Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 10 năm 1995 và đã trải nghiệm nhiều điều mà hầu hết mọi người sẽ coi là truyện cổ tích. Cho dù có nói trong nhiều ngày, tôi cũng không thể kể hết được mọi chuyện, do đó tôi đã nhờ các đồng tu giúp tôi chọn ra một vài chuyện để chia sẻ.

Trở về từ cửa tử

Tôi đã từng bị viêm gan, chóng mặt và thường xuyên ngất xỉu. Đôi khi, tôi lại ngất đi lần nữa ngay khi tỉnh lại. Chúng tôi đã tiêu tốn hết tiền của mình vào cả Tây y và Trung Y, nhưng không biện pháp nào có hiệu quả.

Khi tôi ngất ở chỗ làm, quản lý cấp tốc đưa tôi tới bệnh viện. Sau khi việc này xảy ra nhiều lần, họ bảo tôi hãy ở nhà, do đó tôi mất đi nguồn thu nhập của mình.

Mẹ tôi chăm sóc cho tôi và than thở: “Đây có phải là kết cục cuộc đời con gái tôi không?” Bà rất lo lắng và hỏi ai đó gọi hồn với hy vọng rằng nó có thể chữa lành cho tôi. Mặc dù mong ước của bà thật chân thành, những gì theo sau đó là một thảm họa cho toàn bộ gia đình chúng tôi vì nó mang đến các phụ thể xấu xa.

Trong khoảng thời gian kinh khủng đó, tôi luôn cảm thấy như ai đó đang cố gắng tóm lấy tôi. Tôi liên tục sợ hãi và không dám ra ngoài vào buổi tối. Tôi luôn cảm thấy yếu ớt và khó chịu. Tôi thậm chí không thể làm việc nhà và còn bị sụt cân. Các phụ thể đã làm khuynh đảo gia đình tôi. Con trai tôi bắt đầu mộng du, và chồng tôi thường tỉnh giấc trong thịnh nộ sau những cơn ác mộng. Sau đó anh ấy đập đầu mình vào tường, để lại những bướu sưng tướng trên đầu. Anh ấy thường xuyên đánh tôi trong cơn giận giữ. Gia đình chúng tôi rơi vào tình trạng hỗn loạn không ngừng. Tôi đã hết sức chịu đựng và rơi vào trạng thái tuyệt vọng cùng cực. Tôi thậm chí đã lên kế hoạch và muốn kết liễu đời mình.

Trong thời gian này, chồng tôi đã kể với một đồng nghiệp ở nơi làm việc về tình hình gia đình chúng tôi. Vợ của người đồng nghiệp đó đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho tôi. Cô ấy nói với tôi rằng Pháp Luân Đại Pháp rất tốt và mời tôi tới nhà cô ấy để tìm hiểu nhiều hơn về pháp môn. Tôi muốn thử và đã tới nhà cô ấy.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày tháng 10 năm 1995 ấy. Tôi bước vào nhà cô ấy và thấy chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và đồ hình Pháp Luân treo trên tường.

Chân dung của Sư phụ tỏa ánh sáng vàng kim tràn ngập toàn bộ căn phòng. Tôi cảm thấy như thể tôi đã bước vào Thiên đường. Tôi không thể tin vào mắt mình và nghĩ: “Mình có phải đang mơ không?” Tôi chớp mắt và nhìn lần nữa để chắc chắn rằng ánh sáng kia thực sự ở đó. Ngay thời khắc đó, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Cô ấy đưa cho tôi một cuốn Pháp Luân Công mang về nhà và nói tôi hãy đọc nó. Khi tôi mở sách, các trang sách thực sự đã phát sáng. Lần này ánh sáng có một loạt các màu: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Nó tuyệt đẹp! Tôi rất phấn khích.

Tôi đọc xong toàn bộ cuốn sách trong 3 ngày. Tôi học luyện công theo các hướng dẫn và hình vẽ và ngay lập tức trải nghiệm việc tiêu nghiệp, y hệt như được mô tả trong sách.

Các bệnh tật đã hành hạ tôi trong hơn 20 năm đã biến mất chỉ trong 2 tháng. Dường như không thể tin nổi, nếu tôi không tự mình trải qua, tôi sẽ không thể tin được điều đó.

Sư phụ loại bỏ các phụ thể

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, các phụ thể đeo bám trên thân tôi và gia đình tôi đều bị loại bỏ. Và chúng tôi cuối cùng đã thoát khỏi những thực thể xấu xa đó. Dường như đó là một phép màu, và chúng tôi rất kính trọng lòng từ bi và uy lực phi thường của Sư phụ.

