Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-12-2018] Mới đây, một cư dân 49 tuổi bị kết án ba năm sáu tháng tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Điền húc là cư dân huyện An Nhạc, tỉnh Tứ Xuyên. Trong quá khứ ông liên tục là mục tiêu bắt giữ chỉ vì tín ngưỡng của mình. Ông đã hai lần bị đi lao động cưỡng bức, tổng cộng là bốn năm rưỡi. Để tránh bị bắt giữ, ông đã rời nhà vào năm 2012 và sống lưu lạc.

Ông bị bắt tại thành phố Toại Ninh, cách chỗ ông ở 50 dặm (90km) vào ngày 18 tháng 5 năm 2018 chỉ vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Công an ở Đội An ninh Nội địa Toại Ninh đã thẩm vấn ông gần một tháng trước khi chuyển ông tới Trại tạm giam Tống Đáo và bị Tòa án Quận Thuyền Sơn kết án vào cuối tháng 12.

Một nhóm công an và viên chức ủy ban khu dân cư địa phương đã tới khu căn hộ của ông Điền ở Toại Ninh vào ngày 24 tháng 5, một tuần sau khi ông bị bắt, để tìm chỗ ở của ông. Họ đã kiểm tra băng ghi hình giám sát và xác định được khu chung cư của ông.

Họ đến từng nhà và hỏi người dân về ông Điền. Cuối cùng, họ biết nơi ông ở tầng năm, nhưng không thể mở cửa bằng chìa khoá lấy từ người ông Điền. Thêm nữa, thợ khoá cũng không giúp được họ. Cuối cùng, công an phải phá khoá và một mảng tường cạnh ổ khóa.

Buộc phải sống xa nhà để tránh bức hại

Lần đầu ông Điền bị bắt là khi ông phơi bày cuộc bức hại vào năm 2000. Ông Điền bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức và phạt ông 5.000 tệ. Cấp trên của ông đã cho ông nghỉ việc dưới áp lực của Đội An ninh Nội địa Huyện An Nhạc.

Ông bị bắt lại vào ngày 6 tháng 11 năm 2004 chỉ vì phát tài liệu về Pháp Luân Công. Viên chức ở Đội An ninh Nội địa và Phòng 610 đã bí mật đưa ông tới Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa sáu ngày sau và kết án ông ba năm.

Trong thời gian ở trại lao động, ông bị đánh đập, bức thực, tiêm thuốc lạ. Vì ông từ chối mặc đồng phục nhà tù, lính canh đã sốc điện ông bằng dùi cui điện trong thời gian dài rồi trói ông lại. Tra tấn đã khiến ông rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh.

Trong một cuộc họp phạm nhân, lính canh đã ra lệnh cho nhiều phạm nhân ép ông mặc đồng phục. Ông đã phản kháng và hét lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Lính canh đã trói và đánh ông. Đánh đập đã khiến ông bị gãy gần hết răng.

Chính quyền tiếp tục sách nhiễu ngay cả khi ông được thả khỏi trại lao động. Ông buộc phải sống xa nhà từ năm 2012. Vợ ông cũng đã ly hôn với ông.

Mẹ già qua đời sau chín năm lưu lạc

Ông Điền biết đến Pháp Luân Công từ mẹ mình là bà Dương Tố Chi. Mẹ ông bắt đầu tu luyện từ năm 1997 và ông rất mừng khi thấy bệnh viêm khớp nghiêm trọng của bà biến mất.

Năm 2006, sau khi thấy tập tài liệu phơi bày bức hại của bà Dương, công an đã lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in, cùng các thiết bị khác và một sổ ngân hàng trị giá hơn 10.000 tệ. Tuy bà Dương đã thoát được nhưng bà buộc phải sống xa nhà.

Sau chín năm lưu lạc, bà qua đời vào ngày 15 tháng 9 năm 2015, ở tuổi 74.

Các báo cáo liên quan có trong bản tiếng Hán

四川遂宁市国保警察非法抓捕田旭


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/29/379414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/3/174492.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share