Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 20-10 -2018] Tiếp theo Phần 3

Hiện nay, khoa học kỹ thuật, y thuật hết sức phát triển, điều kiện dưỡng bệnh và chăm sóc sức khỏe đặc biệt ưu việt, các phương thức vận động rèn luyện thể dục đa dạng, nhưng có rất nhiều bệnh tật vẫn không có cách nào chữa được, rất nhiều người vẫn phải sống với một thân thể đầy rẫy bệnh tật. Nhất là còn có những người vì nghèo khó mà không có tiền trị bệnh, chỉ còn cách chờ chết.

Từ năm 1992 đến năm 1999, Pháp Luân Đại Pháp (cũng gọi là Pháp Luân Công) truyền khắp vùng đất Thần Châu, Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn khiến cho hàng trăm triệu người thân tâm tịnh hóa, đạo đức thăng hoa. Có vô số minh chứng cụ thể, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ trị bệnh khỏe người vô cùng hiệu quả, mà còn xuất hiện rất nhiều kỳ tích mà người thường đúng là bất khả tư nghị.

Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, là một pháp môn dạy con người sống theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn và luôn nghĩ cho người khác trước.

Hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã được thụ ích về cả thể chất lẫn tinh thần khi tu luyện Đại Pháp. Họ đề cao tiêu chuẩn đạo đức và có được thân thể khỏe mạnh. Thậm chí người nhà của họ cũng nhận được phúc báo từ Đại Pháp.

Dưới đây là một vài câu chuyện của những người cao tuổi, họ từng mắc bệnh hiểm nghèo và tàn tật, nhân duyên gặp và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hoặc nhờ thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, mà đều ‘gặp được đường sống trong cõi chết’, thân tâm khỏe mạnh.

Pháp Luân Đại Pháp là công pháp tu luyện Phật gia tính mệnh song tu chân chính, lấy Chân-Thiện-Nhẫn là Pháp lý chỉ đạo, với năm bộ công pháp đẹp mắt, đơn giản làm phụ trợ, có thể khiến người học thân tâm khỏe mạnh, khai trí khai huệ, đạt đến cảnh giới tự tại hiểu rõ hết thảy bí ẩn của nhân sinh và vũ trụ.

Đầu năm 1998, giới y học Đại Lục đã vì thế mà thực hiện năm đợt điều tra y học, sau đó, những người làm công tác y học ở Úc, Đài Loan cũng làm những điều tra sức khỏe liên quan. Kết quả cho thấy 97,9% người học luyện Pháp Luân Công có sự cải thiện sức khỏe.

Học viên cao niên thân tâm mạnh khỏe, phúc thọ song toàn

Bà Đái (hóa danh), năm nay 104 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 24 năm. Mặc dù không biết đọc biết viết, nhưng bà luôn tinh tấn làm theo lời dạy của Sư phụ, nỗ lực làm tốt ba việc suốt 20 năm qua.

Bà Đái sống cùng cô con gái cũng là học viên, năm nay ngoài 70 tuổi. Họ bắt đầu tu luyện từ năm 1995.

Trước khi tu luyện, mỗi năm bà phải nhập viện đôi ba lần, chi phí và điều trị chủ yếu là từ lương của con gái. Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cụ bà toàn thân toàn tâm tập trung vào Đại Pháp. Cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc không làm bà lung lay tâm ý. Bà vẫn kiên định làm theo những lời giảng của Sư phụ và thường bảo với mọi người: “Đại Pháp tốt như vậy. Bất kính với Đại Pháp chính là phạm tội.”

Bà Đái không biết Hán tự nên thường xem các video giảng Pháp của Sư phụ hay nghe con gái đọc Chuyển Pháp Luân. Ban ngày bà học Pháp, buổi tối bà luyện công; khi học Pháp thì vô cùng chú tâm, không sót một chữ.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đắc Pháp, năm đó bà gần 90 tuổi, song vẫn có thể leo cầu thang đến tầng năm một cách dễ dàng, và không còn uống thuốc nữa.

