Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-12-2018] Ngày 7 tháng 11 năm 2018, một cư dân thành phố Quảng Châu đã bị bắt giữ tại nơi làm việc chỉ vài ngày trước lễ cưới của con trai. Hiện ông đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi viện kiểm sát phê chuẩn việc bắt giữ ông.

Sau một tuần mất liên lạc với ông Ngô Kiện Minh, gia đình ông đã di chuyển hơn 200km từ quê nhà ông ở tỉnh Hồ Nam đến tỉnh Quảng Đông.

5d359daafe2c0c2e3410e16a9e4e37fb.jpg

Ông Ngô Kiện Minh

Ban đầu cảnh sát của Đồn Công an Quang Tháp phủ nhận việc đã bắt giữ ông Ngô. Sau khi gia đình ông Ngô yêu cầu nhiều lần, cảnh sát nói với họ rằng ông Ngô đã bị đưa tới Trại tạm giam Khu Việt Tú.

Cảnh sát tỉnh Hồ Nam cho nói với gia đình ông Ngô rằng cảnh sát Quảng Đông nghi ngờ ông có tham gia vào việc in ấn lịch thông tin Pháp Luân Công và phân phối chúng cho các tỉnh.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau vụ bắt giữ ông Ngô, ít nhất sáu học viên Pháp Luân Công trong thành phố Quảng Châu đã bị cảnh sát sách nhiễu hoặc lục soát nhà cửa.

Một vài học viên địa phương đã đệ đơn khiếu nại việc cảnh sát bắt và giam giữ ông Ngô một cách tùy tiện.

Hôn nhân tan vỡ và sáu năm bị giam giữ, tra tấn

Ông Ngô, 59 tuổi, tin rằng Pháp Luân Công đã trị khỏi bệnh dạ dày và bệnh về da của mình sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1996. Bởi không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông Ngô đã nhiều lần bị bắt giữ kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999, tổng cộng ông Ngô đã bị giam giữ sáu năm trong các trại giam, trại lao động cưỡng bức và nhà tù. Hòng nỗ lực ép buộc ông Ngô từ bỏ đức tin của mình, chính quyền đã tra tấn ông vô cùng tàn bạo.

Năm 2000, khi ông Ngô bị giam giữ tại Trại giam Số 2 Sâm Châu ở tỉnh Hồ Nam, mỗi ngày ông bị một vài tù nhân đánh nhiều lần bằng dây đồng xoắn liên tiếp trong ba tháng. Sẹo phủ kín thân ông và sau khi được trả tự do, ông không thể đứng thẳng. Ông cũng bị bong móng chân, sau khi ông bị các tù nhân dẫm mạnh tàn bạo lên ngón chân.

Sau khi được trả tự do vào năm 2005, ông Ngô đã mất việc, sau đó vợ ông cũng ly hôn ông. Năm 2009, ông Ngô đã rời xa quê hương và tới thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để kiếm sống. Ông Ngô đã làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm có làm thợ may và nhân viên an ninh tại một tòa nhà văn phòng.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng ông Ngô luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một người bạn của ông Ngô từng bị gãy xương mắt cá chân và không thể đi lại. Ông Ngô đưa bạn của mình từ căn hộ ở tầng năm xuống dưới bất cứ khi nào bạn của ông muốn ra ngoài. Ông Ngô đã làm như thế cho đến khi bạn của ông phục hồi hoàn toàn.

Khi mẹ của một người bạn khác của ông Ngô bị ốm và cần được điều trị y tế ngay lập tức, ông Ngô liền đưa toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình cho bạn mượn để bạn ông có thể chi trả chi phí điều trị vì các bệnh viện ở Trung Quốc yêu cầu phải trả tiền trước khi điều trị.

Bài viết liên quan:

Một học viên bị bắt giữ vì đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/26/378914.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/30/173914.html

Đăng ngày 08-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share