Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 7-1-2019] Cuối tuần đầu của năm 2019, tại Công viên Quốc gia ở Washington, D.C., thời tiết ấm áp, các biểu ngữ và áp phích mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp trưng bày đã thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhiều du khách đã dừng chân để tìm hiểu thêm thông tin về môn tu luyện thiền định ôn hòa này, một số người còn học các bài công pháp.

ccdb5adc4e8a1c8c5f37e872117f2eed.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tại Công viên Quốc gia ở Washington D.C vào ngày 6 tháng 1 năm 2019

Chia sẻ với mọi người

Ông Mustafa lần đầu tiên trông thấy các học viên luyện công ở Công viên Quốc gia khoảng sáu năm trước. Sau đó, ông đã bắt đầu luyện công và rất thích môn tu luyện này. Ông chia sẻ: “Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một sức khỏe tuyệt vời.”

Vì nghĩ rằng các bài công pháp cũng sẽ mang lại lợi ích lớn cho những người khác, ông đã giới thiệu cho gia đình mình ở Sierra Leone, một quốc gia ở Tây Phi.

Một trong những người anh em của ông từng là phó tổng thống và là một nhà ngoại giao ở Trung Quốc, giờ thường luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại nhà và cả ở Trung Quốc. Chị gái của ông Mustafa, một cán bộ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cũng đã biết những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp.

Những trải nghiệm này đã thúc đẩy ông Mustafa chia sẻ thông tin về môn tu luyện với nhiều người hơn. Ông đã phát rất nhiều tài liệu trong vài năm qua cho người đi bộ gần Công viên Quốc gia.

cc79de8f3c6a063fbc081a38bd74c835.jpg

Người đi đường đọc các tấm áp phích về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc đối với môn tu luyện này

11e2d6b5970a9e9251cae5bae6107b66.jpg

Một du khách (bên phải) học các bài công pháp

Tìm hiểu sự thật

Ông Trương ở Rockville, Maryland, thường đến Công viên Quốc gia để đi xe đạp thể dục. Sau khi quan sát thấy rất nhiều học viên đến đây quanh năm để luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, ông đã ấn tượng trước sự kiên trì của họ và cũng thắc mắc tại sao ngay cả khi trời rất lạnh mà họ vẫn đến.

Chủ Nhật tuần trước, ông đạp xe qua và đã dừng lại trò chuyện với một học viên một lúc lâu. Người học viên đã trả lời những thắc mắc của ông và giải thích về những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho con người cũng như xã hội và vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện ôn hòa này.

a6ea9c3425d281120fa6b38fec176e73.jpg

Ông Trương trò chuyện với một học viên

Sau khi nghe nói việc ĐCSTQ đã ngụy tạo nhiều điều dối trá để phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm cả việc dàn dựng vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001, ông Trương hết sức bàng hoàng. Ông cũng ngạc nhiên khi biết người học viên đang nói chuyện với ông đã từng bị giam giữ ở Trung Quốc trong ba năm rưỡi vì đức tin của bà.

Ông Trương đã lấy các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp và nói sẽ đọc và nhận định lại mọi việc, vì trước đây ông chỉ nghe những tuyên truyền thù hận của ĐCSTQ.

Thành quả lớn nhất

Việc chính quyền liên bang đóng cửa gần đây đã ảnh hưởng đến lượng khách du lịch ở Washington, D.C., vì các bảo tàng đóng cửa. “Tuy nhiên, vẫn có một số lượng lớn người đi qua đây mỗi ngày”, cô Vương Xuân Vinh, một học viên tình nguyện tại Công viên Quốc gia cho biết: “Trong số đó, có một số du khách Trung Quốc. Vì bị ĐCSTQ tẩy não, nhiều người trong số họ đã bị lừa và có thái độ thù địch đối với môn tu luyện. Tôi phải nói cho họ biết điều gì thực sự đang diễn ra”, cô giải thích.

Vài ngày trước, một du khách đến từ Bắc Kinh đã trò chuyện với cô Vương một lúc khá lâu. Sau khi nghe nói đến Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã nâng cao phẩm chất đạo đức của cô Vương, người thanh niên tỏ ra hứng thú. Anh nói: “Nói chuyện với chị và biết đến Pháp Luân Đại Pháp là thành quả lớn nhất của tôi trong chuyến đi này. Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ thử.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/7/380121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/9/174569.html

Đăng ngày 11-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share