Bài viết của Thanh Vân, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2018] Một đồng tu đã hỏi tôi tại sao các thành viên trong gia đình tôi lại rất ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp như vậy ngay cả khi tôi bị Đảng Cộng sản bức hại vì đức tin của mình. Câu trả lời rất đơn giản: Tôi đã giúp gia đình tôi hiểu được văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Một khi họ sử dụng các giá trị truyền thống để phân biệt đúng sai, họ sẽ hiểu được Đại Pháp và tại sao các học viên phải giảng rõ chân tướng về Đại Pháp với mọi người.

Trong vùng chúng tôi, một số học viên gặp khó khăn trong việc thuyết phục các thành viên trong gia đình của mình rằng Đại Pháp là tốt. Một số người không thể đưa ra chủ đề về Đại Pháp bởi vì các thành viên trong gia đình của họ đã bị tẩy não bởi sự vu khống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về pháp môn tu luyện này từ năm 1999.

Nhiều học viên đã bị ĐCSTQ cầm tù vì đức tin của mình, chính điều này đã dẫn đến rất nhiều nghịch cảnh cho gia đình họ. Vì thế, nhiều học viên đã cố gắng bù đắp cho các thành viên trong gia đình của mình bằng những phương thức của người thường, ví như bằng cách làm thêm việc nhà hoặc trông cháu. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã không được đánh giá cao vì những nỗ lực của mình. Họ đã không giải quyết vấn đề từ góc độ của Chính Pháp và quên mất rằng gia đình cũng chính là nơi mà chúng ta cần phải giảng rõ chân tướng.

Trở về với truyền thống là điều cốt yếu

Theo thể ngộ của tôi sự suy đồi đạo đức hiện nay ở Trung Quốc chính là do việc đánh mất văn hóa truyền thống Trung Quốc. Điều này ảnh hưởng đến mọi gia đình. Trong xã hội, lãnh đạo không ra lãnh đạo, cấp dưới không ra cấp dưới. Trong một gia đình, cha không ra cha mà con cũng không ra con. Ví dụ, thế hệ của chúng ta kính trọng và phụ giúp cha mẹ của mình, trong khi thế hệ con cái của chúng ta lại nghĩ rằng thế hệ của chúng ta là nên phục vụ cho chúng.

Đây không chỉ là vấn đề của riêng thế hệ trẻ. Đó là vấn đề của tất cả mọi người. Thế hệ chúng ta đã không lưu truyền văn hóa truyền thống Trung Hoa cho con em mình và chúng ta cũng đã quên đi rất nhiều giá trị truyền thống. Ngày nay, bậc làm cha mẹ chỉ đưa tiền cho con cái mình chứ không trao cho chúng đạo đức, giá trị hay là những kỹ năng. Mọi thứ đều được đo lường bằng của cái trong khi mọi người đều chìm đắm trong văn hóa Đảng. Là các học viên Đại Pháp, các giá trị truyền thống là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể dành tặng cho con cái mình.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Biệt ly khai nhân truyền thống đích lộ thái viễn” (Giúp chư vị tránhxa hiểm nan – Hồng Ngâm 4) và “ Phục hưng truyền thống tái hưng bang” ( Tái hưng bang – Hồng Ngâm 4) (Tạm dịch)

Một số người nói, “Một môi trường tu luyện tốt được gây dựng bởi sự tu luyện của một học viên.” Nếu trong một gia đình, những người lớn tuổi đều thiện lương, con trẻ sẽ hiếu thảo, vợ chồng tôn kính lẫn nhau, rất nhiều người trong gia đình đó sẽ tu luyện và ủng hộ Đại Pháp.

Giáo dục các thành viên trong gia đình

Tôi đã dùng sự thiện lương mà tôi tu luyện xuất lai trong Đại Pháp, mà giúp người thân trong gia đình mình lấy lại lương tri và chấp nhận các giá trị truyền thống. Đồng thời tôi cũng luôn cố gắng đặt mình vào vị trí của người khác để có thể hiểu được họ và nghĩ xem họ sẽ phản ứng như thế nào trong những tình huống nhất định.

Khi lần đầu tiên con dâu tôi đến nhà của tôi, tôi đã nói với cháu về tín ngưỡng của mình. Cháu và con trai tôi đã hỏi tôi về việc “yêu nước.” Các cháu không nhận ra rằng ĐCS đã lừa dối người dân bằng cách tuyên bố rằng yêu nước là yêu Đảng và thuận theo những tà thuyết của nó.

