Bài viết của Minh Hâm, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 2 – 12 – 2018 ] Tôi làm nhân viên thu ngân tại một trung tâm mua sắm ở Trung Quốc. Năm 1994, tôi đã tham dự khóa giảng Pháp của Sư phụ cùng với mẹ tôi. Các bài giảng của Sư phụ đã trả lời nhiều câu hỏi của tôi về cuộc sống. Sự thực là, tôi đã tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống! Tôi muốn trở thành một người tốt. Tôi đã vô cùng hạnh phúc.

Trong vài năm sau đó, tôi đã không thực sự loại bỏ các chấp trước của con người và bị gián đoạn trong tu luyện bản thân. Khi cuộc bức hại diễn ra vào năm 1999 tại Trung Quốc, cha tôi bắt đầu hoài nghi liệu Đại Pháp có tốt không. Tôi ngừng tu luyện và đắm mình vào những trò giải trí khác như tiểu thuyết và các trang nói chuyện trực tuyến.

Mặc dù tôi đã ngừng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sâu thẳm trong tim tôi, tôi không muốn rời xa Đại Pháp. Khi tôi làm điều gì sai, tôi nhớ lại lời dạy của Sư phụ về điều đó. Tôi biết rằng tôi đang ngày càng rời xa Chân – Thiện – Nhẫn và tích nghiệp lực. Tôi cảm thấy mình đau khổ và lạc lõng trên đời. Những thứ vật chất trong cuộc sống không thể lấp đầy sự trống rỗng trong tâm của một người đã biết đến Đại Pháp.

Trở lại tu luyện

Năm 2010, tôi tình cờ gặp một học viên Đại Pháp trong một cuộc trò chuyện trực tuyến. Anh ấy gửi cho tôi một liên kết đến trang web chính của Pháp Luân Đại Pháp. Khi mở trang web ra xem, tôi có một cảm giác quen thuộc,những cảm giác về Đại Pháp ngay lập tức quay trở lại. Cảm xúc nhắc tôi nhớ lại quãng thời gian tôi đã từng tu luyện. Tôi biết đó là những gì tôi thực sự mong muốn.

Tôi đã đọc tất cả các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm hàng loạt bài viết về cuộc thỉnh nguyện tháng Tư năm 1999, “vụ tự thiêu giả” tại Quảng trường Thiên An Môn, cuộc đàn áp tàn khốc và tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Mắt tôi đẫm lệ. Làm sao những sự việc này có thể xảy ra? Làm thế nào một chính quyền lại có thể hành động như vậy với những người chỉ đơn giản là muốn tu theo pháp môn tuyệt vời này? Nếu không có cuộc đàn áp, rất nhiều người sẽ được hưởng lợi từ Đại Pháp!

Tôi xấu hổ về bản thân mình. Khi các đồng tu đang mạo hiểm mạng sống của họ để chứng thực Pháp thì tôi lại lãng phí thời gian để tìm kiếm sự an nhàn thoải mái.

Tôi quyết định trở lại tu luyện Đại Pháp. Tôi không chỉ tự cứu mình, tôi còn muốn làm một điều gì đó cho những người đang bị chính quyền ĐCSTQ lừa dối.

Tôi bắt đầu đọc sách Đại Pháp, phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người.

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn cố gắng tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Trong công việc, tôi không lựa chọn việc làm. Tôi luôn đặt lợi ích của người khác trước và thường tình nguyện làm những việc mà người khác không muốn làm. Khi tôi cảm thấy mình bị đối xử không đúng, những lời giảng Pháp của Sư phụ sẽ giúp tôi bình tĩnh trở lại:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới – Tinh tấn yếu chỉ)

Dần dần, tôi đã loại bỏ nhiều thói quen xấu của mình. Tôi đã không còn ích kỷ. Đồng nghiệp sớm nhận thấy những thay đổi trong tôi. Họ nói rằng họ cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên tôi.

Sư phụ dạy tôi làm thế nào để trở thành một người tốt và chỉ dẫn tôi đi đúng đường.

Giảng chân tướng trong công việc

Ban đầu, khi tôi cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các đồng nghiệp, một số người không hiểu tôi. Sau đó, tôi học cách sử dụng các phương pháp mà họ có thể hiểu và chấp nhận những điều tôi muốn nói. Dần dần, nhiều người trong số họ bắt đầu hiểu rằng Đại Pháp là tốt. Tôi đã giúp hơn 100 đồng nghiệp thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người trong số họ đã chân thành cảm ơn tôi.

