Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2018] Tôi bắt đầu học Pháp Luân Công chỉ vài ngày trước cuộc đàn áp nổ ra vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Do áp lực cực lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây ra cho xã hội, sau đó là những xung đột với gia đình và bạn bè, phải mất bốn năm sau, tôi mới thực sự tu luyện.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi đã bắt gặp một dải vải nhỏ màu vàng ở nhà của một người thân, trên đó viết : “Pháp Luân Đại Pháp đang cứu độ chúng sinh.” Tôi rất thích nó và treo ở nơi làm việc của tôi – một tiệm cắt tóc. Khi khách hàng nhìn thấy nó, họ hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công hay không. Tôi nói không, và họ hỏi: “Vậy tại sao chị lại treo nó ở đây?”

Tôi nói rằng tôi không biết tại sao, tôi chỉ là rất thích nó. Tôi cũng cảm thấy muốn bảo vệ danh dự Đại Pháp. Cho dù bị người khác chỉ trích, tôi cũng không phiền, nhưng nếu có ai đó chỉ trích Pháp Luân Công, tôi sẽ tranh cãi quyết liệt với họ.

Lúc đó, người tôi đầy bệnh tật. Dù mọi người cố gắng an ủi và giúp tôi như thế nào đi nữa, họ cũng không thể hiểu được nỗi đau trường kỳ của tôi. Tôi trở nên suy sụp và tuyệt vọng đến nỗi thậm chí đã nghĩ đến việc tự tử. Nhưng vì trước đây, tôi đã đọc sách Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết rằng tự tử sẽ tạo nghiệp lực to lớn. May sao, tôi đã không làm vậy,

Khi tôi thực sự đặt tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, chưa đầy một năm, mọi bệnh tật của tôi đã biến mất.

Vì tôi đã được hưởng rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp, tôi nóng lòng muốn chia sẻ với mọi người về sự vĩ đại của Đại Pháp. Do bị bệnh từ khi còn nhỏ nên tôi không được đi học nhiều. Có nhiều chữ Hán mà tôi còn phải chật vật lắm mới đọc được. Mặc dù trình độ học vấn của tôi còn kém, nhưng ý chí muốn cứu người lại mạnh mẽ. Tôi tranh thủ mọi cơ hội có để nói với khách hàng sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.

Kiên nhẫn và trải nghiệm thần kỳ

Tôi từng có một khách hàng nói rằng anh ấy không thể được cứu rỗi. Tôi nói rằng nếu anh ta tiếp tục đến tiệm tóc của tôi, tôi sẽ giúp anh ấy. Và anh ấy đã đến. Sau một thời gian, tôi nói với anh ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Phải mất đến ba năm, anh ấy mới hiểu ra sự thật, anh thoái Đảng và các tổ chức liên quan. Anh hạnh phúc thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Tôi nhắc lại ba năm về trước, anh đã nói với tôi anh không thể được cứu. Anh ấy bảo: “Cô vẫn nhớ nhỉ!”

Tôi đáp lại: “ Nếu anh hiểu được chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và sống có trách nhiệm với cuộc đời mình thì anh sẽ được cứu. Đó là điều chắc chắn.”

Một bí thư đảng nổi tiếng trong làng cũng thường xuyên đến tiệm tóc của tôi. Cứ khi nào tôi giảng chân tướng cho ông ấy là ông lại nổi giận và tranh cãi với tôi. Tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục giảng giải cho ông ấy, và từ sâu trong tâm, tôi thực sự muốn ông ấy có một tương lai tốt đẹp hơn. Dần dần, từng chút một, ông ấy bắt đầu hiểu chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cuối cùng, ông ấy cũng thoái Đảng.

Sau đó, ông ấy kể cho tôi một trải nghiệm thần kỳ. Một buổi chiều, khi đang lái xe đi, ông đột ngột rẽ sang một bên để tránh người đi bộ thì đâm sầm vào một cái cây. Chiếc ô tô hư hỏng nặng nề, ông ấy bị kẹt trên ghế lái vì chiếc vô lăng bị bẻ gập.

Ông bò ra khỏi xe và hoàn toàn bình an vô sự.

Những người chứng kiến sửng sốt, vì thông thường xương sườn của nạn nhân sẽ bị gãy. Ông ấy nói Đại Pháp đã bảo vệ ông và ông vô cùng biết ơn.

Thoái ĐCSTQ được cứu mạng

Người bí thư này mời một nhóm người lao động nhập cư mà ông ấy thuê đến tiệm tóc để nói chuyện với tôi. Tôi giải thích với họ bằng thiện tâm vì sao họ nên thoái ĐCSTQ. 10 người đã đồng ý thoái, trong đó có một người đàn ông ngoài 40 tuổi.

Mấy hôm sau, người công nhân ngoài 40 tuổi ấy trở lại cùng mấy người bạn. Anh ấy nói, anh đã suýt chết trong một tại nạn và cho tôi xem vết thương trên mu bàn tay bị bỏng, có chỗ gần như bị hoại tử. Khi tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh kể lại câu chuyện sau đây.

Là một thợ điện, anh đã sửa máy biến áp trong nhiều năm. Anh thường đi giày đế cao su, nhưng ngày hôm đó anh quên mất mà mang giày thường. Một quả cầu lửa điện cao thế phát ra từ máy biến áp, chạy qua người anh, từ mu bàn tay đến lòng bàn chân, khiến anh rơi từ cái thang xuống đất và bất tỉnh.

Thế mà khi đến đây, anh chỉ còn vết bỏng ở mu bàn tay. Đồng nghiệp của anh và những người chứng kiến đều kinh ngạc, vì một luồng điện mạnh như thế thường gây chết người.

