Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thiên Tân

[MINH HUỆ 05-11-2018] Tôi năm nay 68 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Trong 20 năm qua tôi đã vượt qua nhiều bão tố và khổ nạn.

Không còn chướng ngại trong việc học thuộc Pháp sau khi đã loại bỏ quan niệm người thường

Tôi luôn muốn học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân nhưng luôn dừng lại ở trang 18.

Sư phụ giảng:

Không thực thi được tốt, thì sẽ là giáo huấn phụ diện.(Giảng Pháp tại Washington D.C năm 2018)

Sư phụ đã loại bỏ những vật chất xấu cho tôi và giúp tôi từng bước đề cao. Nói về điều Sư phụ dạy về “ngược dòng đi lên” (“Giảng Pháp tại Washington năm 2018”), thể ngộ của tôi là khi đối mặt với can nhiễu của cựu thế lực, khi chịu áp lực của bóng ma tà linh cộng sản, cũng như quan niệm hậu thiên của bản thân, chúng ta cần “ngược dòng đi lên”.

Tôi biết rằng học thuộc Pháp rất khác với đọc cuốn Chuyển Pháp Luân – điều này đòi hỏi sự tập trung và nỗ lực hơn. Tôi nhận ra rằng Sư phụ muốn tôi “ngược dòng đi lên” và học thuộc Pháp. Tôi có một giấc mơ, trong đó tôi nhìn thấy chữ “玉 (ngọc bích)” bị mất nét phẩy hoặc nét gạch ngang ở giữa. Khi tôi thêm nét bị thiếu đó vào chữ thì nó trở nên to lớn hơn thông thường.

Sau khi tỉnh dậy, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang cố gắng điểm hóa cho tôi vài điều. Không có nét gạch ngang ở giữa thì không có “王 (Vương)”, không có nét phẩy ở giữa thì không có “玉 (ngọc bích)”, và không có tính bền bỉ kiên trì (từ đồng âm với nét gạch ở giữa) thì sẽ chẳng đạt được điều gì.

Tôi cũng ngộ ra rằng nét bị mất ở giữa chữ “Ngọc bích” đó nghĩa là cái tâm. Là một học viên, chúng ta nên có một cái tâm trong sáng như ngọc bích, nhưng tôi đã viết nét phẩy đó quá to, thể hiện rằng tôi đã có quá nhiều thứ trong tâm. Không lạ gì tôi không thể tĩnh lại để học thuộc Pháp.

Khi ấy, tôi dồn hết quyết tâm học thuộc Pháp.

Tôi tự nhủ trong tâm: hỡi cựu thế lực và các vật chất xấu mà cố ngăn cản ta học thuộc Pháp, ta sẽ ngược dòng đi lên, và ta sẽ làm được! Các ngươi muốn ta nằm trên giường lâu hơn, nhưng ta sẽ ngược dòng đi lên và dậy học thuộc Pháp! Các ngươi muốn tâm ta bất tịnh, nhưng ta sẽ ngược dòng đi lên, phát chính niệm để giải thể tất cả những can nhiễu, và tĩnh tâm học thuộc Pháp!

Tôi học thuộc Pháp từng câu một, và tôi đảm bảo mình hiểu được các Pháp lý trong mỗi câu. Tôi thấy tôi có thể học thuộc một câu ngay khi tôi hiểu được các Pháp lý trong câu đó.

Khi tôi học đến những câu này ở trang 6.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì trong quá trình tu luyện thế gian pháp thân thể người được tịnh hoá liên tục, tịnh hoá không ngừng; do đó khi đến hình thức cao nhất của thế gian pháp, thân thể đã hoàn toàn được thay thế bằng vật chất cao năng lượng. Còn tu luyện xuất thế gian pháp cơ bản là tu luyện Phật thể.”

Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi không còn là một người thường nữa và không còn trong Tam giới nữa. Tôi là một vị thần đã bước vào tu luyện xuất thế gian Pháp. Từ tận sâu thẳm trong tâm tôi cảm thấy vô cùng mỹ diệu. Không kể tôi đi bộ, đả tọa hoặc làm ba việc, cơ thể tôi tràn đầy cảm giác mỹ diệu.

Sư phụ giảng:

Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.

(“Bài giảng thứ nhất” Chuyển Pháp Luân)

Giờ đây, hàng ngày, ngay khi tôi phát chính niệm xong lúc 6:10, tôi tiếp tục ngồi song bàn để học thuộc Pháp. Tôi thanh lọc tâm mình và từ tốn chứ không đuổi theo tốc độ. Tôi đảm bảo rằng mình hiểu được các Pháp lý trong mỗi câu. Cảm giác thật mỹ diệu và hùng tráng khi được hòa tan trong Pháp.