Năm 2011, nơi làm việc của tôi đã tổ chức cho tất cả các nhân viên tham dự một buổi biểu diễn “nhạc đỏ” (những bài hát ca ngợi ĐCSTQ). Tôi nghĩ những người này đã thoái Đảng và không nên tham dự vì họ sẽ lại bị lây nhiễm bởi văn hóa Đảng. Tôi đã phát chính niệm cường đại trong hai ngày. Ngay sau đó, chúng tôi được biết buổi hòa nhạc này đã bị hủy. Sau trải nghiệm này, tôi đã thực sự cảm nhận được sức mạnh chính niệm của bản thân!

Trong trung tâm mua sắm, nhiều ki-ốt có thương hiệu thường xuyên thay đổi luân phiên nhân viên bán hàng của họ, vì vậy cứ vài ngày lại có những gương mặt mới. Tôi biết rằng Sư phụ đã an bài sự việc này. Tôi coi đây là cơ hội tốt để giảng chân tướng về Đại Pháp cho họ và sau đó, giúp họ thoái ĐCSTQ. Một số đồng nghiệp đã đến gặp tôi và nói cho tôi biết nơi nào có người mới đến và đề nghị tôi giảng chân tướng cho những người mới đó. Nơi làm việc của tôi trở thành môi trường thuận lợi để tôi cứu người.

Nhiều người đã hiểu được chân tướng về Đại Pháp

Trong những năm qua, tôi đã thấy những nỗ lực cứu người của các học viên trên toàn thế giới đã thay đổi môi trường của chúng ta như thế nào. Tôi đã gặp nhiều người từ chỗ hiểu lầm Đại Pháp thì giờ đây đã hiểu tốt về Đại pháp.

Có lần tôi đang nói chuyện với một sinh viên đại học. Khi tôi nói Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đôi mắt anh ấy sáng lên và anh ấy nhờ tôi nói lại những từ này.

Một người mới đến đã ngay lập tức đồng ý thoái ĐCSTQ sau khi tôi nói chuyện với cô ấy. Cô ấy viết tên của mình và nói, tôi tin là nhiều người đã thoái Đảng. ĐCSTQ thật xấu xa, không còn ai muốn gia nhập nó nữa?

Một số đồng nghiệp của tôi muốn đọc sách Đại Pháp và tìm hiểu lý do tại sao Đại Pháp có thể giúp con người mạnh khỏe và bình an.

Lúc đầu, chồng tôi không hiểu tại sao tôi cứ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tôi nói với anh ấy về vụ tự thiêu giả của ĐCSTQ, anh ấy đã rất kinh ngạc nói: Anh không thể tin rằng ĐCSTQ đã làm những điều khủng khiếp này! Từ đó trở đi, anh ấy không còn phản đối việc tôi nói với mọi người về Đại Pháp nữa. Nhiều lần anh ấy còn giúp tôi giảng chân tướng cho người thân và bạn bè.

Chị dâu tôi là một học giả sau tiến sĩ ở Hoa Kỳ. Khi tôi lần đầu khuyên chị ấy thoái ĐCSTQ, chị ấy nghĩ rằng việc này không cần thiết. Sau đó, tôi đã gửi cho chị một số bài viết đăng trên trang web của các học viên Đại Pháp. Sau khi đọc xong, chị ấy không những đã thoái ĐCSTQ, mà còn khuyên anh trai mình cũng làm vậy.

Một người em họ của tôi đã từng hiểu lầm Đại Pháp khi nghe những lời tuyên truyền dối trá từ các phương tiện truyền thông của chính quyền Trung Quốc. Sau đó, cô ấy chuyển đến sinh sống ở Canada. Năm ngoái, khi về nước, cô ấy đã nói với tôi rằng cô và chồng cô đã thoái Đảng ở Canada. Một trong những người bạn của chồng cô là một học viên đã giảng chân tướng cho họ.

Người giúp việc cho nhà tôi nói rằng, ba từ “Chân – Thiện – Nhẫn” thật tuyệt vời! Mọi người nên làm theo!

Người thợ sửa chữa đến nhà tôi cũng nói rằng điều anh ghét nhất là ĐCSTQ. Bởi vậy anh đã thoái ĐCSTQ ngay lập tức.

Trong một lần nói chuyện trực tuyến với một người đàn ông Mỹ theo đạo Thiên Chúa, người này đã nói với tôi rằng ông ấy rất khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp và nghĩ rằng Đại Pháp thực sự tốt.

Tôi thường rất cảm động khi đọc những bài viết trên mạng của những người hiểu được chân tướng. Tôi rất biết ơn về sự từ bi của Sư phụ!

Tôi biết rằng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót và tôi cần tiếp tục tu luyện bản thân. Sư phụ đã cho chúng tôi tất cả mọi thứ. Tôi muốn trở thành một học viên thực sự, giống như Sư phụ mong muốn: thực sự vị tha và giúp Sư phụ cứu nhiều người hơn.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/6/174526.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/2/ 377937.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share