Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-01-2019] Một tai nạn đã xảy ra vào sáng ngày 03 tháng 4 năm 2018 khi tôi đang cưa cành cây ở mạn tây ngôi nhà. Khi làm gần xong, ngón cái tay phải của tôi bị đụng phải lưỡi cưa và chỉ chưa đầy một giây, nó đã bị cắt đứt và chỉ còn dính lại một chút da.

Tôi lập tức cầu xin Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) giúp đỡ. Tôi vẫn bình tĩnh, cầm cưa bằng tay trái, rút ổ cắm điện và đem cưa vào nhà.

Tôi tháo đôi găng tay ra, ép chặt ngón cái gần như bị cắt đứt kia vào lòng bàn tay ở góc phù hợp và lấy giấy vệ sinh quấn lại. Tôi không hề cảm thấy đau chút nào.

Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi cảm thấy mình yếu dần, đầu óc không còn tỉnh táo và toàn thân đầm đìa mồ hôi. Lúc này tôi có một ý nghĩ rất mạnh mẽ rằng: “Mình sắp chết.”

Tôi cố đi vào nhà và ngồi trên sofa. Tôi thều thào xin Sư phụ giúp đỡ: “Sư phụ, xin hãy cứu con!” Sau khi cầu xin đến lần thứ hai, thì tôi dần tỉnh lại và ngay lập tức lập chưởng phát chính niệm.

Đó quả thật là khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết. Khấu tạ Sư phụ đã cứu mạng con.

Mấy ngày sau vụ tai nạn, ngón cái đó đã bắt đầu lưu thông máu và vết thương nhanh chóng lành lại. Cơ và xương cũng liền lại, và tôi nhanh chóng nhúc nhích được ngón cái. Đó là một phép màu!

Một trong những người hàng xóm biết chuyện bảo rằng: “Tôi cũng phải mau chóng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’“

Khi giảng chân tướng cho mọi người, tôi luôn nhắc đến câu chuyện thần kỳ này. Họ hỏi tôi có mất máu nhiều không, nhưng thật sự chỉ có ba giọt máu rơi trên đất. Tất cả mọi người đều biết rằng nếu gãy ngón tay và đến bệnh viện ngay, thì bác sỹ cũng không dám đảm bảo rằng ngón tay sẽ liền lại và cử động bình thường.

Từ khi học Pháp, tôi biết rằng bất cứ khi nào những việc như thế xảy đến, tôi phải hướng nội để tìm nguyên nhân. Tôi nhận ra, rằng tâm bất chính của bản thân đã khiến tôi gần như mất đi ngón cái.

Chuyện là sau không chồng ly dỵ tôi, tôi mang tâm oán hận với chồng và gia đình nhà chồng. Tôi thậm chí không nhận ra mình có những suy nghĩ tiêu cực về anh ấy. Khi đang cưa cành cây, những suy nghĩ xấu lại xuất hiện mà tôi không lập tức thanh trừ, hơn nữa còn có những niệm đầu vô cùng ác độc, nên khi đó toàn bộ đầu não tôi đã bị cựu thế lựctà linh cộng sản tà ác khống chế, tà ác chính là muốn hại chết tôi.

Tu luyện là vô cùng nghiêm túc, mỗi suy nghĩ mỗi niệm đầu đều không thể xuất sai. Tôi chia sẻ câu chuyện của mình để nhắc nhở các đồng tu: luôn phải chú ý đến nhất tư nhất niệm của mình và kịp thời thanh trừ lối suy nghĩ của tà linh cộng sản và cựu thế lực, thanh trừ văn hóa đảng, triệt để phủ định an bài của cựu thế lực, giải thể bức hại.

[Trên đây] là thể hội của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra!

Cảm tạ Sư phụ luôn bảo hộ con! Cảm tạ các đồng tu đã giúp đỡ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/3/379921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174565.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share