Ngay khi bắt đầu tu luyện, Sư phụ đã đả khai cho bà một số công năng. Thỉnh thoảng khi đả tọa, bà có thể định lại nhanh chóng. Sau khi tiến nhập vào trạng thái không, bà có thể nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng mỹ diệu ở các không gian khác.

Bà nhìn thấy khắp nhà và sân vườn có vô số Pháp Luân đủ màu sắc, phát quang lấp lánh đang chuyển động, có lúc còn chuyển tới chuyển lui quanh người bà. Thỉnh thoàng trong giấc mơ, bà cũng nhìn thấy nhiều cảnh tượng và nghe thấy những âm thanh từ không gian khác. Bà chia sẻ với con gái: “Từng lời trong Chuyển Pháp Luân đều là thật. Mẹ đã tận mắt thấy tất cả. Đại Pháp thật thần kỳ. Mẹ nhất định phải tu luyện cho tốt, tu cho đến viên mãn.“

Có lần, bà nhìn thấy bản thân đang luyện công ở một nơi rất cao. Lúc đầu hơi lo sợ, sau đó bà kêu lớn với Sư phụ: “Xin Sư phụ gia trì cho con. Con không nên sợ.” Ngay lập tức, bà không còn sợ nữa.

Một lần khác, bà nhìn thấy con rồng vàng khổng lồ trên trời, phía trên sân nhà. Mỗi vảy rồng lớn như một chiếc bát. Bà hỏi con gái tại sao lại thấy rồng vàng này. Con bà giải thích: “Nhà của đệ tử Đại Pháp và gia đình họ đều có Thiên long bát bộ hộ Pháp, đây đều là hảo sự.”

Bà Đái không bao giờ truy cầu và cũng không kể với người ngoài. Tuy nhiên, có lúc bà ngộ không ra nên cầu xin Sư phụ: “Xin Sư phụ đừng để con nhìn thấy hay mơ thấy những thứ ấy nữa. Con không ngộ ra được.”

Lời cầu nguyện của bà đã được đáp ứng và bà dần dần không còn nhìn thấy nữa. Bà rất thuần khiết hoàn toàn không có nhân tâm, toàn tâm toàn ý tu luyện Đại Pháp.

Một ngày, bà Đái té ngã xuống và chân bà không thể cử động được, trí nhớ giảm sút nên cũng không nhớ nổi các động tác luyện công. Tuy nhiên bà có niềm tin vững chắc vào Đại Pháp. Bà nói: “Tôi phải luyện công, học Pháp. Không ai có thể ngăn cản tôi. Tôi phải về nhà với Sư phụ.”

Bảy ngày sau, trong lúc nửa mơ nửa tình, bà nghe một giọng nói: “Bây giờ con khỏe rồi. Không sao nữa rồi.” Bà nhanh chóng phục hồi hoàn toàn.

Một hôm, có người bà con đến thăm và nói: “Cả nhà tôi đều bị cảm. Chị phải cẩn thận kẻo nhiễm bệnh.”

Bà nói ngay: “Đừng lo. Tôi là một học viên Pháp Luân Công. Không gì có thể can nhiễu đến tôi.” Bà luôn dựa trên Pháp và dùng chính niệm đối đãi mọi thứ.

Trong vài năm đầu, sau khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà thường cùng con gái ra ngoài để phát tài liệu Đại Pháp, đặc biệt là Cửu Bình. Họ phát đến mọi nhà. Bà không hề lo sợ khi nhìn thấy camera an ninh hay người qua đường. Khi con gái nhắc bà chú ý an toàn, bà nói: “Mẹ là có bàn tay to lớn của Sư phụ che chở. Mẹ không sợ gì hết.”

Mấy năm gần đây, khi tuổi tác đã cao, bà ra ngoài ít hơn; bà rất sốt ruột về ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử làm. Bà nói với con gái: “Mẹ không thể tụt lại phía sau. Mẹ cũng muốn cứu người.”

Ngay khi bà xuất ra ý niệm đó, một đồng tu đến thăm và mang cho bà một vài lá bùa hộ mệnh Đại Pháp. Bà xem lá bùa và bảo con gái: “Những lá bùa cũng có thể cứu người. Mẹ sẽ làm cái này.”

