôi đưa cho cô ấy ít trái cây và bánh quy. Các đồng nghiệp đánh giá cao hành động thiện chí của tôi, các đồng nghiệp khác cũng bắt đầu nghĩ tốt về Pháp Luân Đại Pháp sau chuyện này.

Môi trường tu luyện tại nơi làm việc của tôi đã được cải thiện, vì tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng mình là một người tu luyện, và coi tu luyện là một phần của công việc và cuộc sống của tôi.

Các đồng nghiệp biết về vẻ đẹp của Đại Pháp

Công việc của chúng tôi không quá bận, nên tôi có thể học Pháp, luyện công, ghi nhớ Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng.

Một đồng nghiệp sống ở ký túc xá của công ty, vì nhà anh ở rất xa nơi làm việc. Vào kỳ nghỉ lễ anh về thăm gia đình, anh đã nhờ tôi chép xuống một số bài thơ Đại Pháp cho gia đình anh. Vài đồng nghiệp khác khuyến khích tôi luyện công ở nơi làm, khoảng 5 người đã nhờ tôi hướng dẫn bài công pháp thứ 5.

Khi một đồng nghiệp có mâu thuẫn với chủ nhiệm của chúng tôi, cô ấy nói: “Tôi ước mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không tranh cãi với ai và họ không tức giận với ai.”

Sau đó, có vài thực tập sinh đã đến nơi tôi làm việc. Tôi đã giúp đỡ họ rất nhiều, nên họ muốn mời tôi ra ngoài ăn hoặc mua cho tôi chút hoa quả ngon, nhưng tôi nói với họ rằng tôi không thể nhận, vì tôi là học viên Đại Pháp và tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi nói với họ về Đại Pháp, và một trong số họ muốn tu luyện Đại Pháp. Cậu ấy hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Dùng chính hành giúp đồng nghiệp hiểu và ủng hộ Đại Pháp

Sư phụ giảng:

“Nói vui thế này, các cô nương trẻ tuổi đều trang điểm, muốn da dẻ trắng trẻo hơn, đẹp hơn. Tôi nói rằng chư vị tu luyện công pháp tính mệnh song tu một cách chân chính, [thì] tự nhiên đạt được điều ấy; bảo đảm là chư vị không [cần] trang điểm.” (Chuyển Pháp Luân)

Những người quen biết tôi nói tôi trông trẻ hơn tuổi. Họ đã chứng kiến lợi ích của việc tu luyện Đại Pháp. Do đó, mọi người đều tin tôi khi tôi nói về Đại Pháp và thoái đảng sau khi tôi nói về Đại Pháp và việc ĐCSTQ đàn áp dã man Pháp Luân Đại Pháp như thế nào.

Khi tôi bắt đầu công việc, bí thư đảng ủy đã gọi cho tôi vài lần để nói chuyện. Tôi đã giảng chân tướng cho anh ấy một cách tự nhiên. Anh ấy đã minh bạch và nói nếu tôi cần giúp đỡ thì đừng ngại tìm anh ấy. Anh ấy thậm chí còn đề nghị cho tôi một khoản trợ cấp. Tôi nói: “Tôi và con tôi không cần tiền cho các chi phí y tế. Lương của tôi đủ cho hai mẹ con.” Anh ấy đề nghị tôi nhận khoản trợ cấp ấy làm tiền tiết kiệm.

Điều này đã cho tôi cơ hội nói về các nguyên lý của Đại Pháp. “Tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sẽ không đúng nếu tôi lấy tiền trợ cấp để tiết kiệm.”

Một lần khác, anh ấy đề nghị giúp tôi có một công việc với mức lương cao hơn. Tôi nói với anh ấy: “Nếu chuyển việc là theo yêu cầu của doanh nghiệp, tôi sẽ không phản đối. Bằng không, tôi không thể chấp nhận, bởi vì tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không muốn chọn môi trường cho mình. Tôi có thể dùng hành vi của bản thân để cải biến môi trường.”

Sau vài lần nói chuyện như vậy, vị bí thư đảng nói: “Nhờ cô mà tôi hiểu Pháp Luân Đại Pháp là như thế nào. Nếu cô muốn giữ đức tin của mình, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tôi không sợ mất đi chức vị.” Những hành động chân chính của tôi đã khiến người bí thư đảng ủy minh bạch chân tướng.

