[MINH HUỆ 20-12-2018] Tôi muốn chia sẻ một vài thể ngộ cá nhân sau khi đọc một bài viết trên Minh Huệ Net. Sau khi đọc xong, tâm tôi tràn đầy sự đồng cảm, bởi bản thân cũng từng được các đồng tu khác sùng bái và ỷ lại và cuối cùng, tôi cũng sùng bái và ỷ lại họ.

Tôi cảm thấy rất vui khi những người khác ca ngợi và coi trọng tôi, đến nỗi tôi luôn nhớ nghĩ tới những điều này. Đôi khi chúng can nhiễu việc tôi học Pháp, luyện công và phát chính niệm. May mắn là tôi đã thức tỉnh. Nếu không, chấp trước truy cầu được hiển thị, cầu danh và coi thường người khác đã hầu như huỷ hoại sự tu luyện của tôi.

Khi sùng bái và ỷ lại vào một số đồng tu, chúng ta có thể đang đẩy họ vào tình huống nguy hiểm, hại mình hại người.

Sư phụ giảng:

“Từ khi Đại Pháp bắt đầu truyền xuất đã có những người quan sát từ xa. ‘Người khác thế nào, mình sẽ thế ấy’, chứ không dùng Pháp để cân nhắc đúng và sai.( Lộ (Con đường) – Tinh tấn yếu chỉ 2)

Mỗi chúng ta đều đang tự bước đi trên con đường của mình

Đồng tu A là điều phối của khu vực chúng tôi. Trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp trong ngục, tôi thường nghĩ: “Mình tu luyện thật kém. Khi được thả mình sẽ chia sẻ và hỏi ý kiến A về tu luyện”. Hoặc: “Cha vợ mình vẫn không hiểu về Đại Pháp. Mình nên nhờ A đến giảng chân tướng cho ông ấy. A tu luyện tốt như vậy, anh ấy có thể cứu được cha vợ mình.”

Sau khi được thả, tôi đã rất sốc khi biết A phải nằm liệt giường và hôn mê trong suốt ba năm. Cho đến khi tận mắt chứng kiến, tôi mới dám tin đây là sự thật.

A là người có học thức và rất được mọi người trọng vọng. Mỗi khi chúng tôi gặp vấn đề trong tu luyện, rất nhiều học viên, gồm cả tôi thường hỏi ý kiến của anh. Tôi luôn cảm thấy thích thú và yên tâm mỗi khi nói chuyện với anh. Tôi đã không nhận ra rằng mình đang dựa dẫm vào đồng tu.

Về sau, tôi còn nghe một đồng tu kể lại rằng A nghĩ rằng anh ấy tu luyện tốt đến nỗi anh cảm thấy rằng mình không cần phải thanh lý trường không gian bản thân trước khi phát chính niệm. Anh còn chấp trước nặng nề vào sắc dục và ham muốn, và thậm chí còn đọc báo của Trung Cộng.

Một ngày, khi anh đang đạp xe, thì đâm phải một miếng gỗ lớn trên đường và bị ngã, anh bị liệt và phải nằm liệt giường và hôn mê cho đến khi qua đời.

Pháp là kim chỉ nam của chúng ta chứ không phải là đồng tu khác

Sau khi tôi được giới thiệu với đồng tu B, một học viên địa phương khác, tôi nhận thấy cô ấy có thể ngộ về Pháp tốt hơn tôi. Cô ấy giải thích cho tôi biết hướng nội thực sự là như thế nào.

Tôi rất biết ơn và kể lại cho các đồng tu khác biết. Chúng tôi đều thấy những điều chia sẻ của B rất hữu ích.

Bất cứ khi nào tôi gặp vấn đề trong tu luyện, tôi đều hỏi ý kiến của cô ấy. Hình như tôi không phải là người duy nhất. Rất nhiều đồng tu cũng đã bắt đầu ỷ lại vào những lời khuyên của cô ấy. Ví dụ, khi một nhóm học Pháp làm không tốt, người điều phối mời cô đến để nói chuyện với họ. Khi một học viên không thể vượt qua khó nạn, họ thường đề nghị B giúp học viên đó tìm ra chấp trước của mình.

Vài tháng sau, tôi nghe nói đồng tu B đã có triệu chứng của bệnh ung thư vú. Tôi nghĩ: “Làm sao có thể như vậy? Tôi nghĩ rằng B biết cách hướng nội và cô ấy giảng chân tướng rất tốt.”

Tôi nghe nói các học viên đã phát chính niệm cho B. Khi tôi đến gặp cô, trông cô rất ốm yếu và tiều tuỵ. Tôi cố gắng nói chuyện với cô nhưng cô không muốn lắng nghe và gạt bỏ mọi điều tôi chia sẻ. Các học viên khác nói rằng rất khó để chia sẻ với cô về tình trạng tu luyện của cô. Rõ ràng là cô đã có chấp trước rất nặng vào con cái cũng như của cải. Trong gia đình, chồng cô giống như một tiểu hoà thượng trong chùa, thường nấu ăn và làm tất cả việc nhà trong khi cô ấy thì như vị sư trụ trì.

Sư phụ đã ban cho cô ấy nhiều cơ hội. Với chính niệm của các đồng tu, B bắt đầu có tiến triển tốt. Nhưng sau khi một người thân trong nhà qua đời, cô ấy đã không thể loại bỏ được chấp trước của bản thân. Về sau, cô cũng không qua khỏi.

Không nên dựa dẫm vào những người khác

Rất nhiều người nhà của những đồng tu bị bắt giữ phi pháp ở địa phương tôi đã tìm kiếm luật sư. Một ngày, một số đồng tu bắt đầu bàn tán về C, một học viên ở thành phố khác: “C thật tuyệt vời! Cô ấy có thể nói chuyện với các luật sư và thẩm phán, và họ đều lắng nghe cô ấy. Một học viên đã bị kết án vài năm, nhưng cô ấy đã giúp anh ấy được trả tự do!”

Tôi rất vui khi nghe tin này và hỏi xin thông tin liên lạc của C. Tuy nhiên tôi đã không suy nghĩ cho C rằng cô ấy sẽ không có thời gian tập trung tu luyện bản thân nếu mỗi học viên cần tìm luật sư lại liên hệ với cô ấy.

Sau đó, tôi được biết rằng rất nhiều học viên ở thành phố đó đã bị bắt giữ, trong đó có C.

Sau đó, tôi đọc trên trang web Minh huệ và biết rằng C đã bị ‘chuyển hoá’. Thậm chí,cô còn chủ động ‘giúp đỡ để chuyển hoá” các học viên khác.

Gần đây, tôi nghe nói C đã được thả. Tôi hy vọng rằng cô ấy sẽ thức tỉnh và sớm quay trở lại với Đại Pháp.

Tôi chia sẻ những câu chuyện trên đây là để nhắc nhở các đồng tu hãy chú ý đến những vấn đề này. Việc chúng ta ngưỡng mộ và ỷ lại vào đồng tu khác chính là đang làm hại họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/17/376640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/16/173643.html

Đăng ngày 21-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share