Bài viết của Tĩnh Tâm

[MINH HUỆ 01-11-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm nhưng đã không tinh tấn làm ba việc vì mải bận bịu với gia đình và công việc.

Năm ngoái tôi nghỉ việc và hăm hở đi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cùng với các đồng tu. Có lẽ Sư phụ đã nhìn thấy mong ước của tôi và đã an bài cho tôi đi cùng với một học viên lớn tuổi.

Bà đặc biệt nguyện ý đi đến nhiều nơi hơn nữa để giảng chân tướng cứu người. Vì vậy học viên này và tôi cùng nhau giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và về cuộc bức hại.

Chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng vào năm ngoái bằng việc phân phát lịch để bàn. Hàng ngày, chúng tôi mang theo khoảng 20 quyển lịch và 20 tờ tạp chí có nội dung chân tướng và dành ra khoảng 2 giờ để phân phát chúng và giảng chân tướng cho mọi người.

Mỗi ngày chúng tôi khuyến khích khoảng 10 người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đa số mọi người nhận lịch của chúng tôi, một số người thậm chí còn xin thêm lịch cho bản thân và người nhà.

Trong khi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, tôi nhận ra rằng thế nhân đang thức tỉnh và nhiều người thực sự đang trông chờ được nghe chân tướng và được các học viên Pháp Luân Đại Pháp giúp đỡ.

Nhiều người đã lắng nghe những gì chúng tôi nói, và đồng ý với chúng tôi. Tôi xin chia sẻ một số câu chuyện này với đồng tu.

Vào một ngày nọ có một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc trang trọng đang đi trên phố. Khi chúng tôi nói với ông ấy rằng thiên thượng sẽ tiêu hủy ĐCSTQ, ông ấy đã khóc nức nở.

Ông ấy nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Cám ơn các bạn” sau khi nhận được một quyển lịch để bàn và một tờ tạp chí. Lần khác, khi chúng tôi tặng lịch và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho một nhóm bảy người đang tán gẫu với nhau, một khách qua đường đã tiến đến và xin một quyển.

Tuy nhiên, chúng tôi không mang đủ số lượng. Khi chúng tôi sắp rời đi, họ chúc phúc cho chúng tôi và nói: “Người tốt nhất định sẽ bình an.”

Có lần khi chúng tôi tặng tài liệu cho một người đàn ông có dáng vẻ đường bệ, ông ấy hân hoan bắt tay chúng tôi nhiều lần và hào hứng giơ ngón tay cái lên nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Khi chúng tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp ở một ngôi làng, một quan chức trong làng đã hỏi xin 4 quyển lịch và tạp chí cho những vị quan chức khác trong làng. Ông ấy cũng vui vẻ thoái ĐCSTQ, Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên mà ông ấy đã tham gia trước đó.

Tôi không thể nhớ được bao nhiêu lần chúng tôi đã giảng chân tướng và làm tam thoái cho mọi người, rằng họ đã cho chúng tôi địa chỉ nhà, mời chúng tôi uống nước ở nhà họ, đó là một con số rất lớn.

Tôi cũng không thể nhớ được có bao nhiêu người nói rằng họ thích đọc tài liệu về Đại Pháp và rằng nội dung trong đó rất tốt.

Có lần ở một ngôi chợ, tôi làm tam thoái cho một người đàn ông trung niên. Ông ấy nói rằng ĐCSTQ còn tệ hơn cả kẻ cướp, và rằng kẻ cướp còn giữ đạo, nhưng ĐCSTQ thì không có đạo đức.

Thậm chí ông ấy còn cho tôi xem một đoạn phim trong điện thoại của ông ấy ghi lại cảnh hàng trăm nhân viên chấp pháp đang cưỡng chế bất hợp pháp để thu hồi đất của người dân.

Một ngày nọ ở một ngôi làng, người quản gia đã hỏi xin đĩa DVD chân tướng và nói rằng khi mọi người chơi bài, họ đều thích xem DVD này.

Một ngôi làng có khoảng 80% người dân đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chúng tôi đã đến đó ba lần, và họ luôn luôn nhận tất cả tài liệu của chúng tôi.

Có lần chúng tôi chỉ còn lại một bản tài liệu trong tay khi rời khỏi làng và nghĩ rằng chúng tôi nên tặng nó trên đường về nhà. Sau đó chúng tôi nghe thấy giọng một phụ nữ hô lớn từ sau lưng: “Các bạn còn bản nào không?”

Sau khi chúng tôi nói chuyện với cô ấy và biết rằng cô ấy là thành viên của ĐCSTQ, chúng tôi giảng chân tướng và cô ấy đã thoái ĐCSTQ ngay lập tức.

Khi chúng tôi sắp rời đi, một phụ nữ khác hỏi xin một bản tài liệu. Thật không may là chúng tôi không còn bản nào.

Chính Pháp đã đến gần cuối, và thời gian còn lại không nhiều. Tôi muốn nỗ lực tối đa để giúp nhiều người hơn nữa và hoàn thành thệ ước tiền sử của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/1/376505.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/30/173909.html

Đăng ngày 15-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share