Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2018] Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi rất quan tâm đến khí công, bói toán, châm cứu, Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo. Những lúc rảnh, tôi thường lui tới các ngôi chùa để tìm hiểu các phương pháp tu luyện khác nhau. Tôi đã đọc nhiều sách và nghĩ rằng mình là người rất hiểu biết.

Cuối cùng, tôi quyết tâm tu Đạo và tới ngôi chùa Đạo giáo ở Thiên Sơn. Sau một khoảng thời gian ở đó, tôi cảm thấy thất vọng.

Khi đang đợi tàu ở ga tàu An Sơn, tôi đã mua cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tại một gian hàng. Tôi đọc cuốn sách và cảm thấy nó là một môn tu luyện ở tầng thứ cao, nhưng tôi đã không bắt đầu tu luyện vì khi đó tôi chỉ tập trung vào Đạo giáo.

Một ngày, con trai tôi tâm sự: “Bố ơi, con chóng mặt, không đến trường được.” Tôi nghĩ thằng bé đã bị cảm lạnh và không bận tâm nhiều. Tuy nhiên, ba ngày sau, con trai tôi vẫn tiếp tục bị chóng mặt. Tôi nghĩ có điều gì đó không ổn và đã tới hỏi một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà tôi biết. Anh ấy nói rằng tôi có thể thử và xin Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) giúp đỡ.

Tôi nói rằng tôi không tu luyện Đại Pháp và hoài nghi liệu Sư phụ Lý có thực sự giúp mình không. “Sư phụ Lý vô cùng từ bi,” anh ấy nói. “Chỉ cần anh và con trai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Ngài sẽ giúp.”

Khi trở về nhà, con trai và tôi cúi đầu trước ảnh của Sư phụ Lý ở trong sách. Ngay sau đó, con trai tôi bật dậy và nói: “Cha ơi, đầu của con bây giờ ổn rồi. Con không cảm thấy chóng mặt chút nào nữa, con có thể tới trường.”

Thằng bé đã không ăn bất kỳ thứ gì trong vài ngày, nhưng hôm ấy vẫn vui vẻ đến trường mà không gặp bất kỳ vấn đề gì. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến sự hồi phục ấn tượng ấy, tôi vẫn không muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vì tôi muốn tu theo Đạo gia.

Một tháng sau đó, tôi trải qua cơn đau ngực cực độ. Tôi đau tới mức không thể chịu nổi khi phải lăn qua lăn lại trên giường. Tôi tới bệnh viện và được thông báo rằng tôi đã bị viêm phổi nặng. Tôi nhận điều trị trong 15 ngày liên tục mà không cải thiện chút nào.

Sau đó, vào một buổi sáng, tôi đi tiểu ra máu và không thể đứng thẳng hay ngồi xổm được. Đầu của tôi giống như bị dao cắt còn thắt lưng thì có cảm giác bị trói chặt bằng những sợi dây thừng lớn. Tôi đi khám bác sỹ và được thông báo rằng tôi bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Tôi ngạc nhiên vì bản thân vừa truyền kháng sinh trong hơn 15 ngày, vậy nên sao tôi có thể bị nhiễm trùng được?

Ngày hôm sau, tôi chụp quét CT và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn sỏi thận cấp tính. Một bác sĩ Trung y khuyên tôi nên dùng một số loại thảo dược, trong khi một bác sĩ Tây y thì khuyên nên phẫu thuật hoặc điều trị bằng laser. Tuy nhiên, tất cả các biện pháp điều trị đều không trị tận gốc được chứng rối loạn, vì sỏi có thể tái phát.

Khó xử với tình huống của bản thân, tôi tới trò chuyện với vị học viên lúc trước. Anh ấy nói rằng tôi hãy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi quyết định thử tu luyện và tới điểm luyện công vào ngày hôm sau. Khi đang luyện bài động công thứ hai, tôi cảm thấy có thứ gì đó tỏa sáng rực rỡ ở trước trán của mình. Tôi mở mắt và nhìn thấy một bức tượng Phật lớn bằng vàng đang ngồi trên đầu một học viên ngay phía trước tôi. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang khích lệ tôi hãy kiên trì luyện công.

Ngày hôm đó, sau khi luyện xong năm bài công pháp, tôi nhận thấy thân thể của mình không còn đau nữa. Kể từ đó, tôi dừng hẳn việc dùng thuốc.

Ba tháng sau tôi khám sức khỏe và được thông báo rằng sỏi thận đã hoàn toàn biến mất. Bác sĩ nói đó là phép màu. Hơn thế, tất cả những bệnh tật khác của tôi như viêm dạ dày cấp tính, suy nhược thần kinh và rối loạn đường hô hấp đều biến mất. Tôi khỏe mạnh trở lại và tràn đầy sức sống!

Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu các học viên trở thành những người tốt bằng cách tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn và đề cao tâm tính bản thân. Tôi đã thu được nhiều lợi ích từ môn tu luyện. Tôi không chỉ khỏe mạnh mà vẻ ngoài còn trẻ hơn những người cùng trang lứa, môi trường ở gia đình tôi cũng hài hòa. Tôi cũng được lựa chọn là nhân viên mẫu mực trong nhiều năm liền.

Con xin cảm tạ Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/11/378293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174564.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share