Bài viết của Diên Minh

[MINH HUỆ 21-10-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tất cả mọi câu hỏi trong cuộc sống của tôi đều được giải đáp, tôi cũng minh bạch ra nhiều vấn đề mà trước đây chưa từng nghĩ đến. Khi biết rằng mục đích của sinh mệnh là để phản bổn quy chân, tôi cảm thấy hết sức vui mừng vì có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp.

Nhưng chỉ trong vòng một năm từ khi tôi bắt đầu tu luyện, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã ra lệnh tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp. ĐCSTQ từ đó đã ngụy tạo những lời dối trá để vu khống môn tu luyện này. Rất nhiều người đã bị lừa dối và mất đi cơ hội nhận được lợi ích từ môn tu luyện.

Tôi cảm thấy mình có nhiệm vụ phải nói với mọi người chân tướng về cuộc đàn áp, nhưng ĐCSTQ đã bắt giam tôi khi tôi phơi bày những lời dối trá của họ. Trong 19 năm qua, một nửa thời gian tôi bị bắt trong các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, và các trung tâm tẩy não. Tôi đã phải chịu đựng nhiều loại tra tấn dã man vì không đồng ý tuyên bố từ bỏ tu luyện và phỉ báng Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn. Trong khi bị bắt giam, tôi đã ba lần bị tra tấn đến bất tỉnh. Nhưng nhờ có tín tâm mạnh mẽ vào Sư phụ và Đại Pháp, tôi đã vượt qua được các khảo nghiệm sinh tử.

Liên tục bị bức hại

Từ ngày đầu của cuộc đàn áp, tôi đã bị ĐCSTQ liệt vào danh sách những nhân vật “trọng điểm”. Nhà chức trách gây sức ép lên lãnh đạo và quản lý nơi tôi làm việc để ép tôi từ bỏ Đại Pháp. Nhưng tôi vẫn kiên định vào đức tin của mình dù có bị tra tấn. Mặc dù họ đã tìm mọi cách để bắt tôi từ bỏ, tôi đã không tuân theo yêu cầu của họ và tiếp tục nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai trái.

Một lần, một vị lãnh đạo vốn đã minh bạch chân tướng đến gặp tôi, nước mắt rưng rưng và nói: “Công ty không thể giữ cô lại làm việc nữa. Chúng tôi nhận được chỉ thị từ cấp cao nhất yêu cầu sa thải cô nếu cô không ký vào tờ cam đoan bỏ tu luyện. Chúng tôi không muốn đuổi cô, nhưng chúng tôi phải nghe theo mệnh lệnh.”

Tôi trả lời: “Các anh đều biết Đại Pháp đã giúp rất nhiều người trở nên khỏe mạnh và trở thành người tốt, tôi sẽ không để các anh gặp rắc rối. Nếu các anh không thể giữ tôi lại, tôi đến đâu cũng vẫn sẽ nói cho mọi người sự thật về Đại Pháp, đuổi tôi cũng không có tác dụng gì.” Cuối cùng, họ đã không sa thải tôi.

Nhưng cuối năm đó, nhân viên Phòng 610 địa phương tới bắt tôi. Lãnh đạo công ty đã đến và yêu cầu họ thả tôi. Vì họ lên tiếng nên cảnh sát đã ngừng bức hại tôi. Điều trùng hợp là những người quản lý đứng lên bảo vệ tôi đều được thăng chức.

Vào những ngày nhạy cảm, lãnh đạo công ty cử hai đồng nghiệp nữ đến ở với tôi, và hai đồng nghiệp nam đứng canh ở cửa tòa nhà, đề phòng trường hợp cảnh sát đến bắt tôi.

Tôi nói với các đồng nghiệp nữ: “Các chị đều có con nhỏ, các chị cứ về nhà đi. Cứ nói rằng tôi không mở cửa cho các chị vào.” Rồi tôi nói với hai đồng nghiệp nam: “Ngoài trời rất lạnh, mời các anh vào nhà và xem TV một lúc.”

Nhưng cuối cùng tôi vẫn bị bắt và bị giam trong một trại lao động cưỡng bức. Tôi bị đánh tới khi toàn thân thâm tím. Tay và nách tôi đầy những về bỏng do bị sốc bằng dùi cui điện trong khi bị trói bằng dây thừng. Tôi cũng bị còng tay trong một thời gian rất lâu. Do bị tra tấn, cơ thể tôi sưng lên và bước đi khập khiễng.

