Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-11-2010]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Dụng tâm từ bi biên tập tài liệu chân tướng và cứu độ chúng sinh

Năm ngoái, tôi cùng vài đồng tu phối hợp giúp biên tập tài liệu chân tướng cho các địa phương và huyện thị trong tỉnh. Mục đích của chúng tôi không thực sự là thông tin tới mọi người về các tổ chức của Trung Cộng như trại tẩy não hay Phòng 610, mà là giảng chân tướng cho con người thế gian và giúp họ có thể phân biệt chính tà để họ có thể được cứu độ. Trong quá trình giải cứu đồng tu bị bức hại, chúng tôi luôn lưu tâm đến những phản hồi của người thường cũng như thái độ của họ.

Giống như học viên ở hải ngoại, học viên Trung Quốc cũng gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Một số không sẵn lòng lắng nghe và tiếp nhận những gì chúng tôi nói và có phản ứng tiêu cực. Nêu chúng tôi đã học Pháp và hướng nội xem liệu từ trong sâu thẳm nội tâm chúng tôi có thiếu từ bi trong nỗ lực giải cứu đồng tu không, và chúng tôi có thực sự quan tâm nhiều tới cảm giác của người thường không. Họ có thực sự hiểu chân tướng hay không? Chúng tôi chia sẻ thể hội của mình về việc này, và đi đến kết luận rằng mục đích căn bản là để cứu người. Chúng tôi phải nắm bắt mỗi tình huống và biến nó trở thành một cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp, thông qua nỗ lực giải cứu đồng tu cùng với gia đình, họ hàng hoặc đồng nghiệp của đồng tu.

Trong thời gian này, tôi dành rất nhiều thời gian và sức lực vào việc giải cứu. Các đồng tu và tôi phải thay đổi những suy nghĩ căn bản – thay vì tự làm mọi thứ, chúng tôi nhờ đến sự giúp đỡ của các bạn bè và gia đình ở trong vùng cùng giúp chúng tôi giải cứu. Bằng cách tham gia giảng chân tướng, chúng sinh có cơ hội đặt định vị trí tương lai của họ. Đây là một việc làm công đức vô lượng.

Khi một đồng tu bị bắt, gia đình anh ấy không muốn yêu cầu trại tẩy não thả anh ấy ra, họ nói: “Ở đó không có gì không tốt cả; hơn hết họ có rất nhiều đồ ăn.” Tôi cảm thấy rất buồn về việc gia đình anh ấy đã bị Trung Cộng lừa dối, nên tôi tới gặp họ và nói với họ về tự tàn ác và xấu xa ở nơi đó. Nghe xong, gia đình anh ấy quyết định phải đưa anh ấy về nhà.

Trong quá trình giảng chân tướng cho bạn bè và gia đình của các đồng tu bị bắt giữ, đôi khi chúng tôi gặp những người bôi nhọ danh dự Đại Pháp khi chúng tôi nói với họ sự thật về những gì đang diễn ra trong các trại tẩy não đó. Tôi không giận dữ hay chỉ trích họ. Tôi biết rằng người thường không biết chân tướng Đại Pháp, và rằng tôi phải giúp họ hiểu chân tướng. Tôi cũng nghĩ rằng trường chính niệm của tôi vẫn chưa thuần tịnh và cần phải quy chính lại. Mỗi lần tôi phát chính niệm, tôi tập trung thanh lý các nhân tố tà ác gây ra sự bất kính với Sư phụ và Pháp, và kêu gọi chúng sinh thức tỉnh, quay trở về bản tính tối nguyên sơ và thiện lương của họ.

Mỗi lần tôi trở về nhà sau khi giảng chân tướng, tôi lại tĩnh tâm suy nghĩ: “Trong tình huống này, mọi người thực sự muốn nghe điều gì để có thể giúp họ hiểu chân tướng? Họ vẫn vướng ở điểm nào? Chúng tôi cần giảng rõ hơn nữa ở điểm nào? Chúng tôi nên in gì cho ấn bản sắp tới?” Miễn là chính Pháp còn tiếp tục, hết thảy chúng sinh vẫn có cơ hội được cứu bởi lẽ Đại Pháp ban cấp cho họ cơ hội để làm lại mới.

Tu bỏ nhân tâm, phối hợp chỉnh thể, tinh tấn hơn nữa

Từ khi kinh văn “Tinh tấn hơn nữa” của Sư phụ được công bố hồi đầu năm nay, tôi càng trở nên trân quý thời gian dành để biên tập tài liệu giảng chân tướng hơn nữa, vì đây cũng chính là một cơ hội để triển hiện uy lực của Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi nhận thấy rằng việc phối hợp với các đồng tu rất khó bởi một số quan niệm người thường ngoan cố của tôi đang can nhiễu. Trong khi đọc Tuần báo Minh Huệ đưa tin về việc ĐCSTQ đưa vào Trung Quốc Đại Lục cũng như hải ngoại rất nhiều đặc vụ, thì trong đầu tôi xuất hiện một số điều mà Sư phụ giảng về đặc vụ trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu [1999]”.

