Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2018] Hơn 20 năm trước, vào năm 1996, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi có sức khỏe tốt và trở thành một người tốt hơn. Tôi dần dần đồng hóa với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn. Dù đã 82 tuổi nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy tràn đầy sức sống.

Tôi chủ yếu phối hợp [giảng chân tướng] cùng với các học viên ở vùng nông thôn. Tôi chạy xe ba bánh và mỗi ngày đều di chuyển một chặng đường dài nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi.

Vào một ngày tuyết rơi, cháu gái ở thành phố gọi điện nhờ tôi đón cháu. Bất chấp lo ngại của một thành viên trong nhà, tôi vẫn quyết định đi đón cháu gái và trở về nhà mà không có chuyện gì. Vợ tôi nổi giận với con rể. Bà ấy thấy rằng vì con rể trẻ tuổi hơn một ông lão 82 tuổi như tôi nên cậu ấy phải đi đón con gái mình. Tôi bảo bà ấy rằng không có sao, nhất là vì con rể lại không hề xem tôi là người cao tuổi.

Quả thật, sức khỏe của tôi tốt như vậy là phúc phận có được nhờ tu luyện Đại Pháp. Tôi có thể tham gia vào các hạng mục Đại Pháp và làm mọi việc mà một người tu Đại Pháp cần làm.

Đại Pháp nhất định là tốt, vì một người ở tuổi 80 mà trông chỉ như mới 60

Hai năm trước, tôi có đến viện dưỡng lão để thăm một người bạn. Trên đường tới đó, tôi gặp một người đàn ông cùng một phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Tôi cố gắng khuyên họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Người đàn ông hỏi có phải tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không và hỏi tôi bao nhiêu tuổi.

Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu. Anh chị sẽ trẻ hơn nếu chân chính tu luyện. Đó là lý do tại sao tôi trông trẻ hơn nhiều so với tuổi.”

Anh ta nghe xong rồi nói: “Tôi là Đảng viên. Tôi sẽ thoái Đảng!” Sau đó, anh ta cũng bảo người phụ nữ ngồi cạnh thoái Đảng và cô ấy đã đồng ý.

Người đàn ông này lẩm bẩm: “Người ở tuổi 80 mà trông như mới có 60. Pháp Luân Đại Pháp hẳn là tốt!”

Hy vọng thế nhân thoái Đảng

Hai năm trước, tôi tới thăm con gái trên thành phố. Tôi gặp một nhóm người cao tuổi đang chơi tú lơ khơ, vì vậy tôi dừng xe và đi về phía họ. Họ hỏi tôi đang đi đâu và tôi trả lời rằng mình đang đến thăm con gái. Một người hỏi tuổi tôi và tôi nói rằng mình đã ở tuổi 80.

Một bà lão bảo tôi hãy chia sẻ bí quyết giúp tôi trẻ trung và có vóc dáng tốt như vậy. Tôi trả lời: “Bí quyết của tôi chính là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Họ băn khoăn rằng ĐCSTQ cấm tu luyện Đại Pháp, nếu luyện thì sẽ bị bắt. Những người khác thì cho rằng Pháp Luân Đại Pháp chống lại ĐCSTQ.

Những gì họ nói khiến tôi thấy buồn. Tôi biết rằng người dân đang bị lừa dối và không còn phân biệt được tốt xấu nữa.

Tôi bình tĩnh nói với họ: “Thực ra việc Đảng không để người dân tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện rõ nó tà ác như thế nào.”

Tôi tiếp tục: “Vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn là do phe cánh của lãnh đạo Đảng Giang Trạch Dân dàn dựng. Thủ đoạn thường thấy của ĐCSTQ đó là dùng lừa dối để kích động thù hận giữa người với người. Vụ việc được dàn dựng này đã lừa dối vô số người, và reo rắc thù hận đối với Pháp Luân Công trong quần chúng. Vậy ông bà có tin được những gì Đảng nói không? Tự mình suy nghĩ thì mọi người sẽ đều có thể phân biệt được rõ đúng sai, tốt xấu. Ông bà không nên nghe những gì cái Đảng tà ác đó nói và theo nó một cách mù quáng.”