Sau đó con gái bà liên lạc với các đồng tu, và phối hợp với nhau để làm bùa hộ mệnh. Sau đó, bà Đái ngồi trên giường và làm mỗi ngày, một mặt lá bùa là chữ “Phúc”, mặt bên kia là dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Lá bùa giống như đồ trang trí có nơ ở trên và người ta có thể mang theo hay treo trong nhà hay trên xe hơi. Những lá bùa có thể chấn nhiếp hết thảy những nhân tố bất chính ở xung quanh và cứu người.

Lúc đầu, bà chỉ làm được 12 chiếc một ngày và con gái bà đem ra ngoài phát. Về sau, bà có thể làm cả 100 tấm một ngày, nhưng vẫn không đủ mỗi khi có hội chợ. Thời gian trôi qua, những người bán dạo trong hội chợ cũng quen mặt bà, và thường la lớn khi thấy bà đi tới: “Người mang Phúc đến kìa.”

Những tấm bùa mà bà Đái làm rất nổi tiếng. Mắt bà còn rất sáng, nên không cần nhờ người xỏ kim hộ. Bất cứ khi nào mệt hay tay bị đau, bà lại cầu Sư phụ: “Sư phụ, con đang làm việc cứu người. Xin giúp cánh tay con hết đau.” Thế là cánh tay bà không còn đau nữa.

Các Pháp Luân thường xoay quanh bà và bà nói với chúng: “Các Ngài là tự xoay. Còn tôi là đang khâu. Hai bên không ai ảnh hưởng đến ai.” Bây giờ, bà không còn mệt mỏi cho dù có làm bao nhiêu tấm bùa trang trí đi chăng nữa.

Đến giờ, bà đã làm hàng nghìn tấm bùa và các đồng tu đem chúng đến các điểm sản xuất tài liệu để phân phát. Một vài tấm bùa còn còn được mang đến các thành phố khác để phân phát.

Khi người thân hay ai đó ghé thăm, bà đều nói với họ về vẻ đẹp Đại Pháp và kể cho họ nghe bà đã thụ ích từ Đại Pháp ra sao. Bà bảo mình nhất định sẽ tu luyện Đại Pháp đến khi viên mãn và theo Sư phụ trở về nhà. Những người mà bà khuyên tam thoái đều nhanh chóng đồng ý.

Cụ bà hơn 100 tuổi ở Sơn Đông đắc phúc báo

Ở Sơn Đông có một cụ bà 100 tuổi, người con nhỏ nhất trong bốn con gái của bà là học viên Pháp Luân Công. Cô ấy bắt đầu tu luyện Đại Pháp cách đây hơn 10 năm, khi ấy sức khỏe cô rất kém. Nhưng ngay sau khi tập luyện, bệnh tình của cô khỏi hẳn và càng quan tâm đến mẹ nhiều hơn.

Tuy nhiên, điều lớn nhất mà cô đã làm cho mẹ chính là dạy bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Cụ bà sinh năm 1917, đã trải qua một thế kỷ, nên không hề xa lạ gì với những cuộc vận động của ĐCSTQ. Khi con gái nói cho bà nghe về Cửu Bình, cụ bà tán đồng ngay. Bà cũng tin Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp người ta hướng thiện và cải thiện sức khỏe. Bà cũng ủng hộ con gái tu luyện Pháp Luân Công.

Nhờ ủng hộ Đại Pháp và thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” nên trong hơn 10 năm qua, dù gặp nhiều tai nạn nhưng bà vẫn bình an vượt qua. Năm nay, bà đã 102 tuổi, song vẫn có thể tự chăm sóc bản thân và tinh thần rất minh mẫn. Bà biết ơn Đại Pháp đã ban phúc và bảo hộ cho bà. Dưới đây là một vài trải nghiệm của bà.

Mùa hè năm 2007, năm ấy bà 91 tuổi và đang ngủ ở nhà một mình. Lúc 1 giờ sáng, có gì đó làm bà thức giấc và bà không ngủ lại được. Bà cảm thấy có bụi rơi trên mắt, nên phủi đi, nhưng sau đó lại có nhiều bụi hơn rơi xuống.