Một lần, lính canh đứng đầu nhóm tra tấn hỏi tôi: “Cô có hận tôi không?” Tôi trả lời: “Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không có tâm oán hận, tôi vẫn nhìn thấy mặt tốt của anh. Có phải anh cảm thấy không thoải mái khi thấy tôi chịu đau đớn?” Anh ấy vừa nghe tôi nói vừa gạt nước mắt và nói sẽ không bao giờ tra tấn tôi nữa.

Một hôm tôi nói với nữ cảnh sát chịu trách nhiệm tẩy não chúng tôi: “Cô biết đấy Đại Pháp đã được phổ truyền khắp thế giới. Nếu nó không tốt, tại sao lại có nhiều người tu luyện đến vậy? Cô biết rất nhiều học viên ở khu vực này bị bắt giam và tra tấn phi pháp. Tôi hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt và nhận ra điều này có hại đối với cô và gia đình cô như thế nào.”

Tôi cũng chia sẻ một số trải nghiệm trong tu luyện cá nhân với cô ấy. Cuối cùng cô ấy cũng hiểu và đề nghị cho tôi một chỗ nghỉ ngơi, vì tôi đã bị thiếu ngủ trong một thời gian dài. Vài ngày sau, cô ấy nói với tôi rằng trong lớp cô ấy sẽ chỉ nói về lịch sử. Sau đó cô ấy còn tặng tôi một chiếc áo khoác mùa đông. Tôi thấy vui cho cô ấy. Mặt thiện của cô ấy đã được thức tỉnh!

Nhẩm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người quen biết đến thăm tôi và nói rằng sức khoẻ của anh rất kém, thường bị đau dạ dày sau khi ăn. Anh ấy chỉ có thể ăn đồ lỏng, và không ai có thể chữa lành bệnh cho anh ấy. Anh ấy đến vì muốn hỏi tôi liệu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể có tác dụng không. Anh ấy thờ Phật với hy vọng khỏi bệnh, nhưng không thấy có tiến triển gì.

Tôi giải thích cho anh rằng Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện chân chính, là đại Đạo chính Pháp, thực sự là độ nhân, giúp cho con người phản bổn quy chân.

Vì cuộc bức hại nên anh ấy không dám bước vào tu luyện Đại Pháp, do đó tôi đã đề nghị anh thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Anh ấy nói sẽ làm vậy và ra về.

Bốn tháng sau tôi gặp lại anh. Sắc mặt anh hồng hào, tinh thần hưng phấn. Ngay khi vừa bước vào nhà tôi, anh ấy nói to: “Tôi khỏe rồi!” Anh ấy kể với tôi rằng anh cảm thấy khỏe hơn ngay khi bắt đầu niệm chín chữ. Giờ anh ấy có thể ăn bất cứ đồ ăn gì.

Họ chỉ bán thịt cừu chất lượng

Một buổi chiều tôi đến siêu thị mua một miếng thịt cừu. Khi về nhà, tôi nhận ra người bán hàng đã tính thiếu cho tôi 4 nhân dân tệ. Tôi ngay lập tức quay lại để trả cô ấy tiền.

Cô ấy rất ngạc nhiên khi tôi quay lại trả tiền: “Trong xã hội ngày nay sao có người trung thực như chị?” Tôi trả lời: “Các học viên Pháp Luân Công tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Vậy nên việc tôi mang tiền trả cho chị là lẽ tự nhiên.” Khi tôi đưa cô ấy tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy vui vẻ đón nhận.

Lần sau gặp lại, cô ấy cười và nói: “Tôi và chồng rất thích đọc các thông tin mà chị đưa. Tôi cũng muốn học cách để nâng cao đạo đức!” Cô ấy nói rằng sau khi biết chân tướng, vợ chồng cô quyết định không bán thịt chất lượng thấp nữa, tiếp tục kinh doanh trung thực và ngay thẳng.

Sau đó cô ấy chia sẻ: “Việc kinh doanh của chúng tôi đang rất tốt. Điều đó chứng minh rằng làm việc tốt sẽ nhận được kết quả tốt. Khi mọi người biết thịt cừu của chúng tôi có chất lượng, họ đều tìm đến mua thịt của chúng tôi.”

Tôi cảm thấy vui vì họ đã minh bạch chân tướng và chọn được tương lai tốt đẹp cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/讲真相风雨兼程也从容-376048.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/13/173611.html

Đăng ngày 20-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share