Đối mặt với nghịch cảnh

Một lần, quản lý yêu cầu tôi lên văn phòng của anh ấy. Có khoảng năm người đến từ đồn cảnh sát, có cả bí thư đảng ủy. Họ muốn nói chuyện với tôi.

Họ hỏi tôi: “Gần đây có một số người của Pháp Luân Đại Pháp đã tìm cách chèn các thông tin Pháp Luân Đại Pháp lên sóng truyền hình. Cô nghĩ sao về việc này?” Tôi trả lời rằng có thể anh ấy chưa minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, và giải thích các học viên đã sử dụng cách đó để giảng chân tướng cho mọi người. Các nhân viên cảnh sát tỏ ra căng thẳng và một người hỏi tôi có còn luyện công không?

Tôi nói: “Đây không chỉ là luyện công, mà là tu luyện và trở thành người tốt. Điều này có ích cho xã hội, cho công ty và gia đình.”

Người bí thư đảng ủy bước tới và nói: “Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây. Cô có thể quay lại làm việc.” Sau đó anh ấy mời những người trong văn phòng đi ăn trưa. Sau này, anh ấy nói lại với tôi rằng sẽ bảo vệ tôi, cho dù cảnh sát phản đối. Họ đã nói với anh ấy: “Cô ấy rất cứng đầu, vậy mà anh còn báo cáo rằng cô ấy là một nhân viên tốt.”

Trở lại làm việc sau hai năm trong trại lao động

Năm 2007, trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trên xe buýt, tôi bị cảnh sát mặc thường phục bắt và bị giam trong trại lao động cưỡng bức 2 năm 4 tháng.

Sau thời gian đó, tôi quay lại nơi làm việc, ban lãnh đạo đã thay đổi. Người bí thư đảng ủy mới bị đầu độc nặng nề bởi những lời dối trá và phỉ báng Sư phụ và Đại Pháp của ĐCSTQ. Anh ấy yêu cầu tôi viết bản cam kết từ bỏ tu luyện và phải nộp cho quản lý của tôi.

Tôi lo lắng rằng tôi mới được thả ra từ trại lao động và chưa có thời gian học Pháp tốt. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước của người thường và thiếu đi chính niệm mạnh mẽ. Tôi cảm thấy tôi không nên gây mâu thuẫn với anh ấy.

Kế hoạch của tôi là quay trở lại công việc và sẽ giảng rõ chân tướng sau khi học Pháp trở lại. Ngày đầu tiên đi làm, tôi nộp tờ giấy cho người quản lý với nội dung: “Tôi rất biết ơn sự quan tâm và hỗ trợ của ban lãnh đạo. Tôi sẽ sửa chữa những gì mình chưa làm tốt trong công việc. Sau này tôi sẽ làm tốt hơn.”

Người quản lý đọc tờ giấy của tôi vài lần, tôi cảm thấy anh ấy không nghĩ rằng đây là những gì anh ấy mong muốn. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ hãy cứu những sinh mệnh này, đừng để họ phạm tội đối với Đại Pháp, và đừng để tà ác lợi dụng họ. Ngay sau đó, người quản lý cười và nói: “Tốt, tốt.”

Tâm tôi thầm cảm ơn Sư phụ. Chính Sư phụ đã bảo hộ cho chúng sinh ấy. Tôi nhận ra Sư phụ dùng lời của anh ấy để nói với tôi rằng tôi đã làm đúng.

Các đồng nghiệp chào đón tôi trở lại. Người quản lý và vị chủ nhiệm thậm chí còn giúp tôi tìm lại chiếc tủ bị mất trong đó có chứa sách và các tài liệu Đại Pháp.

Trước khi nghỉ hưu và rời nơi làm việc, tôi đã giúp phần lớn các đồng nghiệp hiểu được vẻ đẹp của Đại Pháp và sự tà ác của cuộc bức hại. Nhiều người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/在工作中证实法、救人-375939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/20/173690.html

Đăng ngày 26-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share