Tôi chia sẻ với các cháu, “Trước hết, quê hương là gì? Đó là mảnh đất mà tổ tiên chúng ta để lại cho chúng ta. Kể từ khi ĐCSTQ lên nắm quyền, không ai còn đất đai của riêng mình nữa, mọi thứ đều bị ĐCSTQ chiếm giữ.“

Tôi nói với các cháu “Trung Quốc đã chống lại các cuộc xâm lược của Nhật trong suốt Chiến tranh thế giới thứ II. Các chú của mẹ đều gia nhập quân đội. Một trong số họ đã bán hết đất nông nghiệp của mình và cưỡi ngựa đi nhập ngũ nhưng cuối cùng ông ấy lại chết trong ngục tù của ĐCSTQ.”

Tôi cho chúng xem bản đồ của Trung Quốc trước khi ĐCSTQ nắm quyền. Nó trông giống như một chiếc lá thu hải đường. Nhưng giờ đây, bản đồ trông giống như một con gà bé, với khoảng một triệu km2 bị mất, mà ĐCSTQ đã chuyển cho Nga. Sau đó, tôi nói về việc ĐCSTQ đã sát hại hơn 80 triệu người dân Trung Quốc trong đủ loại phong trào chính trị. Nó cũng đã giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để thu hoạch nội tạng của họ nhằm kiếm lời. Ngay cả Trời cũng không dung cho tội ác của nó, tôi nói với họ.

Con dâu tôi đã hiểu ra và cũng thuyết phục một số người thân của cháu thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

Mối nguy hại mà ĐCSTQ đã mang đến cho gia đình chúng tôi

Có một khoảng thời gian mà tôi đã phải đi trốn để tránh bị bắt giữ. Con trai tôi không hiểu được điều tôi đang làm vì vậy tôi đã viết cho cháu một bức thư rất dài để giải thích tại sao tôi lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mục đích của một học viên và cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với gia đình chúng tôi. Cuối cùng cháu đã hiểu ra.

Có lần tôi và con trai tôi cùng bị bắt giữ mặc dù cháu không tu luyện Đại Pháp. Vợ của cháu đang mang thai. Sau đó cả chồng và con trai tôi hỏi tôi xem liệu tôi có thể chỉ luyện các bài công Pháp của Đại Pháp ở nhà mà không tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng về cuộc bức hại để tránh mang lại phiền toái cho gia đình được không.

Tôi nói với họ, “Không phải là em không muốn một gia đình bình yên. Chính ĐCSTQ không cho người dân một môi trường yên bình.”

Tôi tiếp tục, “ĐCSTQ bức hại gia đình chúng ta. Cha của em là một bác sỹ và chữa bệnh cho rất nhiều người. Tuy nhiên, ông đã bị dán nhãn là một nhà tư sản phản động và đã bị giết trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Ông không làm hại bất kỳ ai nhưng ĐCSTQ không để ông có một cuộc sống yên bình.”

Để giúp họ hiểu được tại sao tôi lại không từ bỏ đức tin của mình, tôi nói, “Giờ đây, em chỉ muốn tu luyện Đại Pháp nhưng ĐCSTQ không để em có một cuộc sống yên bình. Liệu anh nghĩ ĐCSTQ có để cho các con của anh có một cuộc sống bình yên trong tương lai hay không?”

“Có một câu châm ngôn rằng, sự hưng vong của một quốc gia là trách nhiệm của mỗi người dân. Vì lợi ích của chính mình, vì lợi ích của con em chúng ta, vì một môi trường hòa bình mà mỗi người Trung Quốc đều xứng được hưởng, chẳng phải chúng ta nên thoái xuất khỏi ĐCSTQ sao?

Họ không hỏi thêm tôi lần nào nữa. Sau đó, cả gia đình tôi đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vì tội phát động cuộc đàn áp đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Tầm quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc

Tôi thường chia sẻ vẻ đẹp của Đại Pháp và những câu chuyện từ văn hóa truyền thống Trung Quốc với gia đình mình. Họ rất thích thú.

Tôi cũng chăm nom cháu gái của mình. Con trai cùng con dâu tôi bảo tôi hãy dạy cháu theo phương pháp của tôi. Các cháu quá đỗi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô con gái nhỏ của mình có thể thuộc hai cuốn sách trong tập thơ Hồng Ngâm.

Các thành viên trong gia đình đều có tiền duyên với chúng ta. Chúng ta nên giúp họ. Sau đó, họ sẽ ủng hộ chúng ta và tạo điều kiện cho chúng ta dễ dàng giúp những người khác hiểu được về Đại Pháp.

Đối với những học viên muốn giúp gia đình của mình, tôi khuyên các bạn hãy nói với họ về văn hóa truyền thống Trung Quốc. Nếu bạn sống tách biệt hay họ không muốn lắng nghe bạn, bạn hãy thử viết một bức thư cho họ, việc này đã khởi tác dụng tốt đối với một số học viên trong vùng của chúng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/377963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/22/173720.html

Đăng ngày 24-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share