Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-12-2018] Trước khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công năm 1999, ở các điểm luyện công tập thể, mọi người đều đến sớm trước giờ luyện công để quét dọn sạch sẽ điểm luyện công, có người thì chia sẻ sự việc nào đó gặp phải trong tu luyện hoặc tâm đắc thể hội từ việc học Pháp. Khi nhạc luyện công vang lên, chúng tôi liền tập tức ngưng các hoạt động, rất nhanh đứng vào vị trí thích hợp luyện công đồng bộ theo khẩu lệnh của Sư phụ, động tác chỉnh tề, ưu mỹ. Chúng tôi có thể cảm thấy trường năng lượng vĩ đại từ bi.

Tuy nhiên, sau khi cuộc bức hại diễn ra, chúng tôi không còn hoàn cảnh luyện công tập thể như vậy nữa. Qua một thời gian, nhiều học viên bỏ tu Đại Pháp, một số chỉ còn học Pháp, lúc luyện công lúc không, và một số thi thoảng mới luyện công và bảo rằng họ bận công việc Đại Pháp,… chủng trạng thái nào cũng có.

Sư phụ đã nhiều lần giảng cho chúng ta về tầm quan trọng của luyện công:

“Tu luyện trên cao tầng, Đạo gia giảng về nguyên anh xuất thế, Phật gia giảng về thân kim cương bất hoại, còn cần diễn hoá ra rất nhiều các thứ thuật loại nữa. Những thứ ấy phải thông qua thủ pháp mà thành, động tác là để luyện những thứ ấy. Một bộ công pháp tính mệnh song tu hoàn chỉnh, nó yêu cầu cả tu, yêu cầu cả luyện.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân).

“Hỏi chư vị luyện công làm gì? Chư vị luyện công là để gia trì Pháp Luân, gia trì tất cả những cơ năng và khí cơ mà tôi đã cấp cho chư vị.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

“[…]‘luyện’ là phụ trợ của tu luyện, hai cái này thiếu một là không được.” (Lời chúc gửi Pháp hội Argentina 2016)

“[…] rất nhiều đệ tử Đại Pháp một mình kiêm nhiệm những mấy việc Đại Pháp cần làm, việc chứng thực Pháp là cần làm, vậy nên không có thời gian học Pháp; thời gian học Pháp và luyện công cũng ít; kéo dài như thế là không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Sư phụ đã giảng rất minh xác cho học viên rằng luyện công là một bộ phận không thể thiếu trong tu luyện. Bất kể là bận rộn thế nào, chúng ta cũng không được bỏ luyện công.

Sư phụ cũng giảng là luyện công đem lại lợi ích to lớn:

“Bởi vì luyện công có thể tiêu trừ mệt mỏi một cách tốt nhất, là biện pháp khiến thân thể khôi phục nhanh chóng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

“Trường luyện công của chúng tôi là tốt hơn cả so với các trường luyện công của các công pháp khác; chỉ cần chư vị đến luyện công tại trường này, thì cũng tốt hơn nhiều so với điều [trị] bệnh của chư vị. (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân).

Luyện công không những tịnh hóa và cải biến bản thể của chúng ta, đạt được tính mệnh song tu, mà còn tăng cường ý chí và nghị lực, tăng cường tín tâm của chúng ta với Sư phụ và Đại Pháp. Khi luyện công, khi mọi niệm đầu của chúng ta đều đặt vào Đại Pháp, vào các bài công pháp, các động tác luyện công nhất trí theo khẩu lệnh của Sư phụ, chúng ta sẽ cảm thấy trường năng lượng càng mạnh mẽ hơn, cũng như thể nghiệm được sự trang nghiêm và thần thánh vô tỷ của Đại Pháp.

Rất nhiều học viên trong khi bị tra tấn trong nhà tù của Trung Cộng vẫn luyện các bài công pháp của Đại Pháp. Vậy vì cớ gì mà chúng ta lại không trân quý môi trường luyện công tự do mà chúng ta đang có?

Chúng ta không chỉ cần học Pháp cho tốt, mà cần phải tận dụng thời gian để luyện công cho tốt, thiếu một thứ đều không được. Đây là bảo chứng căn bản để chúng ta tiến đến viên mãn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/18/377635.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/5/174522.html

Đăng ngày 17-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share