Tôi thấy rằng tôi thường xuất hiện niệm đầu bài xích đồng tu. Niệm đầu bất hảo này chung quy là xuất xứ từ cảm giác cho rằng “Mình tốt hơn người khác”. Ngay lập tức tôi cố gắng thanh lý những suy nghĩ dạng này, nó thực sự không phải là của tôi. Suy nghĩ này vẫn nổi lên, nhưng mỗi lần tôi đều tìm cách loại bỏ nó. Có một người không phải học viên biết tôi, người này đã vài lần phàn nàn tôi về hành vi của tôi, mặc dù biểu hiện bề ngoài thì tôi không hề làm gì đó mạo phạm. Nhưng người tu luyện gặp sự việc thì cần hướng nội tìm. Làm sao chúng ta có thể đổ lỗi một người thường đây? Xem thường người khác thì chính là thái độ hiếu chiến, muốn dùng phương thức tranh đấu để giải quyết vấn đề. Làm sao tôi có thể phối hợp cùng đồng tu với chủng tâm thái xấu xí như vậy được, dù tôi không nói ra, không bộc lộ, nhưng thực tế đang tiềm tại nhân tố bất chính này.

Gần đây, sự việc một đồng tu bị sách nhiễu đã càng thôi thúc tôi hạ quyết tâm phải tống khứ những thứ này, chính diện tiếp thu bài học giáo huấn. Tôi đã xem hơn 30 lần DVD “Giảng Pháp cho học viên Úc Châu.” Những gì Sư phụ giảng cho học viên Đại Pháp Úc châu luôn ở trong đầu não tôi kể từ đó. Tôi ao ước mình có thể đạt tới trạng thái mà Sư phụ yêu cầu: từ giác độ từ bi mà có thể chân chính vì tốt cho người khác, vì Đại Pháp mà phụ trách, gặp vấn đề thì trước tiên phải ổn định bản thân, tâm bình khí hòa, và giải quyết vấn đề một cách mưa thuận gió hòa. Từ bi đối đãi chúng sinh và đồng tu.

Hiện tôi chọn thêm một thời điểm để phát chính niệm thanh trừ ngoại lại can nhiễu, chính niệm gia trì đồng tu, giúp gia trì chủ ý thức của các đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, và giúp gia trì hết thảy những gì tối thần thánh mà Đại Pháp đã cấp cho đệ tử Đại Pháp.

Minh bạch Pháp lý, thực tu và Thần uy triển hiện

Trong Pháp lý, tôi hiểu ra rằng hướng nội và tự thân đề cao là quan trọng số một. Vậy hướng nội tìm và tu bản thân ý nghĩa là gì? Tôi lý giải là chúng ta phải thanh trừ đi các vật chất bất hảo mà chúng ta mang theo từ vũ trụ cũ– nó là căn nguyên của chấp trước, dục vọng và nhân tâm.

Sư phụ giảng:

“Điều chúng ta mất thực sự là những điều không tốt, chúng là gì? Chính là nghiệp lực; nó tương phụ tương thành với các chủng tâm của con người. Ví như nói rằng những người thường chúng ta có các chủng tâm không tốt, chỉ vì lợi ích cá nhân mà làm những điều không tốt, vậy sẽ nhận phải loại vật chất màu đen—nghiệp lực. Điều này có quan hệ trực tiếp đến những tâm của bản thân chúng ta; nếu muốn vứt bỏ những thứ không tốt ấy, thì đầu tiên chư vị cần thay đổi cái tâm kia mới được.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ rất nhiều lần nhắc nhở chúng ta phải học Pháp nhiều, học Pháp tốt, tu tốt bản thân. Tôi đã dành ba giờ mỗi ngày để học Pháp. Ban đầu, tôi đã không làm tốt bởi chấp trước, dục vọng. Dần dần tôi có thể kiểm soát bản thân và loại bỏ nghiệp tư tưởng. Khi tôi không thể tĩnh tâm học Pháp, tôi thường nhẩm đọc kinh văn của Sư phụ: “[…] phải tập trung niệm đầu học [Pháp], phải thật sự chính là mình đang học [Pháp].” (Gửi Pháp hội Úc [2006])

Tôi rất trân quý môi trường học Pháp tập thể, và tôi dù bận đến đâu, cũng đều tham gia học Pháp tập thể.

Làm tốt ba việc là một việc quan trọng trong tu luyện Chính Pháp. Sau nhiều năm thực tu, tôi thể hội rằng khi học Pháp nhiều, tự thân đang đồng hóa với Pháp, thì công lực bên trong không ngừng bổ sung và cường đại. Khi phát chính niệm, thì tôi cảm thấy công lực bên trong phóng ra sung mãn khắp cơ thể. Tôi thực sự xem trọng thời gian phát chính niệm, ngoại trừ thời gian ngủ, cứ mỗi giờ tôi đều phát chính niệm mười phút hoặc lâu hơn.

Nhờ thực tu, đồng hóa với Pháp, và cứu độ chúng sinh, đệ tử Đại Pháp đang hoàn thành thệ ước tiền sử của mình. Chúng ta phải minh xác rằng, sự kiện này là Sư phụ đang làm – Chính Pháp vũ trụ, trùng tổ thiên thể, tái tạo càn khôn. Trong Chính Pháp, hết thảy đều là Sư phụ làm.

(Hội giao lưu Tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục lần thứ 7 trên Minh Huệ Net)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/11/16/232392.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/3/121755.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share