Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-1-2019] Một cư dân ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông đã bị kết án tám năm tù giam và bị phạt 30.000 nhân dân tệ vì truyền thông tin Pháp Luân công, một pháp môn tu luyện tinh thần đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, anh Vương Bân bị bắt. Sau đó, con gái 10 tuổi của anh cũng bị đưa đi và bị giam giữ nhiều giờ trước khi cảnh sát gọi một người thân của anh đến đón cô bé.

Anh Vương trở thành mục tiêu của cảnh sát vì đã nỗ lực phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công – anh Vương đã phân phát phần mềm đột phá phong tỏa internet của Trung Quốc và Cửu Bình (một cuốn sách vạch trần lịch sử đẫm máu của chế độ [cộng sản]); anh Vương giúp mọi người thu được những chương trình truyền hình từ hải ngoại với những tin tức về Trung Quốc không bị kiểm duyệt; anh Vương cũng chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên hầu hết các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Wechat với điện thoại Vivo và ZTE.

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, anh Vương bị đưa ra xét xử tại Tòa án khu Bồng Giang, tám tháng sau anh bị kết án tù. Tại thời điểm viết bài, anh Vương vẫn bị giam trong Trại giam Thành phố Giang Môn, ở đó lính canh từng đặt một tấm kim loại dài 76cm ở giữa hai chân bị cùm chân của anh và buộc anh phải leo lên cầu thang khiến chân của anh chảy máu nghiêm trọng.

2018-6-10-wang-bin_01--ss_a4s0oq5.jpg

AnhVương Bân ở trong trại giam

Vợ anh Vương, cô Lương Kim Hữu cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã phải di cư sang Hồng Kông để tránh bị bức hại. Cô đã nỗ lực xin cho chồng và con gái được cư trú ở Hồng Kông, nhưng họ không có được các giấy tờ cần thiết từ phía chính quyền Giang Môn.

Được biết, Phòng 610, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được giao nhiệm vụ tiến hành bức hại Pháp Luân Công đã chỉ thị các cơ quan liên quan không cung cấp đủ giấy tờ cần thiết cho họ.

Với việc anh Vương bị bắt giữ và giam cầm cùng với việc cô Lương không thể trở về nhà từ Hồng Kông, cô con gái 11 tuổi của họ phải sống với họ hàng. Cô bé đã dành phần lớn thời gian ở trường học và chỉ quay về nhà họ hàng để ngủ vào buổi tối. Cô bé đang khao khát được đoàn tụ với cha mẹ của mình.

Bài liên quan:

Hồng Kông: Vợ của một học viên Pháp Luân Công bị giam giữ ở Trung Quốc kêu gọi trả tự do cho chồng

Anh Vương Bân ở tỉnh Quảng Đông bị giam giữ phi pháp hơn một năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/7/380115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/11/174596.html

Đăng ngày 18-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share