Bài viết tổng hợp của Dung Pháp, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-1-2019] Ngày 16 tháng 1 năm 2019, Knack , một tạp chí đưa các tin tức trong tuần của Bỉ, đã đăng một bài viết chi tiết về bộ phim tài liệu đoạt giải thưởng Thư từ Mã Tam Gia. Bộ phim kể về ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại.

63f3421808bdfb7912a448a9730be313.jpg

Ngày 16 tháng 1 năm 2019, Knack – cuốn tạp chí đưa tin tức trong tuần của Bỉ đăng bài về cuộc bức hại của ĐCSTQ nhắm vào Pháp Luân Công

Bài báo nói về nguyên nhân của cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999 và cách chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã bắt và giam giữ hàng nghìn học viên mà không tuân theo bất kỳ một quy trình pháp lý nào. Học viên Tôn Nghị đã liên tục bị bắt giữ. Vợ của ông bị ép phải ly dị chồng, nếu không bà sẽ bị đuổi việc, đồng thời sự nghiệp của anh trai bà cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Bài báo còn đưa ra những ví dụ về việc ĐCSTQ đã xúi giục người dân Trung Quốc tham gia vào cuộc bức hại này bằng cách thưởng tiền cho họ. Trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội năm 2008 tại Bắc Kinh, ĐCSTQ đã siết chặt tầm kiểm soát và trao thưởng tới 5.000 Nhân dân tệ (khoảng 738 USD) cho những ai báo cho chính quyền những người bị nghi là học viên Pháp Luân Công.

Bộ phim tài liệu này kể về cô Julie Keith, một người Mỹ sống tại Oregon, đã tìm thấy một bức thư bên trong hộp đồ trang trí Halloween mà cô đã mua tại một cửa hàng Kmart ở địa phương. Bức thư là lời khẩn cầu được giúp đỡ của một tù nhân trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Người viết bức thư, ông Tôn Nghị, đã miêu tả vô cùng chi tiết về quá trình ông đã bị giam giữ phi pháp trong trại lao động, bị tra tấn, và bị ép phải lao động khổ sai để làm ra các sản phẩm trang trí xuất khẩu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/19/380586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/22/174719.html

Đăng ngày 25-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share