Một đêm, trong một giấc mơ tôi nghe thấy rõ ràng giọng một người đàn ông trẻ nói với tôi: “Đừng sợ. Tôi đang dọn dẹp môi trường trong nhà cô.” Sau đó, con trai tôi không còn bị mộng du và những cơn ác mộng của chồng tôi cũng chấm dứt. Anh ấy không còn đánh tôi nữa và giờ đây chăm sóc tôi rất tốt.

Môt hôm tôi chuẩn bị mang một số trái cây đến thăm mẹ tôi. Tôi quay lại ngay sau khi rời khỏi nhà để lấy áo khoác. Tôi chọn lấy một cái tôi thích và nhận ra là nó có huy hiệu Pháp Luân Đại Pháp trên đó.

Khi tôi đi ra ngoài, tôi bắt gặp một con cáo lớn cách đó không xa. Tôi theo bản năng lùi lại, nhưng con cáo bắt đầu chạy về phía tôi. Lúc đó, tôi nghĩ: “Tôi là đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Con cáo dừng lại và tôi nhanh chóng đi tiếp. Tôi biết rằng Sư phụ đã bảo hộ tôi.

Ánh sáng trong màn đêm

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc bức hại để tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp. Để phản kháng lại những lời dối trá mà ĐCSTQ đã dựng lên để kích động dư luận xã hội chống lại Đại Pháp, tôi đã nói với những người mình gặp về bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Đôi khi, tôi ra ngoài vào đêm khuya để dán các tài liệu và treo biểu ngữ để cho mọi người được biết về cuộc bức hại và xóa tan những lời dối trá mà ĐCSTQ liên tục phát sóng trên tất cả các phương tiện truyền thông của nó.

Một sáng sớm khoảng 3 giờ sáng, tôi rời khỏi nhà với nhiều tài liệu và biểu ngữ. Trời tối đen như mực, và tôi thậm chí không thể nhìn thấy các ngón tay của mình. Con đường gập ghềnh khiến tôi rất khó bước đi. Đột nhiên, một chùm ánh sáng rộng khoảng hơn nửa mét trải dài trước mặt tôi để chiếu sáng bước chân tôi và con đường phía trước bất cứ nơi nào tôi bước đi. Tâm tôi tràn ngập niềm vui và sự bình yên khi biết rằng Sư phụ đang bảo vệ cho mình. Ánh sáng còn tiếp tục chiếu sáng cho tới khi tôi treo xong tất cả các biểu ngữ, rồi nó biến mất.

Cả gia đình chúng tôi được hưởng phúc lành

Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến nhiều phúc lành cho gia đình chúng tôi. Chồng tôi làm việc trong một nhà máy đúc nhôm. Công việc của anh ấy là vận chuyển những khối nhôm nặng đi nung chảy. Một ngày, trong khi đẩy xe chở đầy nhôm, anh ấy bị vấp ngã và chiếc xe đổ lên người anh ấy. Đồng nghiệp của anh vội chạy lại giúp đỡ. Anh ấy đứng dậy và kinh ngạc phát hiện rằng anh ấy không bị làm sao. Anh ấy thậm chí còn không bị một vết xước hay bầm tím nào! Đồng nghiệp của anh đã rất ngạc nhiên thấy anh hoàn toàn không bị thương! Khi chồng tôi trở về nhà sau giờ làm, anh ấy đã thốt lên: “Hôm nay anh đã được sống lại lần thứ hai!”

Lần khác, chồng tôi gây ra một vụ nổ tại nơi làm việc do một phút bất cẩn. Theo những lời của đồng nghiệp của anh thì: “Nó giống như một vụ động đất.” May mắn thay, anh đang quỳ xuống khi vụ nổ xảy ra. Nếu anh ấy đang đứng, hẳn là anh đã bị thổi bay đầu. Các đồng nghiệp của anh nhận xét rằng chồng tôi chắc hẳn đã phải tích lũy rất nhiều đức, nếu không thì anh ấy hẳn là đã chết.

Sau khi nghe chuyện về vụ tai nạn này, nước mắt tôi tuôn rơi và tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn Sư phụ. Cảm tạ Sư phụ đã cứu độ con, chồng con và ban phước cho gia đình chúng con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/1/376497.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/27/173770.html

Đăng ngày 10-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share