Thay đổi chấp trước ương ngạnh có từ hàng thập kỷ và những chấp trước khác

Do bị ảnh hưởng hàng thập kỷ bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và triết học đấu tranh của nó, tôi đã trở nên ương ngạnh đến mức không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Thậm chí tôi không nghe các đồng tu nếu tôi thấy điều họ nói thật khó nghe. Ở nhà, giọng nói của tôi với chồng và con trai rất hách dịch và cuối cùng chúng tôi thường cãi vã.

Sư phụ giảng:

Chính là đệ tử Đại Pháp mắc lỗi nhưng không muốn để người [khác] nói; không ai có thể bảo được nữa, hễ nói liền giãy nẩy lên. Khi đúng thì không thích nghe người khác đề xuất ý kiến; mà khi sai thì cũng không thích nghe người khác nói; hễ [bị] nói liền không hài lòng. Vấn đề này đã rất là xấu tệ rồi đó. (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Tôi chính là loại người mà Sư phụ miêu tả. Nếu chồng tôi chỉ trích khi tôi đang nấu bữa tối thì tôi sẽ nói lại ngay lập tức và nghĩ rằng “Lần sau tôi sẽ không nấu bữa tối nữa. Anh nên nấu bữa tối vì anh nấu ăn giỏi kia mà!!!” Nếu con trai làm trái ý tôi, tôi sẽ mắng con ngay.

Tôi nhận ra rằng các chấp trước mạnh mẽ vào tự ngã và sự ương ngạnh của tôi cũng là kết quả của sự tuyên truyền tư tưởng đấu tranh của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và tôi cần phải loại bỏ chúng.

Sư phụ giảng:

Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.(Lời cảnh tỉnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Tôi nhận ra rằng nếu tôi không thể loại bỏ chấp trước ngang bướng vào tự ngã từ căn bản thì tôi sẽ rất khó loại bỏ tâm tật đố vì chúng tương phụ tương thành với nhau.

Tu luyện là tu tâm. Theo cái lý của người thường, nếu ai đó hiểu nhầm tôi, tôi muốn biện giải cho bản thân. Nhưng giờ đây, tôi sẽ ngược dòng đi lên và không biện giải cho bản thân và tâm tôi thấy bình thản.

Theo lý của người thường, nếu tôi nghe thấy những lời nhận xét tiêu cực về mình, thì tôi sẽ sẵn sàng tranh cãi ngay. Nhưng giờ đây, tôi sẽ ngược dòng đi lên và không nói lại nữa. Kết quả là, mọi việc đều rất suôn sẻ.

Theo lý của người thường, nếu tôi bị đối xử bất công, tôi sẽ rất tức giận. Nhưng giờ đây, tôi lội ngược dòng và không cảm thấy buồn nữa. Thực ra, trong mâu thuẫn, khi tôi lùi một bước, thì tôi thấy biện rộng trời cao.

Tính ương ngạnh có từ hàng thập kỷ của tôi là không thuận theo Chân-Thiện-Nhẫn. Sư phụ đã chăm sóc kỹ lưỡng cho tất cả các sinh mệnh. Tôi xem lại lương tâm mình và tự hỏi: “Nếu ngươi không chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, thì ngươi có xứng đáng là đệ tử của Sư phụ không?”

Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi phải lội ngược dòng để làm theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành một người tốt. Tôi sẽ hành xử giống như một người tu luyện và dưỡng thành thiện lương và từ bi.

Sư phụ giảng:

Không có cái Thiện của đệ tử Đại Pháp thì không phải người tu luyện

(Bình “Uy nghiêm của Đại Pháp” Tinh tấn yếu chỉ II)

Gần đây, khi chồng tôi nhận xét tiêu cực về công việc nhà tôi làm, tôi đã trả lời: “Là em đã làm không tốt. Em sẽ thay đổi.” Đây là lần đầu tiên trong hằng thập kỷ mà tôi đã không tranh đấu lại và thừa nhận lỗi sai của mình. Ngay khi tôi hướng nội và trừ bỏ các chấp trước của bản thân, thái độ của chồng tôi đã thay đổi. Mọi việc là nhắm vào cái tâm của tôi.

Hãy thử nghĩ mà xem: để trở thành một người thân trong gia đình của đệ tử Đại Pháp không hề dễ. Những người tu luyện chúng ta có thệ ước tiền sử với Sư phụ, và chúng ta chịu khổ và tu luyện để đạt đến viên mãn. Nhưng gia đình chúng ta phải chịu đựng tất cả áp lực từ mọi phía để sống chung cùng chúng ta. Họ thật sự tuyệt vời. Tôi ngả mũ chào tất cả những người thân trong gia đình đệ tử Đại Pháp – Chúng tôi xin cảm ơn các vị!

Kể từ nay, tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và thuộc Pháp nhiều hơn để đạt được thể ngộ tốt hơn về các Pháp lý, lấy thiện đãi người, làm tốt ba việc và cố gắng tiến bước dũng mãnh về phía trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/5/376699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/22/173724.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share