Bà thấy trên gối cũng có bụi nên bà ngồi dậy và qua giường khác ngủ. Ngay khi ngồi dậy, thì bà nghe thấy tiếng động lớn. Bà nghĩ đó có thể là chuột, nhưng khi dùn đèn pin để tìm thì không thấy gì.

Khi bà quay lại và nhìn lên chỗ cuối giường thì thấy một lỗ hỏng lớn trên gối mà bà đã nằm trước khi di chuyển. Bên dưới giường là một miếng ngói to vừa rớt xuống. Bà vô cùng kinh hãi và biết rằng mình đã có thể chết nếu không dời sang phòng khác. Bà tự hỏi tại sao lại vô cớ thức giấc. Chắc hẳn là Sư phụ Lý đã đánh thức bà dậy. Sư phụ đã cứu bà.

Bà chấp tay trước ngực nói: “Cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn Đại Pháp đã cứu mạng con!”

Người già mà té ngã thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cụ bà này đã ngã khoảng tám lần. Mặc dù đều là những lần té ngã nghiêm trọng, nhưng bà đều đứng dậy được mà không có nguy hiểm gì.

Một lần khi bà đang tỉa hoa trong vườn thì chân kẹt vào một hòn đá. Khi bà vựng dậy đi thì trượt chân và ngã mạnh trên đất. Chân bà sưng to và chuyển sang xanh đen nhưng bà lại không hề đau đớn. Bà lập tức niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sư phụ Lý hảo.” Ba ngày sau, chân bà khỏi hẳn.

Một hôm, chân bà vấp vào cửa nhà và té xuống. Mắt cá chân bà bị thâm đen vài ngày, nhưng bà vẫn không đau đớn gì và một thời gian ngắn sau lại khỏi.

Mùa hè năm 2014, bà cụ 98 tuổi, đang ngồi dưới đất nhặt hoa rơi trên cây phù dung. Khi đứng lên thì bà mất thăng bằng và ngã nhào xuống dập đầu vào cột đèn. Con gái ở nhà nghe tiếng la liền chạy đến, thấy bà cụ té và đầu sưng to, lo lắng bảo: “Mẹ có sao không. Mình đi bệnh viện đi.“ Bà cụ đáp: “Không có việc gì đâu, mẹ có Sư phụ bảo hộ.” Bà cụ lấy tay sờ cục u to trên đầu, cảm thấy có chút hơi đau, bà không ngừng niệm: “Đại Pháp hảo, Sư phụ Lý hảo” .

Cứ như vậy bà cụ không hề uống thuốc hay đến bác sỹ. Sau bốn ngày, thì đầu bà hết sưng.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, con cháu đã tổ chức lễ mừng thọ 100 tuổi cho bà. Bà con lối xóm và cán bộ thôn cũng đến chúc mừng, vô cùng náo nhiệt. Bà rất hạnh phúc. Tối hôm đó, bà thấy chóng mặt trước mắt biến thành màu đen và ngã dựa vào vai của con gái út. Về sau, bà kể lại rằng lúc đó như đang phiêu đãng rồi dần ngất đi. Con gái bà khóc lên: “Mẹ, mẹ làm sao vậy. Đừng làm con sợ. Mẹ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đi.”

Một lúc sau bà cụ tỉnh dậy và vẫn tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Nhờ Sư phụ bảo hộ và con cái chăm sóc, vài ngày sau thì bà khỏi hẳn. Bây giờ bà cụ vẫn có thể tự chăm sóc bản thân ở nhà. Các con gái trước đây thay phiên nhau đến trông nom bà vào buổi tổi, nhưng bà bảo: “Các con cứ làm việc của mình. Không phải lo gì cho mẹ cả.”

Một số người trong làng nhỏ hơn bà chục tuổi còn không thể đi lại và phải nằm liệt giường.

Tuy nhiên, bà cụ trăm tuổi này có thể tự chăm sóc bản thân. Bà thường bảo: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Sư phụ Lý hảo.” Bà rất thư thái, an lạc và vô cùng biết ơn Sư phụ Lý đã từ bi bảo hộ bà.”

Xem tiếp Phần 5


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/20/375594p.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/24/173374.html

Đăng ngày 13-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share