“Khi đứng về phía ác Đảng, ông bà sẽ tự làm hại bản thân mình. Ông bà đã từng nghe đến ‘thiện ác hữu báo’ rồi phải không? Đây chính là thiên lý. Ông bà đã thấy rằng các quan chức như Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang, v.v.. Tất cả đều bị bỏ tù đúng không? Ông bà phải có lựa chọn giữa chính và tà.”

Họ im lặng lắng nghe. Tôi cố gắng khuyên họ thoái Đảng nhưng một ông lão nói: “Tôi nhận tiền của Đảng. Tôi không thể làm thế.” Tới lúc đó cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc.

Tôi vẫn gặp ông ấy thường xuyên và tôi thường nghe ông ấy nói với người khác rằng tôi tu luyện Đại Pháp và đã ở tuổi 80. Giọng nói của ông thể hiện thiện ý. Tôi có cảm giác ông ấy ghen tỵ với tôi vì tôi có sức khỏe tốt.

Sau đó tôi đến nhà con gái với một học viên, vị học viên này đã giảng chân tướng cho một người cao tuổi ở đó. Vị học viên này nói với người kia rằng một ngày nào đó Đảng sẽ sụp đổ và ông ấy sẽ không bị liên lụy nếu đã thoái xuất. Người đàn ông đó nói rằng tôi đã từng cho ông biết điều đó rồi và đồng ý thoái. Chúng tôi tặng ông ấy cuốn sách “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản.”

Khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi nghe ông ấy nói với hàng xóm của mình: “Quả thật Pháp Luân Đại Pháp rất tốt.” Ông ấy nói với tôi: “Cuốn sách ông cho tôi thật sâu sắc.” Hàng xóm của ông cũng hỏi xin một bản. Ông ấy nói: “Một người ở tuổi 80 mà vẫn có thể lái xe. Trông khí sắc của ông rất tốt! Pháp Luân Đại Pháp quá siêu thường!”

Người thường sẽ cảm nhận được từ bi của chúng ta

Trên đường tôi tới gặp một đồng tu, có một người đàn ông trung niên vẫy tay khi thấy tôi. Tôi dừng xe lại và anh ấy nói với tôi rằng xe anh bị nổ lốp và cần kéo đi sửa. Anh ấy đề nghị trả tiền, nhưng tôi nói rằng tôi sẽ giúp mà không lấy tiền.

Tôi giảng chân tướng cho anh ấy về Đại Pháp và việc làm tam thoái. Anh ấy nói rằng mình đã đeo khăn quàng đỏ của Đội Thiếu niên khi học tiểu học nhưng giờ không còn nhớ gì nữa. Tôi nói rằng anh cũng đã thề cống hiến cuộc đời cho Đảng. Tôi giải thích nếu anh vẫn còn giữ lời thề đó thì khi ĐCSTQ không còn nắm quyền nữa, anh sẽ bị liên lụy vì những tội ác mà nó đã gây ra. Anh ấy đồng ý thoái.

Sau đó, vợ anh mang một chiếc lốp xe tới. Tôi bảo cô ấy thoái Đảng và cô ấy đã đồng ý sau khi chồng cô nói với cô rằng: “Hãy thoái. Ông cụ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã 82 tuổi. Ông vẫn có thể trạng tốt như vậy. Chẳng phải Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời sao?”

Trước khi kết thúc bài viết, tôi muốn nói rằng các học viên chúng ta phải thể hiện sự từ bi và khí chất để người thường có thể cảm nhận được sự khác biệt ở chúng ta.

Trên đây là những trải nghiệm của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/22/378753.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/1/174254.html

Đăng ngày 22-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share