Đứng thẳng hiên ngang

Tầm năm 2006, một cặp vợ chồng già đến tiệm tóc của tôi. Họ là người Trung Quốc gốc Hàn đã ngoài 70 tuổi. Bà cụ bị còng lưng đến nỗi khi ngồi vào ghế, người bà bị cúi xuống gần 90 độ. Khi tôi bắt đầu làm tóc cho bà, tôi giảng chân tướng và thoái ĐCSTQ cho cả hai ông bà.

Ông cụ hét lên: “Đây không phải mê tín sao?” Tôi điều chỉnh lại suy nghĩ của mình và nói với bà cụ bằng giọng nói nhỏ nhẹ. “ Bà ơi, bà với con là có duyên phận và con thực sự muốn bà có một tương lai tốt đẹp.”

“Khi bà gia nhập ĐCSTQ và các tổ chức liên quan, bà đã thề trao cả cuộc đời cho nó. Giờ tuổi trẻ đã qua rồi, bà nên giữ mạng sống cho riêng mình. Chúng ta không thể làm vật tế thần cho ĐCSTQ được.”

Bà kể cho tôi về cơn đau dữ dội ở lưng dưới. Tôi nói rằng đó là do chất độc của chủ nghĩa cộng sản trong người bà. Tôi nói với bà: “Người ta chỉ lừa gạt nhau vì tiền bạc và đàn bà, chứ không ai đi lừa người khác bằng cách chúc họ gặp may mắn, bình an đâu bác ạ.” Tôi nói bà cứ tin tưởng tôi. “Con chúc bác một tương lai tương sáng. Con chỉ mong vậy thôi.”

Bà nói bà từng là một đảng viên. Tôi đề nghị bà thoái ĐCSTQ bằng hóa danh “Bình an”. Bà đã đồng ý. Tôi bảo bà hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Bà nói bà sẽ niệm.

Một tháng sau, hai ông bà lại quay lại. Tôi vẫn nhận ra bà, nhưng người đang đứng trước tôi đây lại là một người đầy năng lượng, đứng thẳng, cao 1m7. Thấy tôi quá kinh ngạc, bà nói: “Một buổi sáng nọ, bác không chịu đựng nổi cơn đau ở lưng dưới được nữa dù đã uống rất nhiều thuốc, bác đột nhiên nhớ ra câu mà cháu đã dạy. Bác không nhớ chính xác từng từ nhưng vẫn nhớ mấy từ Pháp Luân Công và hô lên: ‘Pháp Luân Công hảo!’ Bỗng nhiên, bác nghe cái rắc ở lưng, thế là cơn đau đã biến mất.” Bà ấy hồ hởi xin tôi tấm bùa Pháp Luân Đại Pháp và nói sẽ luôn quay lại đây để làm tóc.

Thoát khỏi phụ thể

Một người đàn ông đứng tuổi ghé qua tiệm tóc của tôi. Anh ấy không nói gì và mang vẻ mặt buồn bã. Vừa cắt tóc xong, anh ấy liền đứng dậy đi luôn. Một hôm, tôi bắt chuyện, và anh ấy kể là đang gặp rất nhiều chuyện. Nhiều khi, anh không ăn uống gì mấy ngày liền, mọi người thì sợ tiếp xúc với anh. Sau khi bỏ ra hàng nghìn Nhân dân tệ chữa bệnh ở bệnh viện, bác sỹ vẫn không tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Tôi tin rằng anh ấy bị phụ thể hay linh thể khác chiếm hữu.

Tôi bình tĩnh giảng chân tướng cho anh về Pháp Luân Đại Pháp và sự cần thiết của việc thoái ĐCSTQ. Tôi bảo anh ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi còn đưa cho anh tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy nhìn nó, muốn nhận nhưng lại sợ hãi. Tôi hỏi: “Có phải anh đang sợ không? Anh là người lớn mà. Sao lại do dự như vậy? Anh sợ gì nào? Nếu đeo nó, anh sẽ được bảo vệ.” Anh ấy hít một hơi thật sâu và cuối cùng cố gắng đeo nó lên.

Ngay hôm sau, anh ấy quay lại tiệm tóc của tôi, trông rất phấn khởi. Anh kể, hôm trước, vừa rời đi được vài bước chân, anh đã thấy đói bụng. Anh ấy mua một con cá chép to về nhà, nấu, rồi ăn hết! Vợ anh hỏi tại sao anh có thể bình phục nhanh như vậy, anh ấy liền giơ tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp cho vợ xem.

Khi cô ấy hỏi anh lấy nó ở đâu, anh ấy nói: “Chỉ cần nhớ điều này: Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi cho anh!”

Tôi cũng vui mừng và hạnh phúc. Anh ấy đã được cứu! Hơn nữa, mặc dù không phải là người tu luyện, anh ấy cũng biết nghĩ đến an toàn cho người khác và từ đó luôn đeo tấm bùa đó. Khi nó sắp bị hỏng do đổ mồ hôi, anh ấy đã đến gặp tôi xin cái mới để thay.

Không chỉ có vậy. Một lần khác đến cắt tóc, anh kể rằng khi đang vận chuyển lương thực tới Cáp Nhĩ Tân, xe của anh đã suýt bị rơi xuống vực. Đúng lúc sắp lao xuống vực, anh đã đạp được phanh và dừng được chiếc xe lại, cứu chính mình và năm người khác.

Tôi hỏi : “Lúc đó, anh có niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo không?” Anh ấy trả lời: “Có chứ! Nếu không, tôi đã rơi xuống vực mà dập nát cùng chiếc xe rồi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/27/377126.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/12/174601.html

Đăng ngày 19-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share